Những người hùng của làng Phú Khương

18/11/2013 - 19:44

PNO - PNO - Đội xung kích của làng Phú Khương, xã Hành Tín Tây và ông Phan Thuận đã trở thành người hùng của làng, bởi trong lũ lớn họ đã cứu hàng trăm người thoát chết.

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh Nguyễn Hữu Phú, kể: lúc đó là đầu giờ chiều ngày 15/11, anh đang ở doi đất bãi Giữa của làng. Trước mặt, sau lưng đều là sông. Nước đã lên đến bụng. Bò, heo của gia đình anh đã bị trôi hết. Hốt hoảng, anh Phú la làng kêu cứu. Cha con ông Hồ Sử gần đó liền phóng ghe ra cứu. 

Nhung nguoi hung cua lang Phu Khuong
Anh Phú (bìa trái): “Nếu không có chú Sửu, tôi bây giờ không còn đứng đây”

Đội xung kích của làng có 6 anh em, do ông Sửu phụ trách. Mang tiếng là đội, nhưng hầu hết đều tự nguyện. Lũ lên, chỉ với với chiếc thuyền nhôm, họ đã băng lũ chở gần 200 gia đình lên vùng gò đất cao để thoát lũ. Chị Huỳnh Thị Thành, nói: “Nếu không có anh Lượng của đội đến cứu, mẹ con tôi chết chắc, bởi nước lên tới bụng rồi, đêm hôm chỉ biết khóc mà thôi”. Bỏ nhà đi cứu người, nên đồ đạc trong nhà ông Sử bị ngấm nước hết.

Nhung nguoi hung cua lang Phu Khuong
Đội xung kích của làng Phú Khương
Nhung nguoi hung cua lang Phu Khuong
Chỉ với chiếc thuyền nhôm này, đội xung kích đã cứu 200 gia đình thoát lũ

Theo ông Phan Thuận: “Mưa tầm tã, nước lũ lên nhanh quá, biết chắc vùng dưới thấp bà con bị ngập nặng rồi, nên tôi lấy chiếc ghe nhỏ của nhà, rủ thêm anh Phan Văn Phát đi cứu người”. Bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng 15/1, ông Thuận chèo ghe xuống xóm cát. Người được ông cứu đầu tiên là 1 bà già, lúc đó nước đã lút đầu. Từ đó đến 12 giờ đêm, ông Thuận không nhớ ông đã cứu được bao nhiêu người.

Nhung nguoi hung cua lang Phu Khuong
Chị Huỳnh Thị Thành (bìa phải):“Nếu không có đội xung kích đến cứu, mẹ con tôi chết chắc"

Nhung nguoi hung cua lang Phu Khuong
Từ sáng đến đêm, ông Phan Thuận không nhớ ông đã cứu bao nhiêu người

Đêm tối, nước lên ngập mái nhà, anh Phát mệt quá thì có anh Phan Xuân thay, còn ông Thuận thì chèo. “Nhà anh Trịnh Lợi và Hồ Văn Ngọc, tôi phải cho anh em trèo lên dỡ ngói mái nhà cho họ chui ra, rồi bồng xuống. Năm nào tôi cũng cứu bà con trong lũ, anh em giúp nhau bình thường mà”. Ông Thuận nói sợ nhất là nhà đông người, ghe quá nhỏ, chỉ đi được 3 người, nên nếu đông thì phải ưu tiên người già và trẻ em. 

TRUNG VIỆT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI