Tìm người thân cho người đàn ông mất trí nhớ tạm thời

25/08/2018 - 19:00

PNO - Sau khi phẫu thuật não, người đàn ông này đã tỉnh nhưng hiện tại ông bị mất trí nhớ tạm thời và chưa liên lạc được với người thân.

Bác sĩ Sơn Hoàng Bảo - khoa Ngoại Chấn thương – Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) - cho biết, lúc 19g40 ngày 17/8, người dân phường Cát Lái (Quận 2) đưa một người đàn ông khoảng hơn 70 tuổi đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, mệt mỏi, cơ thể không có thương tích nhưng yếu nửa người, tiếp xúc kém.

Trên người ông không có giấy tờ tùy thân, không có tài sản, ông được quấn trong chiếc mền khá bẩn. Người dân gửi "tay nải" của ông cho bác sĩ gồm vài bộ quần áo.

Tim nguoi than cho nguoi dan ong mat tri nho tam thoi
Ông cho rằng mình tên Châu Văn Đạt, ở nhờ tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm, bác sĩ nhận định người này bị máu tụ dưới màng cứng bán cầu cấp ở hai bên bán cầu não, liệt nửa người, đái tháo đường týp 2, lao phổi. Trước tình huống nguy cấp, các bác sĩ quyết định phẫu thuật xử lý máu tụ ngay trong đêm để cứu tính mạng bệnh nhân. 

Đến nay, người đàn ông kể trên đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, hết liệt nửa người nhưng có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời vì ông trả lời khác nhau ở mỗi câu hỏi của bác sĩ điều trị. 

Bác sĩ Bảo cho biết: “Ngoài việc ông nhớ mình tên Châu Văn Đạt, 76 tuổi thì không còn nhớ gì. Cùng một câu hỏi, ở các thời điểm khác nhau, ông đều trả lời không thống nhất. Chúng tôi đang tìm thân nhân cho ông nhưng vẫn chưa tìm được. Hiện sức khỏe ông dần hồi phục, hy vọng ông sẽ nhớ lại để được người thân chăm sóc. Tiếp theo, ông cần được điều trị tiểu đường và lao phổi”.

Tim nguoi than cho nguoi dan ong mat tri nho tam thoi
Hiện sức khỏe ông đã dần hồi phục, mong ông có thể tìm được người thân để được chăm sóc trong thời gian tới.

Khi tiếp xúc với chúng tôi, ông Đạt cho rằng lâu nay ông làm nghề thuốc nam, có vợ và một con trai đã hơn 40 tuổi nhưng không ở chung.

Ông ở nhờ nhà một người tên Diễm gần 3 năm nay, người này bán bánh canh ở ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, trước đó ông Đạt nhờ bác sĩ gọi điện thoại cho một công an viên và khẳng định đang ở cùng người này. Nhưng số điện thoại ông Đạt cung cấp luôn trong tình trạng không liên lạc được.

Ông Đạt nói mình từ Đồng Nai đi chùa ở Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu thì bị té ngã. Vì nơi ông té ngã gần… Bệnh viện Quận 2 nên được người dân đưa vào đây cấp cứu.

Ai biết thông tin về ông Đạt xin vui lòng báo về gia đình của ông; liên hệ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Quận 2, 130 Lê Văn Thịnh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, TP.HCM hoặc qua SĐT: . Xin cảm ơn!

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI