Phụ nữ nộp đơn ly hôn: Lối thoát nơi cánh cổng tòa án

28/07/2025 - 19:59

PNO - Tòa án, ngôi nhà màu trắng uy nghiêm, tuy không có gắn bảng “exit” nhưng lại là lối thoát của chị...

“Cứu vớt” - 2 chữ này ở cuối tâm thư chia sẻ ngày 27/7/2025 về hành trình ly hôn của diễn viên Lan Phương làm đau thấu lòng của những ai từng trong cảnh ngộ hợp tan.

Diễn viên Lan Phương cùng 2 con gái - Ảnh: Facebook Lan Phuong Nguyen
Diễn viên Lan Phương cùng 2 con gái - Ảnh: Facebook Lan Phuong Nguyen

Trên trang cá nhân, diễn viên tài năng, xinh đẹp này viết: “Tháng 3/2025, tôi chợt nhận ra mọi thứ rõ ràng. Những mảnh ghép mà tôi vật lộn để hiểu suốt 7 năm qua - cuối cùng cũng kết nối lại được với nhau. Tôi từng rất tuyệt vọng khi không thể nào hiểu được. Nghĩ lại cảm giác đó thôi mà các dây thần kinh của tôi đã căng như dây đàn…

Cuối tháng 5, tôi nộp đơn xin ly hôn đơn phương. Mỗi lần được tòa gọi lên - dù chỉ để bổ sung giấy tờ - tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút. Cảm giác như cánh cửa tự do đến gần hơn dù thực tế tôi không rõ còn bao lâu, và còn bao nhiêu khó khăn nữa. Nhưng mỗi lần lái xe đến tòa - dù luôn kẹt xe, rất nhiều cầu vượt, nếu rẽ sai đường là mất thêm 20 phút để quay lại - thì chỉ cần thoáng nhìn thấy tòa nhà màu trắng, uy nghiêm ở phía xa, tôi tự nhiên nở nụ cười và tim nhẹ đi một chút.

Thật lạ - nơi người ta thường không muốn đến - lại là nơi tôi tìm được sự cứu vớt”.

Nhiều cái ôm gửi đến chị thông qua bình luận dưới bài viết. Điều đặc biệt là đã vắng bóng những bình luận hời hợt, phiến diện, tiêu cực kiểu: “Ai biểu ham lấy chồng Tây chi” hay “Chuyện vợ chồng của giới sô bít phức tạp thật”...

Diễn viên Lan Phương chỉ chính thức chia sẻ về tình trạng ly thân, ly hôn vài ngày gần đây nhưng từ lâu đã thấp thoáng trên trang cá nhân chị hàng loạt từ khóa buồn: một mình, cô độc, mệt mỏi, ngột ngạt, căng như dây đàn, rã rời, kiệt quệ… Đó là những từ khóa quen thuộc của hệ “mẹ đơn thân”, buồn thay lại xuất hiện trong thời kỳ hôn nhân của chị, giai đoạn “mẹ bỉm sữa”.

Chồng nhận công việc ở tỉnh xa ngay trong những tháng thai cuối chị mang bé thứ hai. Những chuyến bay khi chị hãy còn non ngày tháng với vết mổ chưa lành hẳn từng mang theo bao ước vọng kết nối. Nhưng lại cứ lửng lơ, không tìm được đường băng đủ rộng, đủ bằng phẳng để hạ cánh. Chị cũng từng thú thật từng mắc chứng trầm cảm sau sinh, phải đi trị liệu. Và ngôi nhà màu trắng uy nghiêm tuy không có gắn bảng “exit” nhưng lại là lối thoát của chị.

Với chị Hoàng Q. (một nữ giáo viên ở phường Xóm Chiếu, TPHCM), gia đình từng là số 1 nhưng đã đến lúc chị hiểu không thể đánh đổi sự bình an của bản thân để giữ mặt nạ êm ấm, viên mãn của cuộc sống chung. Trên trang cá nhân, chị không chỉ trích, đổ lỗi, than trách hay tiết lộ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chia tay, nhưng đã quá đủ để người đọc cảm nhận lỗ hổng khó lấp đầy nếu không có nỗ lực đủ lớn từ cả 2 phía. Chồng âm thầm gây nợ năm này qua tháng nọ, chị quyết định rời bỏ cuộc hôn nhân khi cuộc sống của 3 mẹ con thực sự bị đe dọa.

Hết nợ duyên, giải phóng đời nhau - Ảnh: Pixabay
Hết nợ duyên, giải phóng đời nhau - Ảnh: Pixabay

Những chữ “cứu vớt”, “lối thoát”, “rời bỏ”... gieo vào lòng những người quan tâm một cảm xúc mạnh mẽ, xót xa xen cảm phục khi người trong cuộc cố vùng vẫy vượt ra từ 1 “nhà tù” vô hình. Đâu đó dường như có sợi dây thừng và cánh tay từ đáy giếng hay ánh mắt hớt hải của người vùng chạy từ đám cháy.

Với những người phụ nữ tận tụy vì chồng con, một khi bật lên 2 tiếng “ly hôn” là đã đến “ngưỡng cháy” của đống than hồng. Sự “nhẹ nhõm” và “cứu vớt” trong lời họ như tiếng reo của người thấy ánh sáng cuối đường hầm, hy vọng tìm lại chính mình, cho phép mình hồi sinh, sống cuộc đời trọn vẹn hơn. Ai từng trải qua cảnh ngộ này chợt thắt lòng khi cảm nhận những người vợ ấy đã bị mắc kẹt trong sự bất lực, mệt mỏi và đau khổ suốt thời gian dài.

Như chú nhộng phá kén vươn rộng cánh bướm tự do, đi tìm tia nắng ấm của đời mình, dù cuộc hôn nhân chưa kết thúc bằng bản án của tòa, nhưng chị Kim L. (kinh doanh, ngụ phường Bình Lợi Trung, TPHCM) đã tự tìm một kịch bản mới, tươi sáng hơn, lạc quan hơn. Chị không ngồi “nguyền rủa bóng tối”, đã hào phóng tặng mình tình yêu thương, đã dám lên tiếng, đã tiếp tục rèn luyện thân thể và tinh thần bằng hoạt động thể thao, hết lòng với đam mê của mình, chia sẻ với cộng đồng, chấp nhận thử thách mới. Và trên cả là trọn vẹn với thiên chức che chở, sưởi ấm cuộc đời cho 2 thiên thần nhỏ của mình.

Chắt lọc hạnh phúc từ nỗi đau là cách các chị mạnh mẽ lên từng ngày và truyền năng lượng sống cho những người xung quanh.

Diệu Hiền - Ngọc Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI