Trao yêu thương đến phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

28/04/2026 - 13:35

PNO - Sáng 28/4, nhiều phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM đã được chăm lo bằng những phần quà thiết thực.

Thực hiện mô hình “Suất ăn yêu thương” do Hội LHPN phường phát động, Chi hội Phụ nữ khu phố 38 đã chuẩn bị 200 suất nui xào thịt bò, kèm nước suối và sữa tặng các chị, các em.

Bà Phạm Thị Mộng Hằng – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thới Hiệp, Chủ tịch Hội LHPN phường – tham dự chương trình và trao những suất ăn do chi hội chuẩn bị cho các chị, các em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Thảo Nguyên
Bà Phạm Thị Mộng Hằng – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thới Hiệp, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa phải) – trao những suất ăn do chi hội chuẩn bị cho các chị, các em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Thảo Nguyên

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), chương trình sáng 28/4 còn có nhiều sẻ chia ấm lòng người khó.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 38, phường Tân Thới Hiệp – trao quà đến các chị em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Thảo Nguyên
Chị Nguyễn Thị Hồng Vân – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 38, phường Tân Thới Hiệp – trao quà đến các chị em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Thảo Nguyên

Chị Dương Thị Nết – 58 tuổi - không giấu được vẻ xúc động trước sự quan tâm của chi hội dành cho mình. Cách đây vài ngày, chị được chẩn đoán bị tổn thương dạng nhũ ở vú bên phải. Phía trước là hành trình điều trị lâu dài, có thể phải phẫu thuật. Bản thân chị mắc nhiều bệnh nền. Chị đi lượm ve chai, thuê phòng trọ sống cùng cô con gái Châu Trân (đang học lớp Tám).

Chị Dương Thị Nết (giữa) xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Chi hội Phụ nữ khu phố 38, nơi chị đang ở trọ  - Ảnh: Thảo Nguyên
Chị Dương Thị Nết (giữa) xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Chi hội Phụ nữ khu phố 38, nơi chị đang ở trọ - Ảnh: Thảo Nguyên

Để động viên, tiếp sức mẹ con chị Nết, Chi hội Phụ nữ khu phố 38 hỗ trợ chị kinh phí mua bảo hiểm y tế và trao học bổng (1 triệu đồng tiền mặt) cho Châu Trân.

Chị Nết bày tỏ: “Hội Phụ nữ đã giúp tôi rất nhiều. Trước khi mất vào năm 2021, chồng tôi nằm một chỗ trong nhiều năm do bị đột quỵ. Châu Trân muốn nghỉ học đi lượm ve chai phụ tôi. Các cô, các chị đã động viên, hỗ trợ Châu Trân từ cuốn tập, cây viết đến bộ quần áo, tiền học để cháu an tâm tới trường. Các cô cũng hay cho nhà tôi gạo ăn. Bảo hiểm y tế chính là quà món quà ý nghĩa nhất đối với tôi lúc này”.

Bà Phạm Thị Mộng Hằng – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thới Hiệp, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa phải) – giúp chị Dương Thị Nết chọn 1 bộ áo dài vừa vặn. Chị Nết nói, mặc bộ áo dài đỏ này, chị cảm thấy tự tin - Ảnh: Thảo Nguyên
Bà Phạm Thị Mộng Hằng – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thới Hiệp, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa phải) – giúp chị Dương Thị Nết chọn 1 bộ áo dài vừa vặn. Chị Nết nói, mặc bộ áo dài đỏ này, chị cảm thấy tự tin - Ảnh: Thảo Nguyên

Gian hàng áo dài thu hút sự quan tâm của nhiều dì, chị đến dự chương trình sáng 28/4- Ảnh: Thảo Nguyên
Gian hàng áo dài thu hút sự quan tâm của nhiều dì, chị đến dự chương trình sáng 28/4- Ảnh: Thảo Nguyên

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 38, phường Tân Thới Hiệp (bìa trái) – trò chuyện, động viên chị em được hỗ trợ thực phẩm thiết yếu - Ảnh: Thảo Nguyên
Chị Nguyễn Thị Hồng Vân – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 38, phường Tân Thới Hiệp (bìa trái) – trò chuyện, động viên chị em được hỗ trợ thực phẩm thiết yếu - Ảnh: Thảo Nguyên

Từ đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ khu phố và các nhà hảo tâm, dịp này, Chi hội Phụ nữ khu phố 38 còn trao 10 phần quà là thực phẩm thiết yếu và mở gian hàng với 70 bộ áo dài tặng chị em địa phương.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI