PNO - Hóa ra nghỉ tết, ai cũng cần nghỉ ngơi, giải trí, chỉ có mình tôi là người bất thường khi cứ lao đầu vào lau dọn sao mọi người?
| Chia sẻ bài viết: |
Khánh 15-02-2026 08:07:26
Do chồng và con vô tâm thôi. Bạn cứ làm như lời họ nói, không dọn dẹp gì hết một là họ sáng mắt ra. Hai là họ lại kêu lên "Sao tết mà vợ/mẹ không dọn dẹp gì thế". Tết là dịp sum vầy. Cả nhà cùng nhau dọn dẹp mới gọi là tết. Đi chơi với bạn ngày nào trong năm đi chẳng được. Chồng nghe nhạc thì vừa làm vừa nghe vẫn được. Nghe câu dọn dẹp là việc của đàn bà là biết chồng như thế nào rồi.
Hùng 14-02-2026 14:13:41
Bạn dở hơi như tôi. Tôi cũng dọn dẹp nhà cửa bếp. Vợ tôi vô tư lướt điện thoại. Khi vợ nấu xong bếp nhà tôi không khác thùng rác bị đổ. Tôi phải dọn dẹp, lâu chùi. Góp ý là bị phản ứng ngược liền.
Kim Vân 13-02-2026 22:40:58
Mình thì cực kỳ háo hức dọn dẹp, nấu nướng cho dịp này, vì mình tự nguyện làm tất cả và biết rằng mọi người sẽ rất vui và hào hứng khi được ở trong ngôi nhà sạch sẽ và có món ăn ngon. Bởi vậy chồng con rất thích ở nhà
Dung Nguyễn 12-02-2026 23:15:14
Thuê dịch vụ vệ sinh nhà cửa , kêu chồng trả tiền , khỏe re
Không dở hơi 12-02-2026 23:14:32
Bạn không dở hơi. Bạn dọn dẹp vì bạn tin nó đem lại điều tốt đẹp cho gia đình. Chồng và con không tin giống bạn, họ ưu tiên hưởng thụ bản thân, và bạn không đổi được suy nghĩ của họ. Vậy thì tự đổi mình thôi. Dọn dẹp vừa sức, rồi hưởng thụ trong khả năng. Mong bạn bớt lăn tăn.
Chính kiến 12-02-2026 19:10:09
Tết sinh ra để vui chơi, ăn uống và sum vầy. Nhưng với nhiều phụ nữ, tết lại giống như một “án tử” treo lơ lửng mỗi năm khi cả núi công việc dọn dẹp, mua sắm và nấu nướng dồn hết lên vai. Chưa kể lễ nghĩa, phong tục và những hủ tục ngày tết buộc phải theo khiến sức khỏe và niềm vui của họ dần cạn kiệt. Tết vốn để đoàn viên nhưng lại trở thành gánh nặng với người phụ nữ giữ lửa gia đình. Nhiều người thậm chí sợ tết hơn sợ cả Thần Chết.
Chí Hanh Nguyễn 12-02-2026 19:07:32
Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
Dienvo 12-02-2026 17:43:06
Đúng 100% bạn là người dở hơi nên mới nói những lời dở hơi.
Đức Toàn 12-02-2026 15:39:03
Tết là để nghỉ ngơi mà, bày ra cho lắm rồi kêu mệt.
Nguyễn Đức 12-02-2026 11:43:22
Con cái bảo không nghe, cắt nguồn chu cấp. Xem không có tiền nó còn đi chơi được không. Qui việc dọn nhà ra tiền. Dọn nhà thì trả tiền tiêu vặt, thế là chúng sẽ phải làm. Nói chung mềm không được thì phải rắn.
Quyên 12-02-2026 11:42:04
Tôi hiểu cảm giác này. Tôi cũng y chang chị, lúc nào cũng một mình thui thủi lo toan hết thảy. Cả nhà vô tâm, cơm bưng nước rót quen rồi. Cứ như tôi có nợ với họ ý.
Thịnh 12-02-2026 11:40:37
Thế sao chị không giải trí, nghỉ ngơi như tất cả mọi người đi ạ. Cứ một mình một kiểu thế bảo sao chẳng dở hơi.
Thu Loan 12-02-2026 11:38:50
Bây giờ bạn hãy đi làm đẹp, spa đi. Nhà cửa dọn dc tới đâu thì dọn, không cứ từ từ. Tự thư giãn , sống chậm lại một nhịp. Như vậy bạn sẽ thấy tốt hơn.
Dũng 12-02-2026 11:37:21
Theo tôi thì nếu cảm thấy vui vẻ khi dọn dẹp, vun vén cho gia đình thì làm. Nếu không thoải mái thì thôi, ai ép đâu mà kêu ca lắm thế. Chừng nào chồng chị gia trưởng bắt chị dọn nhà còn anh ấy nằm chơi thì mới nói. Đây là do chị thôi.
An 12-02-2026 11:35:32
Do bạn cứ ôm hết việc vào mình, chính bạn làm hư chồng con. Giờ than thở nỗi gì.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.
Bội tín, trốn nợ, anh ta mới là người phải xấu hổ và chịu sự trừng phạt của pháp luật, chứ không phải em.
Chiều theo ý bạn thì gia đình mình chịu không nổi, còn từ chối hay đặt phòng bên ngoài thì sợ bạn giận, nghĩ mình khinh bạn.
Có thể anh ấy nghĩ chia đôi là văn minh mà không hề nhận ra sự sòng phẳng đó đang cứa vào lòng người vợ từng không tiếc gì với mình.
Khi hai người ly hôn trong cay đắng, họ không tìm lý lẽ mà tìm sự đồng lõa. Nếu bênh người này, em sẽ mất người kia.
Em chồng vô tình kể rằng cô bạn hay tới nhà ăn cơm chính là người yêu cũ của chồng tôi.
Em không thể tiếp tục sống nửa đời còn lại với một khối nghi ngờ đè nặng trong lòng. Em cần biết mình đứng đâu trong cuộc đời người đàn ông này.