Tháp Cánh Tiên đẹp tựa cánh tiên bay

10/10/2025 - 06:35

PNO - Tháp Cánh Tiên là một ngọn tháp nằm ở chính giữa thành Đồ Bàn xưa, trước là ở Bình Định (cũ), nay thuộc phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Tháp Cánh Tiên là một công trình kiến trúc cổ nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn, thờ bà nữ thần Y A Na, vì thế không chỉ mang tính kiến trúc, tháp còn mang tính lịch sử. Tháp có bề mặt kiến trúc khá cầu kỳ, tháp còn được xem là đỉnh cao kiến trúc của nghệ thuật Chăm Pa cổ.

Năm 1982, tháp chính thức được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật Chăm.

Sở dĩ tháp được gọi là tháp Cánh Tiên vì từ khu vực gần ngọn tháp có lối kiến trúc tựa như hình của cánh tiên bay lên khắp bốn phía. Tháp được xây dựng bằng gạch đỏ và đá, đó là đặc trưng cho kiến trúc đền tháp Chăm Pa.

Điều đặc biệt là khi mới nhìn, có cảm giác như chân tháp được xây bởi những phiến đá rất lớn chồng lên nhau, tạo thành lối kiến trúc độc đáo. Điểm khác biệt lớn nhất đó là các tháp Chăm vốn được xây theo cụm thì tháp Cánh Tiên lại chỉ có duy nhất một tháp được xây dựng ở một quả đồi thấp.

Có nhiều tư liệu cũ về kiến trúc của tháp nhưng điểm chung đó là tháp có hình dáng chữ thập và được trang trí bằng những hoa văn hết sức độc đáo và tinh xảo: như hoa lá, rồng ngựa và các chữ tượng hình được khắc trổ đầy ấn tượng. Hiện tại, tháp vẫn là một trong những tháp Chăm nổi bật dù trải qua bao biến cố lịch sử và là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch khi ghé thăm Bình Định.

Tác giả chụp tại tháp Cánh Tiên
Tác giả chụp tại tháp Cánh Tiên

Khi bạn tới thăm tháp Cánh Tiên vào buổi chiều tà, ngọn tháp sẽ hiện ra rất cổ kính, trang nghiêm như đang chờ bước chân người viễn khách tới thăm. Rồi ráng chiều cứ từ từ đổ bóng xuống tháp, in xuống nền cỏ xanh diệu vợi.

Cuối ngày, những ánh nắng vàng vọt bắt đầu thu mình, mặt trời đỏ lừ nhưng đã dịu hơn rất nhiều bắt đầu từ từ hiện rõ ra nơi đỉnh tháp. Du khách sẽ có cảm tưởng như đưa tay ra là có thể hứng được mặt trời. Đi về phía sau, ngọn tháp như đang sẵn sàng làm chỗ dựa cho kẻ ngồi chơi tựa vào.

Có thể nói, lần đầu ai đặt chân đến tháp sẽ dễ mang đến cảm giác hơi cô đơn, bởi vì không chỉ quang cảnh xung quanh mà cả ngọn tháp cũng tọa lạc ở nơi rất tịch mịch. Nhưng đó cũng là điểm thu hút cho những ai muốn chiêm ngưỡng sự cổ kính, rêu phong.

Tháp Cánh Tiên không chỉ đẹp buổi hoàng hôn mà ngắm tháp vào buổi sớm mai cũng đầy thi vị, bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn hơn vẻ mĩ tình của nó. Cảm giác như khi ban mai thức dậy, ngôi tháp giống một nàng tiên từ từ thu chiếc váy đầy ánh sao để vén tấm màn ánh sáng bao trùm khắp muôn nơi chào một ngày mới.

Đời sống của người dân miền quê nơi này cũng bắt đầu lúc hãy còn rất sớm. Có vài cộ trâu đi ngang qua, tiếng những con vịt chạy đồng cũng thoảng về trong gió và ngọn tháp vẫn yên tĩnh đến uy nghi trên ngọn đồi lộng gió.

Tháp Cánh Tiên lộng lẫy dưới ráng chiều
Tháp Cánh Tiên lộng lẫy dưới ráng chiều

Ngày nay, tháp Cánh Tiên vì để phục vụ du lịch nên được mở cửa thường xuyên để thuận tiện cho du khách. Vì nằm ở vùng ngoại ô nên thường giờ mở cửa tới tầm năm giờ chiều, khách du lịch có thể sắp xếp đến tham quan vào buổi sáng hoặc trước khi chiều muộn để có khung ảnh đẹp nhất. Đường đi đến tháp cũng khá thuận lợi, dễ tìm.

Lê Hứa Huyền Trân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI