Tặng thẻ bảo hiểm y tế và quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

12/03/2026 - 22:30

PNO - Tối 12/3, chương trình giao lưu văn nghệ và chăm lo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã diễn ra tại Đường sách Thủ Đức (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM).

Chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú và các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức. Hoạt động nhằm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đồng thời hướng tới Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Trước khi chương trình bắt đầu, Hội LHPN phường Tăng Nhơn Phú tặng Báo Phụ nữ TPHCM, số báo phát hành ngày 11/3 để mọi người cùng đọc một số thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 20031 - Ảnh: Mẫn Nhi
Trước khi chương trình bắt đầu, Hội LHPN phường Tăng Nhơn Phú tặng Báo Phụ nữ TPHCM, số báo phát hành ngày 11/3 để mọi người cùng đọc một số thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 20031 - Ảnh: Mẫn Nhi

Phần giao lưu văn nghệ có sự tham gia của nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm đến từ 3 phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước. Trong ảnh là thành viên câu lạc bộ Ca múa nhạc Đồng Xanh, phường Tăng Nhơn Phú thể hiện liên khúc Mẹ yêu con và Còn gì đẹp hơn - Ảnh: Mẫn Nhi
Phần giao lưu văn nghệ có sự tham gia của nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm đến từ 3 phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước. Trong ảnh là thành viên câu lạc bộ Ca múa nhạc Đồng Xanh, phường Tăng Nhơn Phú thể hiện liên khúc Mẹ yêu con và Còn gì đẹp hơn - Ảnh: Mẫn Nhi

Chị Đào Thị Bích Duyên, hội viên phụ nữ phường Long Phước thể hiện ca khúc Bài ca Đất phương Nam - Ảnh: Mẫn Nhi
Chị Đào Thị Bích Duyên, hội viên phụ nữ phường Long Phước thể hiện ca khúc Bài ca Đất phương Nam - Ảnh: Mẫn Nhi

Tiết mục múa dân vũ trên nền nhạc ca khúc Tôi yêu đất nước Việt Nam do câu lạc bộ Ngôi sao xanh, phường Long Bình thể hiện - Ảnh: Mẫn Nhi
Tiết mục múa dân vũ trên nền nhạc ca khúc Tôi yêu đất nước Việt Nam do câu lạc bộ Ngôi sao xanh, phường Long Bình thể hiện - Ảnh: Mẫn Nhi

Trong chương trình, Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú tặng 30 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho 30 hộ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình các chị hiện sinh sống trên địa bàn các phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước (TPHCM). Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao 5 thẻ bảo hiểm y tế do Hội LHPN phường Tăng Nhơn Phú vận động kinh phí để tiếp sức 5 chị hội viên là phụ nữ đơn thân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Ông Trương Tấn Kiệt – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú – trao quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi
Ông Trương Tấn Kiệt – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú – trao quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi

Ông Lương Văn Nhiền – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Long Bình – trao quà và động viên các chị tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi
Ông Lương Văn Nhiền – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Long Bình – trao quà và động viên các chị tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Điêu Thị Nghĩa – 70 tuổi, ở khu phố 40, phường Long Bình đạp xe qua đường sách từ rất sớm. Hiện, bà đang sống cùng 2 cháu nội. Hàng ngày, bà lượm ve chai bán. Cuộc sống của 3 bà cháu vô cùng khó khăn.

Bà chia sẻ: “Cả 2 cháu đều đang đi học. Bữa nào hên thì tôi bán ve chai được năm chục ngàn, còn bình thường phải gom 2 – 3 ngày mới bán một lần. Nghe các cô bên Hội Phụ nữ báo tin được tặng quà, tôi mừng lắm. Đối với bà cháu tôi, cân gạo, chai mắm đều quý”.

Phần quà nghĩa tình được ban tổ chức trao đến hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi
Phần quà nghĩa tình được ban tổ chức trao đến hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi

Ban tổ chức trao tượng trưng  việc tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các chị - Ảnh: Mẫn Nhi
Ban tổ chức trao tượng trưng việc tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các chị - Ảnh: Mẫn Nhi

Chị Nguyễn Thị Hồng Hải là 1 trong 5 hội viên được tặng thẻ bảo hiểm y tế. Chị 53 tuổi, sống cùng 2 con trong căn phòng trọ nhỏ tại khu phố 19, phường Tăng Nhơn Phú. Chị cho biết đang bán bánh bao và bánh mì nướng. Gần đây bán rất chậm. Tiền trọ, tiền học cho con cứ thiếu trước hụt sau, thành ra chưa bao giờ chị dám đến bệnh viện khám bệnh dù cơ thể thường xuyên đau nhức. Chị tâm sự: “Tôi bị đau nhói vùng ngực và đầu gối thì nhức buốt. Hễ đau quá là ra tiệm mua thuốc tây uống cầm chừng thôi. Bữa nay được tặng bảo hiểm y tế, những ngày tới tôi sẽ đi bệnh viện khám”.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI