Những công nhân nhận quà tết sớm

03/02/2026 - 06:49

PNO - 100 công nhân lao động tại Bình Dương (trước đây) được nhận quà tết từ Cung Văn hóa Lao động TPHCM. Các trường hợp đều khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Tối 2/2/26, tại Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương (phường An Phú, TPHCM), Cung Văn hóa Lao động TPHCM tổ chức trao quà cho 100 công nhân lao động. Đến từ các Công đoàn cơ sở thuộc tổ công tác quản lý địa bàn số 4,8,9 (tỉnh Bình Dương trước đây), các công nhân lao động này có cuộc sống khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.

Ông Phạm Hữu Phước Huy – Phó giám đốc Cung Văn hóa Lao động TPHCM phát biểu mở đầu buổi trao quà và chúc tết cho công nhân
Ông Phạm Hữu Phước Huy - Phó giám đốc Cung Văn hóa Lao động TPHCM - phát biểu mở đầu buổi trao quà và chúc tết cho công nhân

Mỗi suất gồm 1 triệu đồng và phần quà (gạo, nước ngọt, bánh) trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra, công nhân còn được tham gia chương trình xổ số trúng thưởng, được tặng chữ thư pháp và thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc, tài tử cải lương, khiêu vũ, ảo thuật… do hội viên các câu lạc bộ thuộc Cung Văn hóa Lao động TPHCM biểu diễn.

Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành trao quà tết cho công nhan
Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành trao quà tết cho công nhân

Phát biểu mở đầu chương trình, ông Phạm Hữu Phước Huy - Phó giám đốc Cung Văn hóa Lao động TPHCM - chia sẻ: “Món quà chỉ nhỏ thôi nhưng có ý nghĩa tinh thần rất lớn. Hy vọng món quà đem đến niềm vui, nguồn động viên cho các anh chị công nhân lao động trước thềm Xuân Bính Ngọ - năm 2026”.

Niềm vui của bé gái theo mẹ nhận quà tết
Niềm vui được nhận quà tết

Bị bệnh tai biến vào cuối năm 2025, ông Đỗ Văn Út (công nhân Công ty chế biến gỗ Thái Bình Dương) không lên sân khấu nhận quà được, phải nhờ ban tổ chức và người thân hỗ trợ. Hòa cùng âm điệu rộn rã của những ca khúc mùa xuân, ông nói: “Vợ tôi làm tạp vụ, cuộc sống thêm khó khăn khi tôi bị bệnh. Nhận được quà tết, tôi mừng lắm. Tôi lại may mắn quay số trúng thưởng được cái quạt nữa”.

Ông Đỗ Văn Út với phần quà khủng, phải nhờ người trợ giúp mang về
Ông Đỗ Văn Út với phần quà "khủng", phải nhờ người trợ giúp mang về

Ôm thùng quà nặng, chị Nguyễn Thị Thanh Nhã (công nhân Công ty cổ phần Thiên Nam) không giấu được vẻ hân hoan, hạnh phúc trong ánh mắt. Chị cho biết sẽ đem phần quà về quê nhà ở Tây Ninh để cúng cha. Ông mất vài tháng trước mà chị không lo đám tang được vì mắc bệnh nan y. Mâm cúng tươm tất dịp tết này sẽ giúp chị ấm lòng hơn, trọn vẹn với cha hơn.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhã và phần quà ấm áp nghĩa tình
Chị Nguyễn Thị Thanh Nhã và phần quà ấm áp nghĩa tình

Được biết, Cung văn hóa Lao động TPHCM cũng sẽ trao quà tết cho công nhân lao động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) vào tối 3/2/2026.

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI