PNO - Tại TP Đà Nẵng, những tấm lưới đánh cá cũ kỹ, tưởng chừng chỉ là gánh nặng cho đại dương, nay đã được “hồi sinh” qua đôi bàn tay khéo léo của phụ nữ. Dự án “Túi lưới yêu môi trường Echobag” giúp hiện thực hóa khát vọng làm sạch biển, mang đến những sản phẩm thời trang nhân văn và lan tỏa lối sống xanh.
Dọc theo những cung đường ven biển miền Trung, chúng ta thường bắt gặp những tấm lưới đánh cá đã rách bị bỏ lại ngổn ngang. Với ngư dân, đó là ngư cụ đã hết hạn sử dụng, nhưng với chị Huỳnh Thị Tường Vy - Giám đốc điều hành Công ty TNHH EchoGreen - đó là “kẻ thù” thầm lặng của đại dương.
Dự án “Túi lưới yêu môi trường Echobag” của chị Huỳnh Thị Tường Vy (thứ hai từ trái qua) tham dự triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu định hướng xuất khẩu - Made in Da Nang Expo 2026
Sinh ra và lớn lên bên bờ biển xã Hương Trà, TP Đà Nẵng, chị Tường Vy thấu hiểu những giá trị của đại dương. Chị cũng là người chứng kiến hàng tấn lưới nhựa bị vứt bỏ mỗi năm gây hại cho môi trường biển. Lưới đánh cá được làm từ các loại nhựa tổng hợp rất bền chắc, có khả năng tồn tại hàng trăm năm trong môi trường tự nhiên. Khi bị vứt xuống biển, chúng sẽ trở thành những chiếc bẫy tử thần cho các loài sinh vật biển, phá hủy các rạn san hô và làm suy kiệt hệ sinh thái. “Không thể bắt ngư dân ngừng sử dụng lưới, nhưng chúng ta có thể làm điều gì đó để kéo dài vòng đời của chúng, ngăn không cho chúng trở thành rác thải đại dương” - chị Tường Vy chia sẻ về động lực khởi nghiệp và ý tưởng về dự án tái sinh lưới cũ đã ra đời từ niềm trăn trở đó.
Khởi nghiệp đã khó, khởi nghiệp với các sản phẩm tái chế còn khó hơn gấp bội. Khi thành lập EchoGreen và triển khai dự án “Túi lưới yêu môi trường Echobag”, chị Tường Vy cùng các cộng sự phải đối mặt với vô vàn thử thách. Việc xử lý lưới cũ không đơn giản như may chiếc túi vải thông thường. Lưới sau khi thu mua từ các làng chài ven biển Quảng Ngãi, Đà Nẵng, sẽ được giặt sạch, phơi khô, rồi mới đến công đoạn cắt và may. Độ dày của lưới, cấu trúc các mắt lưới khiến đầu kim dễ bị chệch, gãy, đòi hỏi tay nghề phải vững vàng và sự tỉ mỉ, kiên trì của người thợ. Chị Đỗ Thị Thu Liễu - một cộng sự của chị Tường Vy, người có 20 năm kinh nghiệm trong ngành may mặc - chia sẻ: “Làm túi lưới khó hơn may quần áo rất nhiều. Chúng tôi phải mày mò, thử nghiệm rất nhiều mới tạo ra được những kiểu dáng vừa tiện dụng, vừa hợp thời trang, để khách hàng chấp nhận”.
Và sự kiên trì ấy đã được đền đáp. Không chấp nhận việc chỉ sử dụng 50% nguyên liệu tái chế như thời gian đầu, nhóm thực hiện dự án đã không ngừng cải tiến kỹ thuật, kết hợp thêm vải vụn, tấm bạt cũ làm lớp lót bên trong, giúp nâng tỉ lệ nguyên liệu tái chế trong mỗi sản phẩm lên đến 90%. Đây là con số ấn tượng, khẳng định cam kết bảo vệ môi trường đến cùng của những người sáng lập.
Rác thải trở thành sản phẩm thời trang
Sau hơn 2 năm bền bỉ, hơn 4 tấn lưới cũ đã biến thành gần 4.000 chiếc túi xách thời trang lớn, nhỏ. Những chiếc túi lưới tái chế của Echobag không chỉ bền chắc mà còn mang vẻ đẹp mộc mạc, đậm chất biển cả, trở thành phụ kiện được cộng đồng yêu môi trường săn đón.
Thành công bước đầu của dự án đã được ghi nhận khi sản phẩm được chứng nhận là “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2025”. Quan trọng hơn, dự án đã tạo việc làm ổn định cho 6 lao động nữ, giúp họ có thêm thu nhập từ những công việc bảo vệ môi trường ý nghĩa. “Hiện ở văn phòng công ty có 4 chị em và 2 người nhận về nhà gia công, trong đó có 1 bạn khuyết tật, 1 bạn gia cảnh khó khăn nuôi 3 con nhỏ và mẹ già, 1 phụ nữ lớn tuổi” - chị Tường Vy chia sẻ và rất vui khi mới đây có thêm đơn hàng đặt 200 túi xách từ resort Robinson Nam Hội An và ban tổ chức lễ hội hoa sưa phường Hương Trà cũng đặt 150 túi. Các đơn đặt hàng ấy là động lực cho chị Tường Vy và cũng là nguồn thu nhập của cả nhóm.
May túi kiểu công nghiệp thì đơn giản và nhanh. Nhưng may túi tái chế thì vất vả và mất thời gian hơn nhiều, do phải lựa chọn và chắp vá từ những miếng lưới rách. Không những vậy, những người thực hiện dự án cũng là chị em có hoàn cảnh đặc biệt như bị khiếm thính, lớn tuổi, vì thế thời gian để hoàn thành sản phẩm sẽ lâu hơn.
Chị Huỳnh Thị Tường Vy
Thách thức lớn nhất của chị lúc này vẫn là đầu ra. Sản phẩm túi lưới hiện chủ yếu được các tổ chức, sự kiện môi trường hoặc khách sạn đặt hàng. Để duy trì và phát triển, dự án cần tìm được chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường bán lẻ. Tin vui đã đến vào cuối năm 2025 khi hệ thống siêu thị Danavi Mart chính thức trở thành đối tác phân phối sản phẩm của Echobag. Đây là cột mốc quan trọng đưa túi lưới tái chế từ những xưởng may nhỏ lẻ đến gần hơn với người tiêu dùng phổ thông.
Đồng hành cùng chị Tường Vy, chị Trần Mỹ Quyên - Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Minh An, một nhà khởi nghiệp trẻ đầy tâm huyết với các sản phẩm thủ công của người khuyết tật Đà Nẵng - đã không ngần ngại hỗ trợ để sản phẩm vì cộng đồng vươn xa. Chị Mỹ Quyên đã hỗ trợ quảng bá sản phẩm túi lưới Echobag đến Hội LHPN TP Đà Nẵng và triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu định hướng xuất khẩu - Made in Da Nang Expo 2026… “So với một số dự án khởi nghiệp khác mà mình hỗ trợ, dự án của Vy còn nhiều khó khăn hơn do mới triển khai, lại ở xa trung tâm. Mình luôn động viên Vy phải cố gắng, bởi các dự án vì cộng đồng như thế này cần phải tâm huyết và nỗ lực sau vài năm mới cho quả ngọt. Rất vui là các chị ở Hội LHPN thành phố rất ủng hộ và động viên. Vừa rồi, đoàn lãnh đạo của hội có chuyến công tác qua Lào và các chị đã mang một số túi đi giới thiệu, tạo sự lan tỏa rất lớn” - chị Mỹ Quyên bộc bạch
Dự án “Túi lưới yêu môi trường Echobag” đón chào các học sinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng tham quan và trải nghiệm
Thầy Trương Tiến Đạt - Phụ trách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp của Trường tiểu học - THCS - THPT Việt Nhật - chia sẻ: “Rất ấn tượng với dự án “Túi lưới yêu môi trường Echobag”. Từ câu chuyện bảo vệ môi trường đến sự hình thành sản phẩm, đây sẽ là khóa học trải nghiệm tuyệt vời đối với các em học sinh. Hiện, chúng tôi đang lên kế hoạch để báo cáo nhà trường về hoạt động trải nghiệm cho các em tại dự án này”.
Câu chuyện về những chiếc túi “tái sinh” từ biển cả của chị Tường Vy không chỉ là bài toán khởi nghiệp, mà là minh chứng cho việc mỗi cá nhân đều có thể đóng góp vào việc bảo vệ hành tinh xanh. Dù chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, từ việc ổn định sản xuất đến xuất khẩu ra thị trường quốc tế, nhưng niềm tin và sự ủng hộ của cộng đồng đang là động lực lớn nhất. Lối sống “xanh” không còn là khái niệm xa vời, mà đã hiện hữu trong từng chiếc túi lưới trên kệ hàng siêu thị.
Bà Phan Như Yến - Phó chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân TP Đà Nẵng:
Những chiếc túi mang ý nghĩa giáo dục
Khi cầm trên tay chiếc túi lưới, tôi thấy được sự tiện dụng, bền bỉ và vẻ đẹp độc đáo. Việc trưng bày sản phẩm tại các vị trí dễ thấy trong siêu thị không chỉ để bán hàng, mà còn là cách chúng tôi cổ vũ khách hàng thay đổi thói quen, từ bỏ túi ni lông dùng 1 lần. Không chỉ sản xuất, chị Tường Vy còn biến xưởng may của mình thành một “lớp học xanh”. Các đoàn học sinh, sinh viên thường xuyên đến tham quan, tự tay trải nghiệm quy trình làm túi, từ đó khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ. Nhiều bạn trẻ sau khi ghé thăm đã tự thực hiện các video truyền thông, lan tỏa thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa.
Hội LHPN phường Hạnh Thông bàn giao công trình sửa chữa “Mái ấm tình thương” cho bà Đỗ Thị Ngọc Trâm, ngụ tại địa chỉ 334/35/2 Nguyễn Văn Nghi, khu phố 23.