Tác giả Hoàng Thị Thu Hiền là cựu giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế & Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM. Chị đồng thời là người sáng lập, điều hành dự án Sách hay cho học sinh tiểu học.
Đi cho đã để một đời không uổng là tập tản văn ghi chép lại hành trình của chị cùng bạn bè mang sách về vùng sâu vùng xa cho trẻ em nghèo suốt những năm qua.
 |
"Tôi đi gieo chữ, từ một chữ thương" - tác giả Hoàng Thị Thu Hiền |
Hành trình không mỏi
Tập sách Đi cho đã để một đời không uổng vừa có buổi ra mắt tại Đường sách TPHCM, cùng tác giả Hoàng Thị Thu Hiền và những vị khách mời là những người có lòng với sách: ông Lê Hoàng, Giám đốc công ty TNHH Đường sách TPHCM, nhà sáng lập Sách hóa nông thôn Nguyễn Quang Thạch, nhà sáng lập Ngôi nhà Trí tuệ và Tủ sách Nhân ái - anh Nguyễn Anh Tuấn...
“Thương mà không làm gì thì sẽ vô dụng. Thương là phải biến thành hành động. Thương là khi thấy một thư viện trống trơn, bạn muốn đi cả trăm cây số chỉ để đặt vào tay nó một cuốn sách phù hợp... Và từ chữ thương, tôi chọn sách. Vì quà có thể hết, áo có thể cũ, nhưng một cuốn sách hay có thể theo một đứa trẻ suốt đời” - tác giả Hoàng Thị Thu Hiền bộc bạch.
Gần 10 năm qua, chị và những người bạn đã thực hiện 155 chuyến đi, đến 37 tỉnh thành và gần 800 ngàn bản sách đã được trao gửi cho các em học sinh tiểu học ở những vùng đất khó khăn, xa xôi nhất của Tổ quốc.
 |
Tác giả Hoàng Thị Thu Hiền (bìa phải) tại buổi ra mắt sách - Ảnh: Đường sách TPHCM |
Những hành trình không mỏi, đôi chân của người cựu giáo viên đã lặn lội khắp chốn xa. Có lúc đoàn gặp khó khăn, thử thách vì thời tiết, thiên tai; có khi là đường sá, địa hình đồi dốc... Nhưng lúc nào chuyến xe yêu thương cũng đã đi và đã đến được những nơi cần đến.
Một trong những ấn tượng nhớ mãi của chị là chuyến về Quảng Bình sau cơn lũ lịch sử năm 2016, đoàn đưa sách về các trường tại 2 huyện Hương Khê và Tuyên Hóa - cũng là 2 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau bão lũ. Bên cạnh quà cứu trợ của những đoàn thiện nguyện khác, thì quà sách cũng đặc biệt cần thiết cho các em ở thời điểm đó.
“Tôi nhớ hoài hình ảnh các thầy cô giáo đội mưa đến nhận sách và đi về giữa mênh mông biển nước...” - hình ảnh xúc động được chị chia sẻ lại có thể khiến người nghe rơi nước mắt.
Chữ “thương” âm thầm xuất phát từ trái tim đã chạm đến trái tim. Rất nhiều người đã cùng chung tay, góp sức hoặc góp tấm lòng để hành trình trao sách cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa được tiếp tục nối dài.
Những ánh mắt thơ ngây khi lần đầu được chạm vào trang sách, những căn phòng trống được đầy lên bởi những cuốn sách hay... là niềm vui và động lực lớn lao để chị Thu Hiền và bạn bè tiếp tục thực hiện những hành trình gieo hạt ý nghĩa của mình. Chị cẩn trọng lựa chọn từng đầu sách hay, và xem mỗi cuốn sách như một “con tàu mộng mơ, chở các em ra khơi trí tuệ”.
 |
Ở mỗi điểm đến, chị Hoàng Thị Thu Hiền đều tổ chức những buổi giao lưu, truyền cảm hứng đọc sách cho các em nhỏ - Ảnh: NVCC |
Đừng để giá sách là một khoảng trống
Gần 1 thập kỷ gói gọn trong tập sách nhỏ như ôm trọn cả một đoạn đời nghỉ hưu nhưng chưa từng nghỉ ngơi của nhà giáo Hoàng Thị Thu Hiền. Cũng có những lúc mỏi mệt, có khi gặp phải những tai nạn nhỏ, và thậm chí có thời gian nghĩ rằng bản thân đã có thể nghỉ ngơi, nhưng rồi chị Thu Hiền lại cất lời kêu gọi quyên góp sách và lại lên đường.
Bởi vì, những đứa trẻ mà chị đã gặp, chúng yêu sách bằng một tình yêu ngây thơ mà rung động. “Có những đứa trẻ bỡ ngỡ nói: Cô ơi, con đọc xong rồi, cô để lại đây cho bạn con đọc nữa nha. Có em nhỏ dõng dạc lựa chọn: Sữa và sách, con chọn sách” - chị Thu Hiền chia sẻ.
Ở mỗi điểm đến, đoàn đều tổ chức những buổi giao lưu, nói chuyện sách với các em nhỏ ở sân trường. Không chỉ có sách lắp đầy thư viện nhà trường, mà những người thực hiện còn lấp đầy trái tim em thơ bằng tình yêu thương, sự chia sẻ và truyền cảm hứng về thói quen đọc, tình yêu đối với sách.
 |
Đông đảo bạn bè, bạn đọc đã đến chia vui cùng tác giả Hoàng Thị Thu Hiền nhân ngày ra mắt sách - Ảnh: Đường sách TPHCM |
Trong những trang sách Đi cho đã để một đời không uổng, tác giả Hoàng Thị Thu Hiền cũng trao gửi một niềm hy vọng, một lời nhắc nhớ cho ba mẹ, thầy cô giáo rằng đừng để giá sách trong nhà, thư viện - “trái tim của nhà trường” trở thành không gian lạnh lẽo phủ bụi. Rằng một thế hệ tử tế không chỉ được nuôi dưỡng bằng cơm áo, mà còn cần được bồi đắp bằng cái đẹp, cái thiện. Thế giới tâm hồn và nhân cách của trẻ thơ sẽ luôn rộng mở, và được bồi đắp từ những trang sách mở ra...
Lục Diệp