Sợ lộ vụ ‘yêu’, nữ sinh cấp 2 giấu bạn trai trong tủ quần áo

22/01/2015 - 15:47

PNO - PNO - Lâm Tuấn Em đem lòng yêu đương rồi quan hệ tình dục với nữ sinh cấp 2 nhiều lần. Sợ bị phát hiện, cháu V. kêu Tuấn Em trốn trong tủ quần áo nhưng đã bị mẹ V. phát hiện.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 22/1, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lâm Tuấn Em (ảnh, SN 1993, ngụ tại huyện Củ Chi) 12 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em" và "giao cấu với trẻ em".

So lo vu ‘yeu’, nu sinh cap 2 giau ban trai trong tu quan ao

Theo cáo trạng, cuối năm 2012, Lâm Tuấn Em quen với N.H.T.V. (SN 2000, đang là học sinh cấp 2), sau đó, cả hai nảy sinh quan hệ ình cảm nam nữ.

Khoảng 11 giờ ngày 2/9/2013, sau khi tập trung đội nghi lễ cho ngày khai giảng, V. cùng bạn đến nhà Tuấn Em chơi. 1 giờ sau, bạn V. đi về nhà, còn lại V. và Tuấn Em. Tuấn Em đã rủ cháu V. vào phòng ngủ của mình rồi quan hệ tình dục với nhau.

Sau đó, vào ngày 8/9/2013, tại nhà Tuấn Em, khi không có người lớn ở nhà, Em và cháu V. đã quan hệ tình dục với nhau 2 lần nữa.

Đến 20 giờ ngày 16/9/2013, Tuấn Em qua nhà V. chơi, vào buồng của V. quan hệ tình dục với V. rồi nằm xem phim. Nằm chơi đến 21 giờ cùng ngày, mẹ của cháu V. về nhà. Sợ mẹ, cháu V. kêu Tuấn Em trốn trong tủ quần áo nhưng bị mẹ V. phát hiện.

Do con gái năn nỉ nên mẹ V. cho Tuấn Em ra về.

Tối hôm đó, cha của cháu V. biết chuyện đã đánh V. Tức mình, V. bỏ sang nhà Tuấn Em sống.

Từ ngày 17/9/2013 đến 23/9/2013, V. và Tuấn Em ban ngày đi chơi hoặc đi làm thuê, đến tối về nhà Em ngủ và "quan hệ" với nhau thêm 3 lần nữa.

Ngày 23/9/2013, mẹ V. đã làm đơn tố cáo Em dụ dỗ cháu V. đến nhà chung sống như vợ chồng.

Sáng ngày 24/9/2013, Tuấn Em bị công an mời lên làm việc. Đến ngày 17/9/2014, Tuấn Em bị bắt giữ.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI