Tết ấm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

10/02/2026 - 07:37

PNO - Ngày 4/2, trong chương trình “Tết ấm Bính Ngọ 2026”, Báo Phụ nữ TPHCM đã trao tặng 200 phần quà cho phụ nữ ở TPHCM có hoàn cảnh khó khăn, nữ lao động nhập cư, nữ công nhân không có điều kiện về quê ăn tết.

Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm (gạo, đường, nước mắm, nước tương, bột nêm…) và tiền mặt, trị giá 1 triệu đồng/phần.

Các dì, các chị hội viên phụ nữ đến Báo Phụ nữ TPHCM nhận quà tết - ẢNH: TRANG NGUYỄN
Các dì, các chị hội viên phụ nữ đến Báo Phụ nữ TPHCM nhận quà tết - Ảnh: Trang Nguyễn

Tết của sẻ chia, tết của yêu thương


Ngồi ở góc hội trường Báo Phụ nữ TPHCM, bà Đặng Thái Cúc - 65 tuổi, ở phường Phú Lợi - tỏ ra sốt ruột, mong sớm được nhận quà. Bà nói, nhận được thư mời của báo, bà rất phấn khởi. Sáng nay, bà đã đi nhiều chặng xe buýt với quãng đường 30km để đến đây.

Bà Cúc là mẹ đơn thân, bị bệnh ung thư vú 13 năm nay, chi phí điều trị hàng trăm triệu đồng khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Hiện bà sống cùng gia đình người con trai. Con trai bà trước đây lái xe tự do, nay thất nghiệp, con dâu làm công nhân nhưng cũng bị cắt giảm giờ làm.

Trước đây, khi còn sức, bà mưu sinh bằng nghề mát xa, giác hơi nhưng nay bà không đủ sức để lao động, chỉ quanh quẩn ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con cháu. Hôm nay, nhận được nhiều nhu yếu phẩm, bà vui vì tết này đỡ phải sắm sanh. “Tôi sẽ dùng khoản tiền mặt mà báo tặng đi mua cho các cháu vài bộ đồ mới và thêm ít bánh mứt”.

Bà Lý Việt Trung (bìa phải) - Tổng biên tập và bà Tạ Thị Nam Hồng (bìa trái) - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM  - trao thư cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng chương trình - ẢNH: PHÙNG HUY
Bà Lý Việt Trung (bìa phải) - Tổng biên tập và bà Tạ Thị Nam Hồng (bìa trái) - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - trao thư cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng chương trình - Ảnh: Phùng Huy

Lần đầu tiên đến Báo Phụ nữ TPHCM nhận quà tết, bà Huỳnh Thị Đạo - 80 tuổi, ở phường An Khánh - không giấu được vẻ bỡ ngỡ. Lâu lắm rồi, bà mới đi xa như vậy. Bình thường, bà chỉ ở nhà. Bởi vậy, trước khi đi, bà cẩn thận ăn chén cơm nguội bởi sợ đi đường xa sẽ mệt. Gia đình bà có 6 người, ở trong căn nhà khoảng 50m² đã xuống cấp nặng, mỗi khi mưa lớn là ngập nước.

Vợ chồng bà đều cao tuổi, mang nhiều bệnh tật, riêng bà bị tiểu đường nhiều năm nay. Ông bà sống cùng người con gái út và cháu, con gái ông bà làm công nhân may, lương chỉ khoảng 6,5 triệu đồng/tháng. “Giờ nhận được số tiền này, tôi mua thuốc để dành tháng sau uống, còn quà (nhu yếu phẩm) thì mang về cho con nấu ăn. Tết vậy là no đủ hơn mọi năm rồi” - bà nói như vừa trút được gánh nặng.

Mỗi người đến nhận quà tết là một hoàn cảnh. Tuổi cao, bà Nguyễn Thị Út (phường Xuân Hòa) vẫn cố gắng đi làm tạp vụ và làm thêm công tác của chi hội phụ nữ ở khu phố để có thu nhập lo cho cả gia đình gồm chồng già yếu, con trai mắc bệnh về thần kinh và 3 đứa cháu nội (con dâu bà mất năm 2021 do dịch COVID-19).

Chị Huỳnh Mỹ Anh (phường Bàn Cờ) chạy xe ôm nuôi mẹ. 10 ngày trước, mẹ chị bị tai biến nhẹ, phải vào viện cấp cứu nên tiền viện lấn hết tiền ăn. Còn chị Trương Thị Kim Ánh (phường Bình Lợi Trung) thì một mình bán cơm tấm nuôi 3 đứa con. Chị Nguyễn Thị Thủy (phường Bảy Hiền) bị khuyết tật vận động từ nhỏ do sốt bại liệt, đang mưu sinh bằng nghề bán vé số, thu nhập chỉ khoảng 100.000 đồng/ngày.

San sẻ yêu thương mỗi đợt tết đến

Bà Nguyễn Thị Xuân Dung - Phó ban Nữ công, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TPHCM - cho biết, nhiều năm qua, mỗi dịp tết đến, tổng công ty luôn hưởng ứng các chương trình do Báo Phụ nữ TPHCM khởi xướng, phát động, lần này là hoạt động chăm lo tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Ban biên tập Báo Phụ nữ TPHCM và các đơn vị tài trợ tặng quà tết cho hội viên phụ nữ, nữ công nhân - ẢNH: PHÙNG HUY
Đại diện Ban biên tập Báo Phụ nữ TPHCM và các đơn vị tài trợ tặng quà tết cho hội viên phụ nữ, nữ công nhân - Ảnh: Phùng Huy

Bà khẳng định: “Báo Phụ nữ TPHCM là đơn vị uy tín, luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, đồng thời làm tốt công tác chăm lo cho các đối tượng yếu thế. Năm nay, tổng công ty tiếp tục đồng hành với báo trong chương trình “Tết ấm Bính Ngọ 2026” với mong muốn gửi đến những phần quà tết để các dì, các chị cùng gia đình có một cái tết no đủ, ấm áp”.

Ông Nguyễn Trọng Hải - Phó phòng Truyền thông, Văn phòng đại diện khu vực miền Nam của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - cho biết, dịp tết này, toàn hệ thống Argibank tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội của một ngân hàng vì cộng đồng, tiếp tục các hoạt động chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 100 tỉ đồng. “Chúng tôi rất vui khi được đồng hành với Báo Phụ nữ TPHCM thực hiện chương trình “Tết ấm Bính Ngọ 2026”, trao tặng quà tết đến hộ khó khăn, giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có cái tết trọn vẹn”.

Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - thay mặt báo gửi lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc đến toàn thể đại biểu nhân dịp năm mới. Bà nói: “Hy vọng những món quà nhỏ này sẽ tiếp thêm động lực, giúp chị em có một mùa xuân ấm áp, đủ đầy hơn”. Bà trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành, tài trợ kinh phí cho chương trình “Tết ấm Bính Ngọ 2026” của báo: “Chính sự tin tưởng và gắn kết của các đơn vị, doanh nghiệp trong nhiều năm qua đã giúp Báo Phụ nữ TPHCM mang những phần quà xuân yêu thương đến với phụ nữ, làm cho mùa xuân của họ thêm trọn vẹn, khiến tết trở thành một hành trình lan tỏa yêu thương, để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tâm sự với những phụ nữ được tặng quà từ chương trình, bà nói: “Tôi mong rằng, dù cuộc mưu sinh còn nhiều vất vả, các dì, các chị vẫn luôn tự tin và giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp, bởi xung quanh các chị luôn có những tấm lòng nhân ái sẵn sàng sẻ chia và đồng hành để cùng vượt qua khó khăn. Tôi mong mỗi phụ nữ chúng ta sẽ có thêm nghị lực để tiếp tục chăm lo cho gia đình và nuôi dưỡng những ước mơ giản dị trong cuộc sống”.

Các đơn vị đồng hành thực hiện chương trình

- Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO
- Tổng công ty Điện lực TPHCM
- Công ty cổ phần Hữu hạn Vedan
- Công ty TNHH Thực phẩm quốc tế Nam Dương
- Công ty TNHH Meizan CLV
- Công ty cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt
- Công ty cổ phần Sản xuất thực phẩm Anh Kim
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

Trang Nguyễn - Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI