Danh hài Hoài Linh kén rể?

09/02/2026 - 14:55

PNO - Thời buổi nào rồi mà còn kén rể? Ấy vậy mà nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Hoài Linh lại làm thật. Cuộc kén rể diễn ra tại sân khấu Mới (phường Hạnh Thông) suốt dịp tết khi vở hài kịch “1 cái nhà - 3 kiểu tết” lên sàn phục vụ khán giả.

1 cái nhà - 3 kiểu tết (tác giả: Như Trúc) do NSƯT Hoài Linh đồng đạo diễn cùng Minh Nhật tuy lấy bối cảnh miền Tây nhưng lại “đậm chất Sài Gòn” bậc nhất mùa diễn tết Nguyên đán Bính Ngọ này.

Hoài Linh nhức đầu vì… ăn tết

Ông Hai (NSƯT Hoài Linh) gà trống nuôi con bao năm. Tết này, nhà ông chắc vui như hội khi 2 đứa con trai đưa vợ về quê ăn tết, còn cô con gái út đến tuổi cập kê cũng tìm được người thương.

Ông Hai những tưởng sẽ được tận hưởng một cái tết yên vui, đầm ấm bên các con đã trưởng thành. Ai dè, mới ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), nhà ông đã “nổi sóng” khi 2 cô con dâu bắt đầu “lời qua tiếng lại”.

Gia đình
Nhà ông Hai bỗng xảy ra mâu thuẫn từ chuyện ăn uống đến cúng kiếng ngày tết khi 2 nàng dâu - một miền Bắc, một miền Trung - đều muốn làm theo ý mình.

Thì ra, cô dâu trưởng Ngọc (Thùy Trang) vốn là người miền Bắc, còn dâu thứ Ngự Bình (Phương Linh) đến từ xứ Huế có nết ăn, nết ở khác nhau mà phong tục vùng miền cũng khác, nhất quyết phải chuẩn bị cái tết theo ý của mình. Cái tết miền Tây Nam Bộ truyền thống của gia đình ông Hai bao năm bỗng xáo trộn bởi 2 nàng dâu đến từ miền Bắc và miền Trung.

Một gia đình đa văn hóa vùng miền
Gia đình đa văn hóa vùng miền như nhà ông Hai ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại.

Nhưng ông Hai càng nhức đầu bởi những trận “khẩu chiến” liên tu bất tận của 2 nàng dâu thì khán giả lại càng ôm bụng cười. Những khác biệt trong ngôn ngữ, đặc trưng văn hóa vùng miền được khai thác một cách duyên dáng, hài hước mang đến tiếng cười sảng khoái cho người xem.

Sao từ chuyện “ăn tết” lại thành “kén rể”?

Chưa hết rối loạn tiền đình bởi 2 nàng dâu, ông Hai lại gặp rắc rối khi bà Tư (Hồng Trang) - người hàng xóm nhiều duyên nợ - về thăm quê sau 5 năm định cư ở nước ngoài.

Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm khiến ông Hai và bà Tư không muốn nhìn mặt nhau, trong khi Trung - con trai bà Tư (Nguyễn Anh Tú) - và Út Phương - con gái ông Hai (Huỳnh Bảo Ngọc) - lại đang tính chuyện nên duyên.

Mô - típ hàng xóm/sui gia khắc khẩu
Mô típ "sui gia khắc khẩu" không bao giờ cũ trong kịch tết.

Quá bức xúc trước thái độ xem thường “người nhà quê” của bà Tư, ông Hai quyết không gả Út Phương cho Trung mà tổ chức kén rể. Quyết định trong lúc nóng giận của ông Hai đã dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười.

1 cái nhà - 3 kiểu tết cũng trở thành vở kịch quy tụ giọng nói vùng miền phong phú nhất từ trước đến nay khi bên cạnh 2 cô con dâu của ông Hai nói giọng Bắc và giọng Huế, còn có giọng Bình Định và giọng Tây Nguyên từ các anh chàng đến kén rể.

Một cuộc kén rể
Cuộc kén rể kỳ lạ biến nhà ông Hai trở thành nơi hội tụ văn hóa các vùng miền.

Sự đa dạng về giọng nói vùng miền là điểm nhấn đặc sắc của vở diễn, mang đến nhiều tiếng cười cho người xem, cũng như gửi gắm thông điệp ấm áp về ngày tết đoàn viên, sum vầy, hòa thuận của đại gia đình Việt Nam.

2 nàng dâu tuy thường xuyên đấu khẩu
2 nàng dâu tuy thường xuyên "đấu khẩu" nhưng lại tốt tính, dễ thương, rất yêu thương em chồng.
Những tình huống cười ra nước mắt tại nhà ông Hai những ngày giáp tết.

Ngoài câu chuyện độc đáo, tình huống thú vị, 1 cái nhà - 3 kiểu tết ghi điểm bởi nét diễn hài duyên dáng, tự nhiên của dàn diễn viên, gồm NSƯT Hoài Linh, Hồng Trang, Hứa Minh Đạt, Thùy Trang, Phương Linh, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Thanh Trực, Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Anh Tú, Tất Diệu Hằng…

Tối 9/2, sân khấu Mới công diễn 1 cái nhà - 3 kiểu tết trước khi chính thức vào mùa diễn tết Bính Ngọ từ mùng Một tết (17/2).

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI