Thay vì chuyển đi gấp, bệnh viện này đã giữ bệnh nhân đột quỵ ở lại khiến bỏ qua giờ vàng để cứu sống của họ.
Trước tình trạng “kiệt quệ” tinh trùng khiến nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn có thể mất cơ hội làm cha mẹ, một trung tâm hỗ trợ sinh sản tại Hà Nội phải vận động sinh viên ngành y để giải quyết vấn đề này.
Gia đình phát hiện bé V. không có tinh hoàn bên trái nên vội đưa vào bệnh viện "cầu cứu".
Do ăn thịt heo bẩn, người đàn ông đã nuôi sán dây trong người mà không hay.
Tỉnh giấc đột ngột vì cơn đau tai dữ dội kèm theo cảm giác ù, buốt; anh N.V.T. (31 tuổi, ở Quảng Ninh) phải nhập viện và bất ngờ phát hiện gián chui vào tai.
Người nhà bệnh nhân sốt ruột nên nhiều lần xin vào phòng cấp cứu chăm sóc mẹ nhưng bị đuổi ra. Khi người nhà kiếm bác sĩ thì một y tá nói: "Đâu phải một mình mẹ anh hôn mê, ở đây biết bao nhiêu người hôn mê".
Ngay khi xảy ra tai nạn, các đồng nghiệp của nạn nhân ở công trường đã dùng cưa sắt cưa đứt phần gốc thanh sắt và đưa bệnh nhân đi bệnh viện cấp cứu.
73 người ở Thừa Thiên-Huế phải nhập viện cấp cứu sau tiệc đám cưới vào buổi trưa, nghi do ngộ độc tập thể.
Bệnh nhân C.H.H., 24 tuổi, bức xúc kể phòng khám Trung Quốc thu của anh 50 triệu đồng nhưng lại không mổ để làm thẳng "cậu nhỏ" bị cong, mà lại cắt bao quy đầu không cần thiết.
Đang làm việc thì bị ngã cầu thang, anh B.V.Q., 42 tuổi, bị thanh sắt xoắn đâm thẳng qua người và xuyên gan, màng phổi.
Sau 1 ngày tiêm vắc xin ComBE Five, bé gái 9 tháng tuổi (ở Nghệ An) rơi vào tình trạng tím tái, co giật rồi tử vong khi vừa đến bệnh viện cấp cứu.
Thấy thai phụ H. có cơn đau, nhân viên y tế tư vấn sử dụng thuốc giảm đau gây tê ngoài màng cứng. Khoảng 30 phút sau, thai phụ có những dấu hiệu bất thường dẫn tới tụt huyết áp, ngưng tuần hoàn.
Khu hành lang với vài trăm bệnh nhân đến khám mỗi ngày, người đứng, người ngồi đủ kiểu, nhưng lại khá tĩnh lặng. Chỉ là những đôi mắt miết chặt vào điện thoại hoặc khoảng không vô định nào đó.
Dù chồng không đồng ý nhưng chị N.T.M. (34 tuổi, ở Hà Nội) vẫn quyết tâm đi bơm mỡ nâng ngực. Hậu quả bầu ngực sau khi “đại tu” ngày càng chảy dịch, viêm nhiễm, hoại tử.
Bất ngờ trước ca tử vong của chị N.T.H. (33 tuổi, ở Bắc Ninh), gia đình chị bức xúc cho rằng sản phụ "chết oan" với nhiều uẩn khúc chưa được Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh làm rõ.
Mặc cảm kèm theo lo sợ về căn bệnh ung thư tinh hoàn, nhiều nam giới trẻ đã chối bỏ bệnh tật, đến khi không chịu nổi mới đến bệnh viện điều trị.
Thai phụ mang bầu được 36 tuần, sau tai nạn chị rơi vào tình trạng choáng, ra máu âm đạo nghiêm trọng và được chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu.
Sử dụng khoảng 2ml GHB, cơ thể đã bắt đầu rơi vào trạng thái say dần, mất ý thức. Sau khi tỉnh lại, các nạn nhân còn không biết bản thân vừa bị làm nhục, là thủ đoạn tinh vi của tội phạm tình dục.
Trước thông tin bé 5 tuổi tử vong sau mổ chân, chiều 9/7, Bệnh viện 108 cho biết đã tiến hành họp hội đồng chuyên môn liên viện và đưa ra kết luận ban đầu.
Bác sĩ sản khoa cho biết tình trạng dây rốn bám màng (bám vào vùng rìa bánh nhau) sẽ không thể phát hiện được nếu siêu âm vào 3 tháng cuối thai kỳ.
Nhìn anh N., bác sĩ nghi ngờ ngoài sốt xuất huyết có thể anh còn bị nhiễm trùng máu. Bệnh quá nguy kịch, bác sĩ buộc phải vừa chỉ định kháng sinh vừa lấy mẫu máu đi xét nghiệm, cứu sống anh N. trong gang tấc.
Gia đình bệnh nhân Q.N.L. (SN 1950, Hà Nội) bức xúc cho rằng, việc các bác sĩ kém chuyên môn khiến ông L. chết oan sau khi mổ u tá tràng lành tính. Tuy nhiên, bệnh viện này lại khẳng định đã "xử lý tốt".
Đi vào rừng săn bắn, khi ngã xe máy, anh T.V.Đ. (36 tuổi, ở Thanh Hóa) bất ngờ bị súng cướp cò, bắn thẳng vào vùng thắt lưng gây nguy hiểm tính mạng.
Từ khi bé L. được sinh ra với ‘đôi tay càng cua’, mẹ của bé ôm con đi khắp bệnh viện điều trị nhưng đều bị từ chối vì dị dạng phức tạp. Quyết tâm không bỏ cuộc, chị đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cầu cứu.
Triệu chứng ung thư tinh hoàn thường gặp nhất là bệnh nhân sờ thấy một khối cứng, đặc trong bìu, không đau.