Trẻ ung thư thả cánh thiệp đầu xuân kèm bao mơ ước lên trời xanh

04/02/2019 - 06:47

PNO - Trong cánh thiệp đầu xuân màu đỏ, các bệnh nhi ung thư viết lên những ước mơ, thả lên trời xanh.

Tre ung thu tha canh thiep dau xuan kem bao mo uoc len troi xanh
Những nhành mai vàng sắp trổ sắc xuân ở phương Nam nhưng tết 2019 này, nhiều trẻ bị ung thư phải ở lại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đón tết.
Tre ung thu tha canh thiep dau xuan kem bao mo uoc len troi xanh
Ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM hiện có khoảng 200 trẻ bị ung thư đang nằm điều trị nội trú ở khoa Nội 3. Hầu hết các em bị ung thư máu.
Tre ung thu tha canh thiep dau xuan kem bao mo uoc len troi xanh
Trong chương trình đón tết sớm cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, các em được viết ước mơ lên tấm thiệp đầu xuân, cột vào quả bóng bay, thả lên trời xanh.
Tre ung thu tha canh thiep dau xuan kem bao mo uoc len troi xanh
Nét chữ nguệch ngoạc có lẽ vì lâu rồi không được đến trường, là những ước mơ của các em trong ngày giáp tết. Những ước mơ tưởng chừng đơn giản nhưng với các em sẽ khó thành hiện thực.
Tre ung thu tha canh thiep dau xuan kem bao mo uoc len troi xanh

Mệt nhọc vì bệnh u não, cô bé Lành Ngọc Thu Hằng (8 tuổi, quê Đồng Nai) nhờ ba của mình viết ước mơ lên cánh thiệp đầu xuân với ước mơ được khỏi bệnh. Nhưng sau đó, cô bé bật mí : "Bệnh của con rất khó chữa, thôi thì con mơ một bộ đồ chơi là chiếc đàn nhựa màu hồng".

Ngay sau đó, Hằng và ba của mình cột tấm thiệp xuân vào 2 chiếc bong bóng bay, hai cha con nhìn mãi theo chiếc bong bóng bay lên trời xanh…

Tre ung thu tha canh thiep dau xuan kem bao mo uoc len troi xanh
Em Nguyễn Lê Thúy Hằng (13 tuổi, quê Phú Yên) bị ung thư xương. Ước mơ của em được hết bệnh và trở về miền Trung ăn tết. Nụ cười tươi của Hằng sau khi thả điều ước lên trời xanh.
Tre ung thu tha canh thiep dau xuan kem bao mo uoc len troi xanh
Bệnh nhi Đồ Lâm Thiên Phú (9 tuổi, ở Sóc Trăng) bị u tuyến mang tai đang lễ phép xin chữ thư pháp trong chương trình đón tết ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
Tre ung thu tha canh thiep dau xuan kem bao mo uoc len troi xanh
Em Nguyễn Thị Linh (14 tuổi, quê Đồng Nai) bị u tuyến thượng thận cũng chỉ muốn được khỏe mạnh. Linh đang học lớp 7 thì bỏ dở để điều trị bệnh gần 1 năm. Em cố gắng tự mình viết điều ước lên tấm thiệp: “Con ước mau hết bệnh về nhà với bố với mẹ với chị hai”.
Tre ung thu tha canh thiep dau xuan kem bao mo uoc len troi xanh
Nhiều gia đình có con đang điều trị ung thư máu ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chấp nhận không về quê ăn tết.
Tre ung thu tha canh thiep dau xuan kem bao mo uoc len troi xanh
Cậu bé Đinh Thế Anh viết nắn nót: “Con ước cả nhà mạnh khỏe. Con mong lành bệnh, được đi học cùng các bạn”.
Tre ung thu tha canh thiep dau xuan kem bao mo uoc len troi xanh
Cánh thiệp đầu xuân được Đinh Thế Anh thả lên trời với hy vọng ước mơ sẽ thành hiện thực. 


Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI