Tài xế taxi bị khách đánh bất tỉnh trên vũng máu

14/09/2013 - 15:50

PNO - Thấy các vị khách trên xe có biểu hiện khả nghi, tài xế taxi dừng xe bỏ chạy nhưng liền bị nhóm người này dí theo và cùng 5 thanh niên khác đánh đập dã man, đến lúc gục trên vũng máu mới thôi.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Chiều 14/9, anh Bùi Văn Thanh (28 tuổi, quê Cần Thơ), tài xế taxi hãng Vinasun vẫn còn điều trị tại bệnh viện Hồng Đức (quận Gò Vấp, TP.HCM) với nhiều vết thương trên cơ thể.

Tai xe taxi bi khach danh bat tinh tren vung mau

Anh Thanh bị mất nhiều máu và đa chấn thương đang được điều trị tại bệnh viện Hồng Đức

Nằm trên giường bệnh, vẫn chưa hết kinh hoàng, anh Thanh kể lại lúc 2giờ 30 ngày 14/9, anh đậu xe trên đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp để chờ khách. Thời điểm này có hai thanh niên vẻ mặt bặm trợn bước tới yêu cầu anh chở đi. Do thấy hai người hung dữ nên anh Thanh từ chối. Sau đó vài phút, hai người này tiếp tục trở lại cùng một cô gái yêu cầu anh chở đi nếu không sẽ đập bể xe.

Trước thái độ hung hãng của các vị khách, anh Thanh buộc lòng phải mở cửa xe. Các vị khách này yêu cầu anh chở về đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp), sau đó lại yêu cầu chạy xe ngược lại quận 12.

Thấy bất thường, lại sợ bị cướp, anh Thanh chạy xe đến khu vực ngã năm Gò Vấp rồi bung cửa xe chạy ra ngoài. Ngay lập tức, anh bị hai thanh niên ngồi sau phóng ra ngoài dí theo và cùng một nhóm 5 thanh niên khác đánh anh tới tấp.

Chỉ đến khi thấy anh Thanh nằm bất tỉnh trên vũng máu, cả nhóm người này mới chịu bỏ đi. Anh Thanh được đồng nghiệp chuyển đến bệnh viện Hồng Đức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an quận Gò Vấp có mặt lấy lời khai nạn nhân để điều tra, làm rõ.

Theo X. Danh (Người Lao Động Online)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI