Công an TPHCM mang “Xuân hy vọng” đến bệnh viện

05/02/2026 - 18:26

PNO - Chương trình “Xuân hy vọng – Tết sẻ chia” vừa diễn ra tại cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu TPHCM vào chiều 5/2.

Hoạt động do Công an TPHCM phối hợp bệnh viện tổ chức nhằm mang đến không khí tết ấm áp cho các bệnh nhi.

Ban tổ chức thiết kế chương trình thành nhiều khu vực, gồm: trải nghiệm “Ước mơ chiến sĩ”, có 200 bộ quân phục cảnh sát giao thông và cảnh sát phòng cháy chữa cháy – cứu nạn cứu hộ cùng các trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng được mang đến bệnh viện cho các bé vào vai “chiến sĩ nhí”; gian hàng “0 đồng” với các loại đồ chơi, gấu bông, sách, truyện tranh; “Lễ hội mùa xuân” nơi có chú robot khổng lồ, tiểu cảnh tết phục vụ chụp hình (có ảnh lấy liền).

Mỗi trải nghiệm đều là liệu pháp tinh thần giúp bệnh nhi có thêm niềm vui và động lực chiến đấu với bệnh tật. Nhiều bé đã nén cơn đau, quên bệnh tật, liên tục reo vui khi khu vực sảnh bệnh viện có sự xuất hiện của robot khổng lồ, chú hề thổi bong bóng, người nghệ sĩ nặn tò he và các ảo thuật gia.

Bệnh nhi thích thú khi được trải nghiệm làm “chiến sĩ nhí” - Ảnh: Mẫn Nhi
Bệnh nhi thích thú trải nghiệm làm “chiến sĩ nhí” - Ảnh: Mẫn Nhi

Các bé ngồi vẽ tranh, tô màu với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM - Ảnh: Mẫn Nhi
Các bé ngồi vẽ tranh, tô màu với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM - Ảnh: Mẫn Nhi

Bệnh nhi được hỗ trợ thực hành chữa cháy trên sân bệnh viện - Ảnh: Mẫn Nhi
Bệnh nhi được hỗ trợ thực hành chữa cháy trên sân bệnh viện - Ảnh: Mẫn Nhi

Các bé cùng tạo dáng để được chụp hình kỷ niệm trong tiểu cảnh tết - Ảnh: Mẫn Nhi
Các bé cùng tạo dáng để được chụp hình kỷ niệm trong tiểu cảnh tết - Ảnh: Mẫn Nhi

Thấy con trai cười nói ríu ran bên các bạn, chị Tô Thị Hương chực khóc. Bé Nhật Trường (3 tuổi) - con trai chị Hương - bị u nguyên bào võng mạc cả 2 mắt. Nhà ở tỉnh Đắk Nông trước đây (nay là tỉnh Lâm Đồng), chị Hương bỏ hết công việc, đưa con xuống TPHCM chiến đấu với căn bệnh quái ác. Tết này, 2 mẹ con ở lại bệnh viện.

Chị Hương chia sẻ: “Lâu rồi tôi mới lại được thấy con cười vui thoải mái như bữa nay. Ngồi tô màu hồi lâu rồi qua khu vực chụp hình, coi ảo thuật, chỗ nào cũng làm thằng bé toe toét cười”.

Nén cơn đau thể chất, các bệnh nhi cùng nhau trải nghiệm không khí tết với thật nhiều niềm vui và sự sẻ chia - Ảnh: Mẫn Nhi
Nén cơn đau thể chất, các bệnh nhi cùng nhau trải nghiệm không khí tết với thật nhiều niềm vui và sự sẻ chia - Ảnh: Mẫn Nhi

Trong chương trình, ban tổ chức đã trao 250 phần quà tết (mỗi phần gồm có sữa, bánh và phong bao lì xì) đến các bệnh nhi. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TPHCM cùng đại diện ban giám đốc bệnh viện còn đến tận giường bệnh thăm hỏi, động viên và trao 10 phần quà (mỗi phần trị giá 10 triệu đồng) tiếp sức 10 bệnh nhi mắc bệnh nặng đang điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt. Các em không thể di chuyển vui chơi như các bạn. Hoàn cảnh gia đình các em rất khó khăn.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TPHCM đến giường bệnh thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các bé - Ảnh: Mẫn Nhi
Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TPHCM - thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các bé - Ảnh: Mẫn Nhi

Thân nhân của các bé xúc động trước sự quan tâm và hỗ trợ từ ban tổ chức chương trình - Ảnh: Mẫn Nhi
Thân nhân của các bé xúc động trước sự quan tâm và hỗ trợ từ ban tổ chức chương trình - Ảnh: Mẫn Nhi

Chương trình “Xuân hy vọng – Tết sẻ chia” sẽ tiếp tục được Công an TPHCM tổ chức đến ngày 16/2, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), Bệnh viện đa khoa Bình Dương và Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI