Những bước nhảy kết nối trái tim và lan tỏa niềm vui

25/05/2026 - 06:17

PNO - Không sân khấu, không ánh đèn, cũng chẳng có khoảng cách giữa người tập với khán giả, tất cả hòa vào những bước chân rộn ràng, đầy năng lượng. Hình ảnh đó đã trở nên quen thuộc của phong trào line dance tại đô thị biển Vũng Tàu (TPHCM) - một hình thức sinh hoạt cộng đồng của đông đảo phụ nữ - đang âm thầm tạo nên diện mạo văn hóa mới.

Âm nhạc kết nối tình thân

Khi phố xá lên đèn, tại khu đất trống trên đường Thanh Tịnh, phường Rạch Dừa, tiếng nhạc cũng vang lên. Dưới ánh đèn đường, những phụ nữ tuổi 40-70, thuộc Câu lạc bộ (CLB) Vui khỏe, lại tươi cười sải bước, hòa mình theo từng giai điệu cha cha cha, zumba và các điệu nhảy hiện đại. Không sân khấu, không ánh đèn rực rỡ, nhưng mỗi bước nhảy đều ngập tràn năng lượng.

Phụ nữ ở các phường Rạch Dừa, Vũng Tàu luyện tập line dance
Phụ nữ ở các phường Rạch Dừa, Vũng Tàu luyện tập line dance

Chị Nguyễn Thị Mẫn - người sáng lập CLB Vui khỏe - cho biết, CLB hiện có 13 chị em, đã duy trì hoạt động suốt 8 năm qua. Ban đầu, nhóm chỉ có vài chị em rủ nhau tập cho vui, vừa vận động cơ thể vừa giải tỏa căng thẳng sau mỗi ngày làm việc, chăm lo gia đình. Dần dần, niềm vui ấy lan tỏa, có thêm nhiều người tham gia, tạo thành một “điểm hẹn sức khỏe” quen thuộc mỗi tối. Chị Mẫn kể, nhiều người lúc mới tham gia còn ngại ngùng, ngại mình đã có tuổi, khó theo kịp các điệu nhảy hiện đại. Nhưng sau vài buổi, ai cũng tự tin, hào hứng.

Đúng 19g, khi các thành viên có mặt đông đủ, thì tiếng nhạc vang lên, những bước chân lập tức chuyển động nhịp nhàng. Dù tuổi tác có khác nhau nhưng ai cũng cố gắng thực hiện nhuần nhuyễn từng động tác, từng nhịp lắc hông, xoay người. Có những chị đã bước sang tuổi thất tuần nhưng vẫn dẻo dai, nhanh nhẹn không kém lớp trẻ. Không khí buổi tập hết sức sôi nổi với tiếng nhạc, tiếng cười và lời động viên, tạo nên sự gần gũi. Chị Mai Ngọc Hiền - thành viên CLB - nói: “Đây không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là khoảng thời gian thư giãn quý giá sau bộn bề cuộc sống. Có người từng đau nhức xương khớp, sức khỏe giảm sút, nhưng sau thời gian kiên trì tập luyện đã thấy cơ thể nhẹ nhàng, tinh thần vui vẻ hơn. Quan trọng nhất là được vui, được gặp gỡ bạn bè mỗi ngày”.

Buổi tối, dọc công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu), những nhóm chị em trong trang phục thoải mái, đứng thành đội hình, cùng chuyển động theo tiếng nhạc. Không ít du khách nước ngoài đã dừng chân xem, thậm chí nhập cuộc cùng các nhóm line dance giữa quảng trường. Những bước nhảy tập thể trở thành “ngôn ngữ chung” không cần phiên dịch. Nhiều người cho rằng line dance đang góp phần tạo nên bản sắc văn hóa mới cho thành phố biển. “Một đô thị du lịch không chỉ đẹp ở cảnh quan mà còn hấp dẫn bởi đời sống cộng đồng giàu năng lượng. Tôi cảm thấy hứng khởi khi đến Vũng Tàu và được hòa cùng không khí sôi động của các nhóm nhảy line dance” - anh Tạ Quang Hưng - du khách đến từ tỉnh Lâm Đồng - nhận xét.

Người “gieo duyên” để Line dance lan tỏa

Những đội hình nhảy múa đầy sức sống ấy không chỉ là chuyện của một bộ môn thể thao nghệ thuật mà còn là hành trình của những con người bền bỉ gieo năng lượng tích cực cho cộng đồng. Nghệ sĩ Tô Hà (phường Tam Thắng) được xem là người có vai trò đặc biệt trong việc đưa line dance trở thành một phong trào văn hóa mang sức lan tỏa rộng lớn. Nghệ sĩ Tô Hà nói, Vũng Tàu vốn nổi tiếng với nhịp sống du lịch sôi động. Nhưng ngoài biển xanh, quán cà phê và các hoạt động nghỉ dưỡng, nhiều năm qua đô thị thiếu những không gian sinh hoạt nghệ thuật cộng đồng đúng nghĩa - nơi mọi người có thể gặp gỡ, kết nối và chia sẻ niềm vui sống một cách tự nhiên. Khoảng trống ấy đã khiến nghệ sĩ trăn trở.

Nghệ sĩ Tô Hà - người “gieo duyên” để line dance phát triển mạnh mẽ ở Vũng Tàu
Nghệ sĩ Tô Hà - người “gieo duyên” để line dance phát triển mạnh mẽ ở Vũng Tàu

Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, là con gái của nhạc sĩ Tô Hải và Nghệ sĩ ưu tú Hương Mai, Tô Hà từng được xem là một “hạt giống” nghệ thuật của Hà Nội. Bà từng giành học bổng toàn phần ngành quản trị kinh doanh tại Pháp và trở thành giảng viên Đại học Thương mại Paris. Sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, bà trở về Việt Nam. Năm 2016, nghệ sĩ Tô Hà chọn Vũng Tàu làm nơi gắn bó.

Làm sao để nghệ thuật hiện diện trong đời sống thường ngày của người dân, gần gũi và có ích hơn. Với suy nghĩ đó, bà thành lập CLB “Làn sóng mới Vũng Tàu” - một trong những cộng đồng line dance đầu tiên hoạt động bài bản. Ban đầu, nhóm chỉ có hơn chục người tham gia, chủ yếu là bạn bè, người quen. Nhưng bằng sự nhiệt huyết và khả năng kết nối đặc biệt, Tô Hà từng bước biến những buổi tập thành một phong trào đông đảo. Trong các đội hình line dance ấy có người từng trải qua bệnh tật, có Việt kiều trở về quê hương, có những phụ nữ trung niên đi tìm niềm vui mới sau biến cố cuộc sống, và cả những cụ già ngoài 80 tuổi vẫn kiên trì tập luyện mỗi ngày.

Đến nay, tại các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng có đến gần 30 CLB, nhóm nhảy Line dance với hơn 500 người tham gia. Nghệ sĩ Tô Hà cho biết, khác với nhiều hình thức khiêu vũ truyền thống cần bạn nhảy, line dance cho phép mọi người đứng theo hàng, cùng thực hiện các động tác đồng bộ trên nền nhạc. Sự tự do ấy khiến bộ môn này dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi. Từ những người từng học ballet chuyên nghiệp cho đến những cô nội trợ chưa từng bước lên sàn nhảy đều có thể hòa nhập.

Nếu nghệ sĩ Tô Hà là người đặt nền móng cho phong trào line dance ở Vũng Tàu thì Colin Ghys lại là nhân vật góp phần đưa phong trào line dance Vũng Tàu kết nối với thế giới. Những câu chuyện đời thường mà nghệ sĩ Tô Hà kể về cộng đồng Line dance tại Vũng Tàu đã khiến nam biên đạo người Bỉ xúc động và nhận lời đến Việt Nam. Nghệ sĩ nổi tiếng này vừa có 3 đêm dạy nhảy line dance miễn phí liên tục cho các chị em phụ nữ yêu line dance tại Vũng Tàu. “Tôi nhìn thấy ở đây không chỉ là một lớp học nhảy, mà là một cộng đồng đang chữa lành và kết nối con người bằng âm nhạc” - Colin Ghys nói. Trong nhiều buổi giao lưu tại Vũng Tàu, Colin thường nhấn mạnh rằng line dance không có ngôi sao. Tất cả đều bình đẳng trong đội hình. Không ai đứng trung tâm quá lâu, cũng không ai bị bỏ lại phía sau. Điều quan trọng nhất là mọi người cùng hòa nhịp.

Ở một đô thị du lịch như Vũng Tàu, nơi nhịp sống ngày càng nhanh và áp lực đô thị ngày càng lớn, những không gian cộng đồng tích cực như line dance trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Có lẽ vì thế mà mỗi buổi chiều, mỗi buổi tối khi âm nhạc vang lên ở quảng trường biển, ở những khu đất trống trong khu dân cư, người ta không chỉ nhìn thấy một nhóm người đang nhảy múa, đang tạo nên một cộng đồng không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay xuất thân; chỉ cần vài bước chân đồng điệu là đủ để những người xa lạ trở nên gần gũi.

Từ những bước nhảy giản dị bên bờ biển Vũng Tàu, line dance đang cho thấy nghệ thuật không nhất thiết phải bắt đầu từ nhà hát lớn hay sân khấu hào nhoáng. Đôi khi, nó bắt đầu từ một quảng trường lộng gió, một chiếc loa phát nhạc và những con người sẵn sàng nắm lấy niềm vui sống bằng cả trái tim.

Line dance hay còn gọi là nhảy xếp hàng đang trở thành bộ môn vận động được nhiều người yêu thích bởi sự sôi động, dễ tiếp cận và giàu tính kết nối cộng đồng. Ban đầu, line dance gắn liền với dòng nhạc đồng quê phương Tây. Tuy nhiên, theo thời gian, bộ môn này ngày càng trở nên đa dạng khi kết hợp với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau như cha cha cha, rumba, tango, valse hay cả nhạc pop, disco hiện đại. Sự biến hóa linh hoạt ấy khiến mỗi bài nhảy mang một màu sắc riêng, vừa mềm mại, uyển chuyển vừa trẻ trung, sôi động.

Không chỉ mang tính giải trí, line dance còn được xem là “liều thuốc tinh thần” giúp nâng cao sức khỏe. Việc vận động liên tục sẽ hỗ trợ tăng cường tim mạch, đốt cháy năng lượng và cải thiện sự dẻo dai của cơ thể, thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng và thêm gắn kết với mọi người xung quanh.


Tùng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI