Ông Trần Hùng - cựu tổ trưởng Tổng cục Quản lý thị trường kêu oan

19/07/2023 - 20:58

PNO - Bị cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng, ông Trần Hùng kêu oan, khẳng định không ai buôn bán hàng giả có thể mua chuộc được mình.

Chiều 19/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án sản xuất sách giáo khoa giả với quy mô cực lớn, có liên quan đến bị cáo Trần Hùng, cựu Tổ trưởng Tổ 304, nay là Tổ 1444 (Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương).

 

Bị cáo Trần Hùng tại tòa
Bị cáo Trần Hùng tại tòa

Cáo buộc cho thấy, Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát - cùng đồng phạm đã sản xuất, nhập kho tổng cộng gần 9,5 triệu cuốn sách giáo khoa giả với tổng giá trị hơn 260 tỉ đồng. Nhóm này tổ chức tiêu thụ hơn 6,3 triệu cuốn, thu lời bất chính hơn 30 tỉ đồng.

Tháng 7/2020, Công ty Phú Hưng Phát bị lực lượng QLTT kiểm tra, thu giữ hơn 27.300 quyển sách giáo khoa giả. Cao Thị Minh Thuận đã nhờ Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) đưa 300 triệu đồng cho ông Hùng để nhờ xử lý nhẹ vụ việc.

Khai trước tòa, bị cáo Thuận và Hải đều thừa nhận hành vi. Ngược lại, ông Hùng kêu oan, cho rằng bị vu khống.

Bị cáo này khai rằng, sau khi vụ việc sách giáo khoa giả bị phát hiện, Cao Thị Minh Thuận tiếp cận ông để xin xỏ, nhưng bị ông từ chối. Đến ngày 13/7/2020, Hải tiếp cận, nhờ ông chỉ đạo xử lý nhẹ vụ việc. Lúc này, ông nói với Hải rằng Thuận cũng gọi rồi, nhưng không được. “Tôi còn bảo Hải cứ dặn Thuận có gì thì khai đấy, đúng theo quy định pháp luật mà làm” - ông Hùng khai.

Bị cáo Hùng còn khai, ngày 15/7/2020, tức ngày xảy ra sự việc đưa tiền, Hải tự đến chứ mình không mời. Khi Hải nói Thuận muốn biếu tổ công tác mấy trăm triệu, bị cáo “chỉ thẳng tay vào mặt Hải mắng luôn, mày định hối lộ tao à, có muốn báo công an không”, sau đó đuổi Hải ra khỏi phòng làm việc.

Ông Hùng còn khẳng định, trong suốt thời gian ông công tác, không một ai buôn bán hàng giả có thể mua chuộc được ông.

Tuy nhiên, khi được gọi lên đối chất, Nguyễn Duy Hải cho hay, ngày 14/7/2020 có gặp ông Hùng tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Xí (Hà Nội). Hải đặt vấn đề Thuận xin bỏ qua vụ việc của Công ty Phú Hưng Phát và sẽ gửi 400 triệu đồng cảm ơn thì ông Hùng “cười rất to, vỗ mạnh vào đùi nói là chúng mày đã thấy bọn nhà sách giàu chưa”. Bị cáo này cũng khẳng định ông Hùng hẹn mình cầm tiền lên tận phòng chứ không bị cáo phải tự ý lên.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI