Tôi và chồng đành nhà ai nấy ở vì không thể xa con

22/11/2025 - 10:00

PNO - Anh vẫn qua lại thăm nom tôi mỗi ngày, tối lại về ăn cơm và ngủ bên nhà mẹ. Tôi cần làm gì để tháo gỡ nút thắt phức tạp này?

Ảnh Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân đầy cay đắng và ê chề với người chồng phụ bạc, vô trách nhiệm, tôi một mình gồng gánh nuôi 2 con. Khi các con tôi đã lớn (một cháu học lớp Mười hai, một cháu lớp Mười) thì anh - một người bạn cũ - đem lòng thương mến. Dù trải qua bao vùi dập, trái tim tôi một lần nữa rung động và tôi quyết định mở lòng đón nhận hạnh phúc mới, trở thành cô dâu lần thứ hai.

Hoàn cảnh anh cũng đơn chiếc, chỉ có mẹ già và anh. Mẹ anh cũng thương tôi và tác thành cho đám cưới, chỉ với một yêu cầu duy nhất là sau khi kết hôn, tất cả chúng tôi phải về sống chung dưới một mái nhà. Sau đám cưới, các con tôi về ở chung với vợ chồng tôi được vài ngày thì cảm thấy không quen, nằng nặc đòi ra ngoài thuê trọ. Cuối cùng, tôi đành thuê một phòng trọ cho 2 con còn mình vẫn ở lại nhà chồng. Tình trạng này kéo dài được vài tháng thì tôi không thể chịu đựng nổi. Nỗi xót xa khi phải xa con cứ giày vò, khiến tôi quyết định nói với anh cho tôi ra ở với các con. Anh cũng đau khổ và kẹt giữa vợ và mẹ.

Anh yêu thương tôi nhưng không thể bỏ mẹ già một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Vậy là giờ đây, chúng tôi đành "nhà ai nấy ở". Anh vẫn qua lại thăm nom tôi và các con mỗi ngày, tối về ăn cơm với mẹ và ngủ bên nhà mẹ. Tôi cần làm gì để tháo gỡ nút thắt phức tạp này cho vợ chồng tôi được sống như những cặp đôi bình thường mà tôi vẫn có thể gần con, còn anh không phải bỏ rơi mẹ già?

Phạm Thu Hương

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI