Vụ lật tàu ở Quảng Ninh: 4 người mãi mãi ra đi sau chuyến du lịch đầu tiên của gia đình

20/07/2025 - 19:31

PNO - Gia đình 5 người ở Hà Nội lần đầu đi du lịch cùng nhau, như món quà mừng con trai vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhưng không may gặp nạn.

Tang lễ của 4 người thân trong cùng một gia đình ở xã Đại Thanh - ảnh: Anh Ngọc
Tang lễ của 4 người thân trong cùng một gia đình ở xã Đại Thanh, nạn nhân trong vụ lật tàu ở Quảng Ninh - ảnh: Anh Ngọc

Ngày 20/7, ngôi nhà nhỏ ở thôn Vĩnh Ninh chìm trong lặng lẽ và đau thương. Trong vụ lật tàu tại Quảng Ninh, bốn thành viên trong gia đình đã không qua khỏi, gồm ông N.H.T (SN 1973), bà T.T.Ng (SN 1974), cùng hai con gái là Th. (SN 2002) và A.Th (SN 2017). Người duy nhất sống sót là em Ph. (SN 2007), con trai thứ hai của vợ chồng anh chị.

Tại nơi diễn ra tang lễ, từng dòng người lặng lẽ đến chia buồn. Người thân và bạn bè không ai cầm được nước mắt, nhất là khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình người đã khuất.

Chị P.A - người bạn thân hơn 10 năm của chị Ng. - vẫn chưa tin nổi sự thật. “Mới hôm trước còn nhắn tin với nhau, vậy mà giờ... tất cả diễn ra quá nhanh và bất ngờ” - chị nghẹn ngào nói.

Khi nhận tin gia đình bạn gặp nạn, chị vẫn chưa tin. Chỉ tới khi xem được đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, chị mới bàng hoàng "rụng rời tay chân".

Theo chị A., anh T. làm nghề lái xe, còn chị Ng. sức khỏe yếu, công việc bấp bênh. Suốt ba năm qua, chị Ng. còn phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Bao năm khó khăn, gia đình anh chị chưa từng đi du lịch cùng nhau.

Và rồi, khi con trai vượt qua kỳ thi THPT, họ quyết định tổ chức một chuyến đi, như một món quà tặng con trai, cũng là để cả nhà có thời gian bên nhau sau bao ngày chật vật.

“Tôi chưa bao giờ thấy họ đi đâu chơi xa. Đây là chuyến đi đầu tiên, vậy mà… thiên tai đã cướp đi cả gia đình. Chỉ còn lại cháu Ph. Tôi thương cháu quá, không biết làm sao cháu có thể vượt qua nỗi đau này” - chị A. rơm rớm nước mắt.

Cô Nh. - giáo viên của cô con gái út mới 8 tuổi trong gia đình - cho biết cô không tin vào tai mình khi nghe tin dữ từ hàng xóm. Chỉ đến khi xem đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, cô mới bàng hoàng nhận ra học trò nhỏ của mình.

“Con bé ngoan lắm, lễ phép, học giỏi. Khó tin được chuyện này lại xảy ra với một gia đình hiền lành đến thế” - cô nghẹn lời.

Cô Nh. cũng mong mỏi, thành viên duy nhất may mắn thoát nạn trong gia đình sẽ có sức mạnh để vượt qua nỗi đau, mất mát quá lớn này.

Bé Th., con gái
Bé Th. (8 tuổi) thiệt mạng trong sự cố lật tàu (ảnh cô giáo cung cấp)

Trước đó, khoảng 13g30 ngày 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 rời cảng tàu khách quốc tế Hạ Long với 46 hành khách và 3 thuyền viên. Khi đến khu vực hang Đầu Gỗ, một cơn dông lốc xuất hiện bất ngờ, khiến tàu bị lật. Tới nay, lực lượng chức năng đã cứu được 10 người, tìm được 35 nạn nhân tử vong và đã hoàn tất bàn giao tất cả thi thể để tổ chức mai táng.

Hiện còn 4 người vẫn đang mất tích. Công tác cứu hộ sẽ dừng lại trước đêm nay, khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền.

Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI