Sau 2 năm thoát chết, nhiều người vẫn sống tạm bợ trong những căn chòi trống trước hở sau

28/05/2019 - 15:55

PNO - Mưa lũ khiến hàng chục căn nhà ở xã miền núi Nghệ An bị cuốn trôi, sạt lở nghiêm trọng buộc phải di dời lên đến nơi ở mới. Song đến nay, họ vẫn phải mòn mỏi chờ đợi trong những căn chòi tạm bợ.

Sau 2 nam thoat chet, nhieu nguoi van song tam bo trong nhung can choi trong truoc ho sau
Gần 1 năm sau những trận lũ lớn ập đến, nhiều căn nhà men theo Tỉnh lộ 534B dẫn vào xã Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) vẫn còn in đậm dấu tích của những trận lũ, những vết sạt lở chưa thể khắc phục.
Sau 2 nam thoat chet, nhieu nguoi van song tam bo trong nhung can choi trong truoc ho sau
Họ là những hộ dân bị ảnh hưởng nặng của những trận mưa lũ lớn khiến nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi trong mùa mưa lũ 2017, 2018. Sau những đợt xả lũ lịch sử của thủy điện, những căn nhà kiên cố bên dòng sông Nậm Nơn trước kia hiện chỉ còn là những đống đổ nát, hoang tàn.
Sau 2 nam thoat chet, nhieu nguoi van song tam bo trong nhung can choi trong truoc ho sau
Nhiều căn nhà nằm ven dòng Nậm Nơn vốn là nơi sinh sống của hàng chục con người nay trở nên vắng lặng.
Sau 2 nam thoat chet, nhieu nguoi van song tam bo trong nhung can choi trong truoc ho sau
Bà Lô Thị Lân (trú bản Minh Phương, xã Lượng Minh) cho biết, căn nhà kiên cố của gia đình bà đã bị nước lũ cuốn trôi xuống dòng sông trong đợt lũ cuối tháng 8/2018. May mắn cả 6 người trong gia đình đều kịp chạy thoát ra ngoài nên đảm bảo được an toàn song toàn bộ tài sản đã bị cuốn trôi.
Sau 2 nam thoat chet, nhieu nguoi van song tam bo trong nhung can choi trong truoc ho sau
Không có nhà cửa, cả gia đình 6 người phải dựng căn lều ở tạm ven đường, cuộc sống khốn khó, không điện, không nước… “Cũng đành chịu khó mà chờ chứ không biết làm sao cả. Cũng không biết khi mô mới được đến nơi tái định cư nữa”, bà Lân nói.
Sau 2 nam thoat chet, nhieu nguoi van song tam bo trong nhung can choi trong truoc ho sau
Ngồi cùng những người bạn tại căn nhà nằm chênh vênh với nhiều vết nứt ngang, dọc trên tường bên dòng Nậm Nơn, bà Lô Thị E (trú bản Xốp Mạt) rầu rĩ cho biết: “Giờ đất không có nên muốn tháo căn nhà dời đi chỗ khác mà không có chỗ ở nên gắng gượng ở tạm đây thôi”.
Sau 2 nam thoat chet, nhieu nguoi van song tam bo trong nhung can choi trong truoc ho sau
Một mùa mưa bão nữa lại cận kề, song hàng chục hộ dân vẫn đang trong cảnh “màn trời chiếu đất” do gánh hậu quả của mưa lũ. Nhiều hộ dân đành phải dựng lán, trại ở tạm bên các sườn núi hoặc bên đường đi vì khu quy hoạch tái định cư chưa hoàn thành. Trong khi đó, một số hộ khác vẫn phải đi ở nhờ nhà người thân.
Sau 2 nam thoat chet, nhieu nguoi van song tam bo trong nhung can choi trong truoc ho sau
Không có đất ở mới, nhiều gia đình đành phải tháo dỡ căn nhà sàn của mình đi gửi nhờ trên đất người khác rồi dựng chòi ở tạm để đảm bảo an toàn.
Sau 2 nam thoat chet, nhieu nguoi van song tam bo trong nhung can choi trong truoc ho sau
Ông Vi Văn Thủy – Trưởng công an xã Lượng Minh cho biết, do không có nơi ở mới, hơn chục hộ gia đình được Trạm y tế xã cho mượn mảnh đất chưa sử dụng ngay trước trạm y tế để dựng lán trại ở tạm thời trong khi chờ tái định cư.
Sau 2 nam thoat chet, nhieu nguoi van song tam bo trong nhung can choi trong truoc ho sau
Theo lãnh đạo xã Lượng Minh, hiện các hộ dân thuộc diện di dời khẩn cấp hầu hết phải dựng lều ở tạm bợ, cuộc sống rất khốn khổ, thiếu thốn đủ bề do khu tái định cư vẫn chưa xây dựng xong. Chính quyền địa phương này cũng đã nhiều lần kiến nghị và mong muốn sớm xây dựng xong các khu tái định cư để người dân dựng nhà ở mới, sớm ổn định cuộc sống.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI