Thạch Thất - HN: Người vòi tiền chạy viên chức là em trai phó chủ tịch huyện

20/11/2015 - 08:01

PNO - Xã chỉ có mình chị Phương thi viên chức ngành dân số lại là con dâu của lãnh đạo xã nên cũng được ưu ái hơn dân thường...

Thach That - HN: Nguoi voi tien chay vien chuc la em trai pho chu tich huyen
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Trước khi đến gặp ông Chu Đức Phong - Phó Phòng Nội vụ để xác minh chạy viên chức giá 100 triệu đồng cho chị Hoàng Kim Phương, xã Phú Kim, H. Thạch Thất, Hà Nội, chúng tôi đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo về các đường dây chạy viên chức với mức giá khủng gấp nhiều lần cái giá mà chị Phương đã giao dịch. Ông Phong và chị Phương đều khẳng định, đó là mức giá thấp so với nhiều "phi vụ" khác. Xã chỉ có mình chị Phương thi viên chức ngành dân số lại là con dâu của lãnh đạo xã nên cũng được ưu ái hơn dân thường...

Con ông, cháu cha

Ông Phong nói với tôi: “Anh không bao giờ gặp người lạ mà lại nói những chuyện rất nhạy cảm thế này. Tuy nhiên, khi em gọi điện với thiện chí tham gia giải quyết, anh nghĩ em đã được nghe Phương kể toàn bộ sự thật. Phương là người biết rõ hơn ai hết, chính anh giúp nó chứ không phải ông sếp của anh. Nhưng ông ấy là sếp, muốn nói gì chẳng được. Giờ mà anh nói đi nói lại thì lộ ra việc anh nhận tiền chạy qua mặt sếp, mất hay. Dù cả anh và ông ấy đều hiểu nhưng phải lờ đi. Cứ kệ cho mọi việc như thế!".

Tôi hỏi: “Phương nói anh giúp với giá 100 triệu đồng là rẻ lắm rồi phải không?”. Ông Phong đáp: “Đương nhiên, đấy là giúp đỡ trên cơ sở là đứa cháu của anh đưa đến. Sau đó anh được biết Phương là con dâu của anh Th., cũng nằm trong bộ máy lãnh đạo của địa phương nên anh ưu tiên”.

Khi thấy tôi gợi hỏi nhiều thông tin liên quan đến ông H., ông Phong sinh nghi, đòi khám ví tôi xem có thiết bị ghi âm không. Tôi viện lý do ra xe lấy 40 triệu đồng để đưa cho ông Phong, ông mới để tôi ra ngoài. Chờ mãi không thấy tôi cầm tiền quay lại, ông Phong gọi cho tôi liên tục. Suốt chiều hôm đó cho đến sáng hôm sau, cả ông Phong, chị Phương và ông Th. (bố chồng chị Phương) đã liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi tôi là ai, muốn gì...

Khi bài Thạch Thất - Hà Nội: Lãnh đạo Phòng Nội vụ vòi tiền chạy viên chức lên báo, chúng tôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND H.Thạch Thất về việc thôi trả lương cho hơn 20 cán bộ chuyên trách dân số cấp xã trên địa bàn huyện. Một trong số những phó chủ tịch UBND H.Thạch Thất là anh trai ông Phong

Những người khốn khổ

Khi chúng tôi liên hệ với những người có trách nhiệm của UBND H.Thạch Thất về việc đẩy những cán bộ chuyên trách dân số đã cống hiến hàng chục năm vào cảnh khốn cùng, chúng tôi thường bị vặn hỏi: “Ai là người đứng đầu vụ kiện, chỉ cần cho anh xin một cái tên thôi”. Thực tế, trước khi báo chí vào cuộc, những cán bộ dân số bị mất việc đã gửi đơn đến các cấp chính quyền nhưng không được trả lời.

Chị Nguyễn Thị Nhài, cán bộ dân số xã Bình Phú, có thâm niên gần 30 năm công tác, nhận quyết định thôi trả lương của huyện mà rụng rời tay chân. Chị không tin nổi vì sao mình bị đối xử phũ phàng như thế khi sắp đến tuổi nghỉ hưu. Chị Nhài là một trong số những đảng viên có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chồng chị mất khi các con còn nhỏ, mình chị chèo chống nuôi các con khôn lớn và luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Chị Nhài nghẹn ngào kể: “Tôi có bằng trung cấp y tế, từng là trạm trưởng trạm y tế xã, từng đỡ đẻ, làm công tác kế hoạch hóa gia đình cho hàng ngàn chị em của xã đã hơn 27 năm. Tôi làm việc mà không biết H.Thạch Thất không làm chế độ bảo hiểm cho các cán bộ chuyên trách như chúng tôi là sai quy định. Họ cũng không ký hợp đồng lao động với chúng tôi, dù lương của chúng tôi là tiền ngân sách. Đến tháng 11/2012, sau hơn 20 năm công tác, tôi mới nhận được thông báo của UBND H.Thạch Thất về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện. Tôi là một trong số 12 người được xét tuyển để trở thành viên chức nhà nước, nhưng không hiểu vì lý do gì mà huyện lờ đi chuyện này, không làm đúng chế độ cho chúng tôi”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI