PNO - Vụ việc thôn Ngọa Cương thu hết 6 triệu đồng của người dân nhận hỗ trợ từ Công Vinh và Thủy Tiên để về chia đều khiến nhiều người bức xúc.
| Chia sẻ bài viết: |
Nam thành 31-10-2020 21:06:51
Thôn nào mà cũng như cái thôn này thì có mà xã hội loạn lên hết ! chỉ tội thì tội cho dân chúng thôi , mong Chính Phủ nhúng tay vào, xử lý thật mạnh tay , răn đe để không còn tái diễn sự việc này nữa !!!
Chaumy 31-10-2020 15:45:16
Giàu cũng có à ???!!!!!
Cai Đầu Dài 31-10-2020 14:49:16
Nếu vì lý do nộp lại cho thôn mà từ nay về sau không ai dám làm từ thiện cho thôn này nữa thì ông trưởng thôn (ông cai đầu dài)này nghĩ ''ra răng''.
Tư duy như thế này thì dân thôn Ngọa Cương suốt đời nghèo mạt là phải...
hai vo 31-10-2020 10:56:13
vậy dân đang khổ trưởng thôn có làm gì cho dân chưa , lần sau ai đi cứu trợ nữa , đền nghị cp làm sáng tỏ
Tuyết Đinh 31-10-2020 09:41:27
Những người không được cứu trợ cũng được chia vậy họ là ai? xin mời trưởng thôn trả lời? có nhà của trưởng thôn không? UB xã nói không biết? Mong báo theo dõi sát sao việc này, đâu phải tiền ngân sách mà chia, như vậy giàu cũng được chia phần còn lại??? bó chân
Phạm Viết Thanh 31-10-2020 09:15:14
Lãnh đạo xã Cảnh Hóa sâu sát dân quá nhỉ, chuyện này có phải bây giờ mới xảy ra đâu, rồi sau này cái thôn Ngọa Cương này sẽ đề ra đường lối khác bắt các hộ chấp hành, Thật hết biết ngồi nhà thu lại tiền hỗ trợ ( Sáng kiến này chỉ có ở thôn Ngọa Cương Quảng Bình mới làm được), có nơi con biết làm kinh thế khi chém chặt các mạnh thường quân thuê thuyền vận chuyển hàng cứu trợ tới các hộ gia đình
nguyễn thamh tùng 31-10-2020 08:55:42
chuyện đã có 10 mấy năm rồi mà ub xã nói là o biết để ngăn chặn ....đúng là hết biết
hung 31-10-2020 08:49:40
đã đến nước này các vị còn chống chế,đúng như người dân tự nguyện nộp lại thì dân ở thôn này quá hạnh phúc rồi cần gì cứu trợ nữa,xã hội phải có người giàu kẻ nghèo người tốt người xấu,đã lập danh sách để người nhận trực tiếp rồi,sao không nói ngay từ đầu để đưa ngày cho trưởng thôn 1 cục chia đều đỡ mất thời gian ,rõ ràng sự gian dối,rất nhiều lần nhiều nơi chính quyền độc đoán, bảo thủ trì trệ,các cơ quan đoàn thể ubmt đâu cả rồi
Thanh Liêm 31-10-2020 08:39:52
"Thủy Tiên ủng hộ người bị ngập lụt, ai có phần đó thì chứ không chia gì, ai nhận được bao nhiêu thì phải nhận đủ 6 triệu, không chia sẻ gì hết. ." bà Nguyễn Thị Tỉnh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Cảnh Hóa nói câu này hay lắm, đúng lắm
mnguyenthihongnhung 31-10-2020 08:05:23
đọc xong mà mình nóng hết cả gáy . ức chế k thể tưởng tượng nổi
Tấn Min 31-10-2020 07:46:00
Tiền hỗ trợ này đã thuộc về cá nhân, thôn không có quyền gì can thiệp thô thiển như thế này được.
nguyễn phương 31-10-2020 04:23:12
Phép nước phải thua lệ làng sao ? Thời buổi 4.0 vẫn còn lệ làng ,hết nói luôn .
phan cang 30-10-2020 23:59:38
Không phải con sâu ,đây là con DÒI của THÔN NGỌA CƯƠNG mới đúng
Vô Nghĩa 30-10-2020 22:52:34
Nếu sự thật là thế thì tôi nghĩ rằng thôn đã làm tốt. Bởi vì chỉ người trong thôn mới hiểu được hoàn cảnh của người trong thôn. " Cô Tiên " giúp người trong thôn như vậy biết đâu còn sót người cũng khó khăn mà không được nhận. Nhưng việc này cần làm minh bạch có sổ sách công khai rõ ràng.
Minh Trần Trọng 30-10-2020 19:58:05
Trưởng thôn nói: từ trước tới nay vẫn làm như vậy - Tức là việc này ĐÃ LÀM TỪ LÂU RỒI nhưng Bí thư kiêm Chủ tịch xã lại cho rằng: Nếu biết thì UBND xã đã ngăn chặn. Hay thật!
Nếu hỏi bất kỳ người dân TPHCM rằng món ăn sáng nào rẻ, dễ ăn, mua bán nhanh và phổ biến nhất thì chắc chắn câu trả lời sẽ là bánh mì.
Bảo tàng Phở đầu tiên của Việt Nam tại trung tâm TPHCM sắp mở cửa, kể câu chuyện phở ba miền bằng trải nghiệm, hiện vật và bát phở đặc biệt.
Khách sạn tại TPHCM chi hơn 1 tỷ đồng trang trí Giáng sinh với tuyết nhân tạo, ánh đèn lung linh, trở thành điểm check-in hút khách dịp lễ.
Công an TPHCM vừa triệt xóa thành công 3 nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng Công ty mua bán nợ 620, Đất Bắc, Bắc Nam, bắt hàng chục người.
Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan tới vụ việc trốn thuế tại Công ty TNHH Minh Nhật Duy.
Chỉ trong 2 tháng cuối năm, hơn 610 người đã phải nhập viện sau khi ăn bánh mì.
Ngày 22/12 Sở Y tế TP Huế cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở Mb Center, địa chỉ 62 Tố Hữu, phường Vỹ Dạ.
Đường Chu Văn An đã hoàn thành mở rộng, dự kiến thông xe sau hơn 20 ngày nữa nhưng hàng trụ điện vẫn án ngữ giữa đường, chưa rõ ngày di dời.
Thịt heo được ngâm trong hỗn hợp huyết heo và hóa chất để tạo màu, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò.
Dự án nâng tĩnh không Cầu Bình Phước 1 đã cơ bản hoàn tất, các hạng mục cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện để đưa công trình vào khai thác.
TAND TP Hà Nội sẽ xét xử công khai vụ án “đưa, nhận hối lộ”, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, thuộc Bộ Y tế vào ngày 5/1/2026.
Gây tai nạn chết người ở TP Huế, Hải trốn đến phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Bị vây bắt, Hải chống trả, lực lượng đã phải nổ súng trấn áp.
Sau khi có hành vi hành hung mẹ ruột, đối tượng Bùi Minh Lợi đã dùng dao đâm một cán bộ trong tổ công tác gây thương tích 64%.
Đang chạy trên đường, hàng hóa trên xe tải bất ngờ bốc cháy, tài xế nhanh trí lái xe tải đang bốc cháy dữ dội vào trụ sở PCCC để cầu cứu.
Không cờ hoa, ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam năm nay được ghi dấu bằng những căn nhà mới, làm điểm tựa cho người dân vùng lũ.
Sau khi ăn bánh mì thập cẩm, hàng chục người có dấu hiệu bị đau bụng, tiêu chảy, phải nhập viện Bệnh viện Bà Rịa, TPHCM điều trị.
HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan 11 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 14 năm tù) về tội “Nhận hối lộ”.
Do có gần 50% học sinh là hộ nghèo, nhiều em có cha mẹ đi làm ăn xa, rất khó duy trì việc đến lớp nếu không có bữa ăn bán trú.