NSND Hồng Vân và học trò mang kịch ‘Cuốn truyện bị đốt’ đến quê hương tác giả

20/12/2025 - 06:30

PNO - Các học viên lớp đào tạo diễn xuất Nâng cao 8 của Sân khấu Kịch Hồng Vân vừa hoàn thành báo cáo khóa học với vở kịch “Cuốn truyện bị đốt”. Tác phẩm cũng sẽ được công diễn chính thức tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) – quê hương nhà biên kịch Tất Thọ – vào ngày 27/12.

NSND Hồng Vân cho biết, chị luôn rất thích những tác phẩm đề tài hậu chiến, đặc biệt là về thân phận những người phụ nữ. Trước đây, Sân khấu Kịch Hồng Vân từng có Người đàn bà uống rượu hay Ngôi nhà trên thuyền đều để lại ấn tượng đẹp với khán giả.

NSND Hồng Vân và các học trò sẽ mang vở
NSND Hồng Vân giới thiệu các học trò tham gia vở Cuốn truyện bị đốt.

NSND Hồng Vân xúc động với số phận những người phụ nữ đi ra từ cuộc chiến

“Đọc kịch bản Cuốn truyện bị đốt, tôi xúc động trước số phận các nhân vật. Đặc biệt là thấy thương cho những nỗi niềm khó nói của người phụ nữ trong chiến tranh, luôn cần sự thấu hiểu, sẻ chia và thông cảm” – NSND Hồng Vân nói.

Những nữ thanh niên xung phong
Hiện tượng những nữ thanh niên xung phong bị rối loạn tâm lý vì sự cô độc, thiếu thốn tình cảm khi đảm nhận các nhiệm vụ cách biệt với thế giới bên ngoài là một sự thật tàn khốc của chiến tranh.

Cuốn truyện bị đốt kể câu chuyện bi kịch mà lạc quan về những chàng trai, cô gái đã cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc rồi rẽ theo nhiều lối khác nhau sau ngày đất nước thống nhất. Sau nửa đời người, họ gặp lại nhau với nhiều sự éo le, ngang trái. Ai vẫn giữ được lý tưởng và niềm tin trong sáng thuở ban đầu, ai đã không còn là chính mình (hay bộc lộ bản chất) khi thời gian khó qua đi?

Bộ kiềng 3 chân Hằng - Lâm - Hiệp của những ngày tháng tươi đẹp tại Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Bộ "kiềng 3 chân" Hằng - Lâm - Hiệp của những ngày tháng tươi đẹp tại Đại học Văn khoa Hà Nội.
Sự hội ngộ với những nữ thanh niên xung phong nơi Quán Tiên
Lâm và Hiệp lên đường chiến đấu, trở thành phóng viên chiến trường và hội ngộ những nữ thanh niên xung phong nơi Quán Tiên, mở ra những mối duyên nợ kéo dài về sau.
Tại sao những người đồng đội cũ gặp lại nhau lại hóa xa lạ?
Tại sao những người đồng đội cũ gặp lại nhau giữa hòa bình lại hóa xa lạ?

Câu chuyện gai góc hoàn toàn có thể làm khó bất cứ dàn diễn viên chuyên nghiệp nào đã được các học viên gen Z của Sân khấu Kịch Hồng Vân thể hiện với tất cả sự nỗ lực. Vẫn còn đó những non nớt, vụng về vì thiếu trải nghiệm nhưng có thể thấy được trên sàn diễn niềm đam mê diễn xuất và nhất là sự tôn trọng lịch sử nước nhà của những người trẻ.

NSND Hồng Vân muốn đưa vở đến với khán giả trẻ và những người lính

NSND Hồng Vân cho biết, vở kịch Cuốn truyện bị đốt được mời biểu diễn tại buổi ra mắt bộ sách Người hùng không cầm súng của tác giả lão thành Tất Thọ ngay tại quê hương Quảng Ninh của ông.

Bộ sách Người hùng không cầm súng gồm 4 tập này có thể xem là “tập đại thành” cho sự nghiệp sáng tác của nhà văn quân đội, nhà biên kịch Tất Thọ trải dài từ kịch ngắn, kịch dài, ký sự chiến trường đến tiểu luận phê bình.

Trong đó, kịch bản Cuốn truyện bị đốt được trích từ Tuyển tập sân khấu, tập 1 của bộ sách với 6 kịch bản dài. Gia đình tác giả đã chọn Sân khấu Kịch Hồng Vân để gửi gắm tác phẩm. Vở diễn cũng được ra mắt với ê-kíp toàn diễn viên gen Z chứ không phải dàn diễn viên danh tiếng thể hiện mong muốn và niềm tin rằng các giá trị lịch sử phải được nối tiếp và lan tỏa bởi những người trẻ.

Số phận những người lính đi ra từ chiến tranh
Đề tài hậu chiến luôn là nỗi niềm trăn trở của người làm nghệ thuật.

Đó cũng là tinh thần mà NSND Hồng Vân theo đuổi khi mỗi khóa đào tạo tại Sân khấu Kịch Hồng Vân đều phải có tác phẩm báo cáo thuộc đề tài lịch sử hay chiến tranh cách mạng. “Tiếp xúc với các đề tài này, đòi hỏi các em phải đọc sách, đọc tài liệu, tìm hiểu về bối cảnh, về các nhân vật lịch sử để thêm hiểu biết, để nhớ về những hy sinh to lớn của cha ông mà biết ơn, trân trọng những thành quả người đi trước để lại” – NSND Hồng Vân chia sẻ.

Cuốn truyện bị đốt
Cuốn truyện bị đốt qua sự thể hiện của các diễn viên trẻ Sân khấu Kịch Hồng Vân thể hiện sự nối tiếp truyền thống của những người trẻ.

NSND Hồng Vân cũng cho biết, ngoài suất diễn ở Quảng Ninh, chị và gia đình tác giả Tất Thọ cũng đang tìm cách kết nối để đưa Cuốn truyện bị đốt biểu diễn phục vụ các đơn vị bộ đội cũng như đến với khán giả trẻ.

Bài - ảnh: Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI