Tiếp tục dừng phiên tòa xét xử kẻ phóng hỏa khiến 11 người chết

24/04/2026 - 14:28

PNO - Từng bị đánh vì ăn uống không trả tiền, Cao Văn Hùng đã mua xăng "thiêu rụi" cả quán cà phê.

Ngày 24/4, TAND TP Hà Nội xét xử Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về các tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Phiên tòa từng 2 lần được mở nhưng đều phải hoãn vì các lý do khác nhau. Lần này, tòa tiếp tụng tạm dừng để các đại diện của bị hại đã tử vong trong vụ án có thể cung cấp thêm tài liệu, hồ sơ liên quan.

Trong các phiên tòa, bị hại hoặc đại diện bị hại yêu cầu Hùng phải bồi thường thiệt hại vật chất; bồi thường tổn hại tinh thần... nhưng đến nay, ông ta chưa thực hiện bất cứ yêu cầu nào.

Cao Văn Hùng - Ảnh: TH
Cao Văn Hùng - Ảnh: TH

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 11/2024, Hùng đến quán cà phê gọi một lon bia 333 và một bao thuốc lá. Khi thanh toán, nhân viên báo hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền.

Một khách hàng liền tới tát Hùng và nói: “Vì sao ăn uống không trả tiền? Lần sau đi ăn, đi uống nhớ đàng hoàng, trả tiền cho người ta”.

Khoảng một tháng sau, tối 18/12/2024, Hùng quay lại quán, gọi bia uống, sau đó hỏi nhân viên lần trước ai đánh mình nhưng nhân viên quán trả lời không biết, đồng thời có một khách hàng tới căn ngăn.

Thấy Hùng không về, một khách hàng khác là anh L.V.N (SN 1978) gọi bị cáo ra ngoài, đánh nhưng được người khác can ngăn.

Hùng bực tức, ra chợ mua một can rỗng loại 15 lít rồi đón taxi đến cây xăng mua 150.000 đồng xăng.

Quay lại quán, Hùng đổ xăng ở lối ra rồi đốt. Lửa bao trùm quán cà phê và lan sang một công ty bên cạnh khiến 11 người chết, 4 người bị thương; gây hư hỏng 1 ô tô, 8 xe máy, nhiều đồ vật, tài sản, hàng hóa có tổng trị giá hơn 2,6 tỉ đồng.

Gây án xong, Hùng đi bộ về nhà một người quen gần đó, nói vừa đốt quán karaoke và xin một cái quần, thay cho chiếc đang mặc bị cháy. Mặc xong, bị cáo đi bộ tới trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng đầu thú.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI