Phép thử nghiệt ngã

13/02/2026 - 10:00

PNO - Chị gái của em đã sai khi tiết lộ bí mật đời tư của em mình mà không xin phép. Đó là sự thiếu tôn trọng và kém tinh tế.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em năm nay 34 tuổi. Cách đây 7 năm, khi 27 tuổi, trong một lần khám sức khỏe định kỳ ở công ty, em phát hiện bị u vú. Dù kết quả sau đó là u lành nhưng cú sốc tâm lý ấy đã để lại trong em một vết sẹo lớn. Em luôn mặc cảm, lo sợ bệnh tật nên không dám mở lòng với ai suốt một thời gian dài.

Mãi đến năm nay, em mới gặp và yêu anh - chồng sắp cưới hiện tại. Chúng em đã tính đến chuyện kết hôn. Em đã đưa anh ấy về giới thiệu với gia đình. Thế nhưng, không hiểu vô tình hay cố ý, chị gái em lại kể cho anh nghe về chuyện em từng bị u vú. Khi anh hỏi lại, em rất bất ngờ và tự ái. Trong lúc xúc động, em nói: "Nếu anh ngại chuyện sức khỏe của em thì mình dừng lại". Không ngờ, anh ấy đồng ý dừng lại thật.

Tết này, theo dự định, anh ấy sẽ dẫn em về thăm ba mẹ. Đến nay đã gần tết mà vẫn không có một tin nhắn nào chuẩn bị cho việc đó cả. Em thấy buồn lắm chị ơi. Em đau khổ tột cùng, vừa giận người yêu bạc bẽo, vừa hận chị gái vô duyên. Chỉ vì một câu nói của chị mà hạnh phúc muộn màng của em tan vỡ. Em phải làm sao để vượt qua cú sốc này?

Ngọc Ngân

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Ngọc Ngân thân mến,

Chị gái của em đã sai khi tiết lộ bí mật đời tư của em mình mà không xin phép. Đó là sự thiếu tôn trọng và kém tinh tế. Em có quyền giận chị. Cảm giác bị người nhà chơi xấu sau lưng, người thương buông tay giữa đường quả thật rất đau đớn.

Tuy nhiên, hãy nhìn ở góc độ khác. Hành động hớ hênh thậm chí có phần vô duyên của chị ấy vô tình lại trở thành một phép thử cực kỳ hiệu quả. Nhờ chị lỡ miệng, em mới thấy rõ bộ mặt thật của người yêu. Nếu chị không nói, em cưới anh ta về, rồi bí mật này lộ ra sau hôn nhân, lúc đó anh ta dằn vặt, chì chiết em là lừa dối, thì cuộc sống của em còn địa ngục hơn gấp ngàn lần.

Hãy tha thứ cho chị, coi như chị đã vô tình giúp em làm một bài kiểm tra mà kết quả là người yêu em đã rớt thảm hại. Là vô duyên hay vô tình giúp đỡ, sau này bình tĩnh lại em sẽ thấy rõ hơn.

Về người chồng sắp cưới của em, em nên coi khoảng thời gian ngừng lại này là cần thiết với anh ấy. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Một khối u lành tính cách đây 7 năm có đáng sợ đến mức một người đàn ông đang yêu phải hủy hôn không? Câu trả lời là không. U vú lành tính phổ biến ở phụ nữ và hoàn toàn không ảnh hưởng đến khả năng làm vợ, làm mẹ hay tuổi thọ. Vậy mà, chỉ nghe qua lời kể, chưa cần xem hồ sơ bệnh án, chưa cần bác sĩ tư vấn, anh ta đã vội vàng đồng ý ngừng lại ngay khi em gợi ý.

Điều này chứng tỏ tình yêu của anh ta quá mỏng manh. Nó không đủ lớn để vượt qua một nỗi sợ hãi mơ hồ về sức khỏe. Hoặc anh ta chỉ muốn một người vợ hoàn hảo sinh học để phục vụ gia đình, chứ không sẵn sàng đồng cam cộng khổ với em nếu lỡ mai này em ốm đau thật sự. Việc anh ta rời đi lúc này, đau thì có đau nhưng là may mắn vì em chưa trót dại gắn bó cả đời với một người đàn ông thiếu bản lĩnh và cạn tình nghĩa.

Đừng để quá khứ cầm tù tương lai. Em từng để một khối u ám ảnh suốt 7 năm trời. Người đàn ông này không xứng đáng để tiếc nuối đâu em. Hãy để anh ta đi. Cánh cửa này đóng lại để cánh cửa khác tốt đẹp hơn mở ra. Nếu cần, em cứ nói chuyện thẳng thắn với chị gái, nhắc chị muốn nói chuyện riêng của em phải được em đồng ý, chị cần tôn trọng em hơn trong tương lai. Nói ra để lòng nhẹ nhõm, không giữ bực tức giận dữ trong người, vậy thôi.

Cái gì dễ dàng vỡ vụn bởi một va đập nhẹ thì đó chỉ là ảo ảnh thôi em ạ. Sự việc này là một phép thử nghiệt ngã nhưng cần thiết để cứu em khỏi một cuộc hôn nhân đầy rủi ro. Mạnh mẽ lên cô gái, mùa xuân thực sự vẫn đang đợi em ở phía trước!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI