Những bà mẹ bất đắc dĩ của "thiên thần" 7 tháng tuổi ở Bệnh viện Trưng Vương

26/06/2021 - 06:54

PNO - Cha mẹ mắc COVID-19 tiến triển nặng phải thở máy nên mọi sinh hoạt ăn uống, tắm rửa của hai bé đều nhờ vào điều dưỡng, bác sĩ.

Mấy ngày trước, Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương tiếp nhận trường hợp bệnh nhân khá đặc biệt, cả nhà bệnh nhân đều mắc COVID-19. Trong đó, bệnh của người mẹ tiến triển nặng phải điều trị ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, còn bé gái 7 tháng và anh trai hơn 2 tuổi được chăm sóc tại khoa Cấp cứu
Ngày 23/6, Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương tiếp nhận trường hợp bệnh nhân khá đặc biệt, cả nhà bệnh nhân đều mắc COVID-19. Trong đó, bệnh của người mẹ tiến triển nặng phải điều trị ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, còn bé gái 7 tháng và anh trai hơn 2 tuổi được chăm sóc, điều trị tại Khoa Cấp cứu
Vừa nhập viện, bệnh của người cha cũng trở nặng, anh sốt nhiều, thở mệt phải thở oxy nên mọi sinh hoạt, tắm rửa, cho hai bé ăn uống, bú sữa đều phụ thuộc vào các điều dưỡng, bác sĩ và hộ lý khoa Cấp cứu
Vừa nhập viện, bệnh của người cha cũng trở nặng. Anh sốt nhiều, thở mệt và phải thở oxy nên mọi sinh hoạt, tắm rửa, cho hai bé ăn uống, bú sữa đều phụ thuộc vào các điều dưỡng, bác sĩ và hộ lý Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương
Xa mẹ nhớ hơi, mỗi lần các y, bác sĩ đến khám bệnh cho ba, bé gái 7 tháng tuổi đều khóc đòi bế
Xa mẹ nhớ hơi, mỗi lần các y, bác sĩ đến khám bệnh cho ba, bé gái 7 tháng tuổi đều khóc đòi bế
Để cha bé có nhiều thời gian nghỉ ngơi, yên tâm điều trị, các bác sĩ chia nhau ẵm bồng bé. Bác sĩ Lê La Ngân Khánh chia sẻ: Tôi và các chị chưa có gia đình ban đầu cũng bối rối lắm, không biết làm sao để tắm, cho bé bú, nhất là trong bộ đồ bảo hộ khá vướng víu, may có bác sĩ có con nhỏ, chị hướng dẫn lại. Các bé cũng khá ngoan ngoãn, ít quấy khóc và thích được bế lắm, cứ bế lên là ngừng khóc ngay.
Để cha bé có nhiều thời gian nghỉ ngơi, yên tâm điều trị, các bác sĩ chia nhau ẵm bồng bé. Bác sĩ Lê La Ngân Khánh chia sẻ: "Bé còn quá nhỏ, không thể đeo khẩu trang nên ban đầu ẵm, cho bé bú sữa bình ai cũng khá lo lắng. Bé chưa biết nên có thể giật khẩu trang, kính chắn bảo hộ của bác sĩ bất kỳ lúc nào, tội nhất là bị giữ tay nên chúng tôi nghĩ ra cách bế cho bé tựa lưng vào mình, đến khi bé quen".
Thế là ê-kíp y, bác sĩ trở thành các bảo mẫu bất đắc dĩ, thay phiên nhau ẵm, chơi với bé khi có thời gian rảnh. Thấy gia cảnh bé khó khăn quá, bệnh viện cũng tự mua tã, sữa cho các bé
"Tôi và các chị chưa có gia đình ban đầu cũng bối rối lắm, không biết làm sao để tắm, cho bé bú, nhất là trong bộ đồ bảo hộ khá vướng víu, may có bác sĩ có con nhỏ, chị hướng dẫn lại. Các bé cũng khá ngoan, ít quấy khóc và thích được bế lắm, cứ bế lên là ngừng khóc ngay nên mọi người thay phiên nhau ẵm, chơi với bé khi có thời gian rảnh", một bác sĩ nhớ lại.
Khi bé quen hơi, các y bác sĩ đã tự tin ẵm bồng. Thấy gia cảnh bé khó khăn quá, bệnh viện cũng tự mua tã, sữa cho các bé
Khi bé "quen hơi", các y bác sĩ đã tự tin ẵm bồng, bé cũng "khôn lắm" biết cách lấy lòng, đùa giỡn với "các mẹ" để được cưng chiều. Thấy gia cảnh bé khó khăn, bệnh viện cũng tự mua tã, sữa cho các bé
Lúc cô chú bác sĩ hội chẩn, thăm khám, bé gái đều là thành viên dự khán nhỏ tuổi nhất. Nghe tiếng nói của cô chú bác sĩ, bé gái liền cười, rồi cũng bập bẹ muốn nói theo
Lúc cô chú bác sĩ hội chẩn, thăm khám, bé gái đều là thành viên "dự khán". Nghe tiếng nói của cô chú bác sĩ, bé gái liền cười, rồi cũng bập bẹ muốn nói theo
Sau khi đã thăm khám bệnh nhân, bé trai hơn 2 tuổi (anh ruột của em bé 9 tháng tuổi) được các bác sĩ cho chơi cùng em.
Sau khi đã thăm khám bệnh nhân, bé trai hơn 2 tuổi (anh ruột) được các bác sĩ cho chơi cùng em.
Ngoài trái dâu đỏ cầm tay, con còn được chơi rubik nữa nha, chút nữa con chơi với anh xong con sẽ được uống sữa nữa
Ngoài trái dâu đỏ cầm tay, con còn được chơi rubik nữa nha, chút nữa con chơi với anh xong con sẽ được uống sữa nữa
Mẹ không có bên cạnh, bé trai rất tình cảm và thương yêu em gái. Thường xuyên đòi hôn em, mặc dù các bác sĩ đã phân tích, nói cho bé hiểu nhưng thỉnh thoảng bé vẫn ôm hôn em mình
Mẹ không có bên cạnh, bé trai rất tình cảm và thương yêu em gái. Thường xuyên đòi hôn em, dù các bác sĩ đã phân tích, nói cho bé hiểu, nhưng thỉnh thoảng bé vẫn ôm hôn em mình
Khi em gái được các cô chú bế đi tắm, chuẩn bị uống sữa, bé trai được phép chạy chơi xung quanh khoa Cấp cứu trước sự quan sát của nhân viên y tế để đảm bảo bé không chạm vào các bệnh nhân COVID-19 khác cũng như té ngã
Khi em gái được các cô chú bế đi tắm, chuẩn bị uống sữa, bé trai được phép chạy chơi xung quanh Khoa Cấp cứu dưới sự quan sát của nhân viên y tế để đảm bảo bé không chạm vào các bệnh nhân COVID-19 khác hay té ngã
Bác sĩ Khánh nói: Do có con nhỏ chưa dứt sữa nên bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy đều đặn vắt sữa của mình để trữ đông cho bé gái uống, nhờ vậy bé vẫn tiếp tục được bú sữa mẹ. Một người mẹ bác sĩ của con.
Bác sĩ Ngân Khánh nói: "Do có con nhỏ chưa dứt sữa nên bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy đều đặn vắt sữa của mình để trữ đông cho bé gái uống, nhờ vậy bé vẫn tiếp tục được bú sữa mẹ đặc biệt - người mẹ bác sĩ".
Bé bú sữa rất giỏi, mỗi lần bú khoảng 90ml, bú xong lại đòi được ru ngủ. Cứ no sữa là bé chơi giỡn khoảng 5 phút, cứ kêu đến là cười, dễ thương lắm, bác sĩ Khánh nói.
Bé bú sữa rất giỏi, mỗi lần bú khoảng 90ml, bú xong lại đòi được ru ngủ. "Cứ no sữa là bé chơi giỡn khoảng 5 phút, cứ kêu đến là cười, dễ thương lắm", bác sĩ Khánh nói.
Mặc dù khá mỏi mệt trước bệnh tật, anh thở oxy, nhưng những lúc khỏe một chút, cha của bé lại muốn ôm con, tự tay cho bé bú sữa. Để động viên cha của bé, các bác sĩ đều hỗ trợ anh khi cho bé gái ăn sữa.
Mặc dù khá mỏi mệt trước bệnh tật, cha của bé muốn ôm con, tự tay cho bé bú sữa. Để động viên anh, các bác sĩ cũng hỗ trợ anh được gần con đôi chút.
Anh cho biết: Vợ tôi vô tình bị lây bệnh khi đi chợ, rồi cả nhà cũng mắc COVID-19, bệnh nặng phải điều trị bệnh viện khác. Tôi thường hay bị thở mệt, ăn uống cũng khó lắm, nếu không có các y bác sĩ, cha con tôi không biết xoay sở như thế nào nữa. Tôi rất biết ơn mọi người và cầu mong cho dịch sớm qua đi.
Anh cho biết: "Vợ tôi vô tình bị lây bệnh khi đi chợ, rồi cả nhà cùng mắc COVID-19, bệnh nặng phải điều trị bệnh viện khác. Tôi thường hay bị thở mệt, ăn uống cũng khó. Nếu không có các y bác sĩ, cha con tôi không biết xoay sở thế nào nữa. Tôi rất biết ơn mọi người và cầu mong cho dịch sớm qua đi".

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI