Phó giáo sư Đặng Thị Hạnh - tác giả "Cô bé nhìn mưa" qua đời

26/05/2023 - 10:55

PNO - Phó giáo sư Đặng Thị Hạnh là con gái của Giáo sư Đặng Thai Mai, bà là tác giả hồi ký "Cô bé nhìn mưa".

Phó giáo sư Đặng Thị Hạnh đã qua đời vào ngày 24/5, hưởng thọ 94 tuổi. Bà là tác giả hồi ký Cô bé nhìn mưa (nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam, tác phẩm được trao giải B giải thưởng Sách Quốc gia 2022).

Tập hồi ký dày hơn 350 trang, viết về ngôi làng Bắc Trung bộ hơn nửa thế kỷ trước, với một thế hệ trí thức Việt Nam cùng những giá trị lịch sử - văn hóa gần 100 năm trước; là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cùng những câu chuyện đời thường mà thiêng liêng với Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người cha đã khuất…

Phó giáo sư Đặng Thị Hạnh. Ảnh: documentary.vn
Phó giáo sư Đặng Thị Hạnh sinh năm 1930, tại Nghệ An. Ảnh: documentary.vn

Phó giáo sư Đặng Thị Hạnh có ông nội là cụ phó bảng Đặng Nguyên Cẩn, ông ngoại là cụ cử Hồ Phi Thống. Bà là con gái của Giáo sư Đặng Thai Mai và anh rể là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các chị em gái trong gia đình đều là giáo sư, phó giáo sư, bà cũng là nhà giáo ưu tú, có nhiều đóng góp cho nghiên cứu văn học. 

Ngoài Cô bé nhìn mưa, Phó giáo sư Đặng Thị Hạnh đã viết và dịch nhiều sách và giáo trình về văn học phương Tây, văn học Pháp. Trong đó có thể kể đến: Lịch sử văn học Pháp thế kỷ XX (chủ biên, 1993), Bà và cháu (hồi ức, 1994), Một vài gương mặt văn xuôi Pháp thế kỷ XX (2000), Tiểu thuyết Hugo (2002)...

Năm 2013, bà được trao tặng Huân chương Cành cọ hàn lâm vì những đóng góp cho văn học Pháp.

 

Hồi ký Cô bé nhìn mưa được chia làm các phần: Làng - Phố - Biển màu lục nhạt, Khu vườn mùa đông, Khúc đồng quê, Việt Bắc - những ngôi trường và những con đường và Từ nhà trường đến nhà trường. 

Chia sẻ trong tác phẩm, nhà văn Trần Hinh - nguyên giảng viên Khoa Văn học, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - nhận định: "Tác phẩm là “một sự kết hợp giữa triết lý và thơ ca, sự cảm nhận cuộc đời qua tâm hồn của một cô bé, nhưng lại bằng trải nghiệm của một trí thức từng trải đã đi gần trọn thế kỷ cuộc đời”… 

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI