Người yêu đồng ý kết hôn với điều kiện tôi cho con cô ấy du học

22/07/2025 - 18:00

PNO - Liệu trái tim anh có đủ rộng và đủ sâu để chấp nhận kiểu gắn bó “có điều kiện” ấy?

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi là một người đàn ông 38 tuổi, hiện đang rất rối bời và buồn. Tôi yêu một người phụ nữ 37 tuổi, là mẹ đơn thân, đã 8 năm nay. Cô ấy là người sống tử tế, biết điều, thương con vô điều kiện.

Tôi quý mến cô không chỉ vì tình cảm cá nhân mà còn vì sự hy sinh và bản lĩnh của cô trong vai trò làm mẹ. Dù nhiều năm qua tôi luôn ở bên, chăm lo cho hai mẹ con nhưng cô chưa từng chính thức nhận lời yêu.

Gần đây, khi tôi ngỏ ý muốn cưới, cô bất ngờ đồng ý nhưng kèm điều kiện: tôi phải lo cho con trai cô một khoản tiền lớn để đi du học. Cô nói không yêu tôi theo kiểu lãng mạn nhưng quý và tin tôi; sẽ sống tử tế nếu về chung nhà.

Cô cũng nói sẽ không sinh thêm con vì chỉ muốn dồn mọi tâm sức cho đứa con trai duy nhất. Tôi nghe vậy rất buồn, cảm thấy chạnh lòng. Tôi đã yêu và kiên nhẫn với cô suốt 8 năm, giờ tự hỏi có nên tiếp tục bước vào cuộc hôn nhân này không khi tình yêu không đến từ 2 phía và điều kiện cưới lại gắn với chuyện tiền bạc.

Liệu tôi có đang mù quáng vì yêu hay đây là một sự thỏa thuận đời thực mà tôi nên chấp nhận?

Nguyễn Văn Thanh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh Nguyễn Văn Thanh thân mến,

Dù biết anh đang rối bời, Hạnh Dung cũng không thể cho anh một lời khuyên cụ thể. Nên hay không nên bước vào cuộc hôn nhân này - điều đó chỉ mình anh có thể quyết định.

Bởi hết sức rõ ràng, đây là một cuộc hôn nhân có điều kiện. Người phụ nữ anh yêu thương, theo đuổi suốt 8 năm trời chỉ bằng lòng lấy anh khi anh thỏa mãn điều kiện cô ấy đặt ra.

Nghe qua yêu cầu của cô ấy, có thể nhiều người cho rằng cô ấy tính toán, thực dụng, thậm chí... lợi dụng anh. Thế nhưng, nhìn từ một góc độ khác, nhiều cảm thông và chia sẻ hơn với tấm lòng người mẹ, Hạnh Dung muốn nói với anh rằng tình yêu thương, sự lo lắng, luôn muốn chu toàn cho con của cô ấy mạnh hơn mọi điều.

Vì điều đó, cô ấy gần như không còn nghĩ đến bản thân. Cô ấy sợ mọi điều bất trắc sẽ xảy ra với tương lai của con nếu cô ấy tập trung lo cho hạnh phúc riêng. Và yêu cầu kia phải chăng bắt nguồn từ nỗi lo đó, sao cho mọi điều được đảm bảo một cách cơ bản nhất cho con, cho mình, cho hạnh phúc mới?

Bên cạnh đó, cũng có thể nghĩ điều kiện của cô ấy đơn giản là một phép thử. Phải chăng cô ấy muốn nhìn thấy sự thương yêu thực lòng, chung tay thực lòng của người chồng, người cha tương lai cho điều quan trọng nhất đối với cuộc đời cô ấy?

Vậy thì, mọi việc ở đây, theo Hạnh Dung, không đơn giản chỉ là một điều kiện lạnh lùng, thực tế cô ấy đưa ra, mà anh cần tìm hiểu cho rõ ngọn ngành những gì cô ấy suy nghĩ khi đưa ra điều kiện trên, để biết rằng mình có đủ yêu thương dành cho cả 2 mẹ con cô ấy, hay nên tránh xa mối nghi ngờ, phân vân có thể sẽ đeo bám anh suốt cuộc sống sau này.

Sau tất cả, anh có thể cân nhắc một điều quan trọng để có được quyết định sáng suốt: Anh cần gì từ một cuộc hôn nhân: một mái ấm đầy ắp tình yêu hay một sự đồng hành thực tế gắn với an toàn, trách nhiệm?

Tình yêu anh dành cho cô ấy hoàn toàn không mù quáng. Đó là tình yêu bền bỉ, có trách nhiệm và nhất là không chỉ yêu thương suông mà anh còn chăm sóc cho cả hai mẹ con. Điều đó cho thấy anh là một người đàn ông sâu sắc và đáng quý.

8 năm bền bỉ yêu thương của anh chắc chắn đã khiến trái tim cô ấy cảm động, hay ít nhất đã khiến cô ấy tin vào anh, tin vào tình cảm anh dành cho cô ấy.

Cô ấy khẳng định không yêu anh theo kiểu lãng mạn nhưng quý và tin, đồng thời sẽ sống tử tế nếu về chung một nhà. Có lẽ người phụ nữ từng trải qua khổ đau và đổ vỡ sẽ tin rằng đó mới chính là nền tảng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Nếu chấp nhận bước vào hôn nhân này, anh cần hiểu: cô ấy sẽ không cho anh tình yêu theo cách anh mong ước, nhưng có thể cho anh sự tử tế, lòng biết ơn, sự gắn bó và sự tin cậy. Hơn hết, anh cần phải đồng hành với cô ấy trong một hành trình trách nhiệm: nuôi con, bảo vệ con, lo cho tương lai con. Với nhiều người, đó là một hình thức tình yêu trưởng thành, bền chặt, chân thực dù không lung linh.

Ngược lại, nếu trong sâu thẳm, anh vẫn mong chờ một người bạn đời yêu mình trọn vẹn, sẵn sàng vun đắp cho mối quan hệ hai người chứ không phải gắn bó vì điều kiện hay trách nhiệm, anh có quyền dừng lại, bởi người yêu đơn phương trong hôn nhân sẽ có những lúc bị tổn thương, mệt mỏi.

Không có câu trả lời đúng - sai trong trường hợp này. Chỉ mong anh bình tĩnh cân nhắc: liệu trái tim anh có đủ rộng và đủ sâu để chấp nhận kiểu gắn bó “có điều kiện” ấy; để sau này nếu cuộc sống không như kỳ vọng, anh sẽ không trách móc, không oán hận và vẫn giữ được lòng tốt như bây giờ?

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI