Gom ve chai, gieo mầm hạnh phúc

20/05/2026 - 05:53

PNO - Thay vì dành ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, nhiều chị em ở các chi hội phụ nữ tại TPHCM lại tranh thủ đi thu nhặt ve chai để gây quỹ chăm lo cho những mảnh đời kém may mắn.

Tiếng rao chở nặng yêu thương

Giữa cái nắng oi bức của những ngày tháng Năm, bà Nguyễn Thị Yến - 67 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thành 1, xã Bắc Tân Uyên - vẫn chạy xe máy trên những con đường quen thuộc để thu nhặt ve chai. Vừa chạy bà vừa cất tiếng rao: “Ai có ve chai cho xin để gây quỹ giúp người khó khăn không bà con ơi!”. Nghe tiếng rao, bà con trong xóm ngoắc bà lại rồi mang lon bia, chai nhựa, giấy vụn, sắt vụn… ra ủng hộ.

Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thành 1, xã Bắc Tân Uyên phân loại ve chai tại nhà văn hóa ấp
Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thành 1, xã Bắc Tân Uyên phân loại ve chai tại nhà văn hóa ấp

Từ nhiều năm nay bà Yến đã duy trì cách làm này để gây quỹ chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Năm ngoái, khi tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng đáng lo ngại và địa phương vẫn còn nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ, bà Yến càng quyết tâm thực hiện công việc của mình. Để thuận tiện cho mọi người, bà thường tranh thủ đi thu gom vào chiều tối hoặc những ngày cuối tuần. Có hôm, chỉ mất vài tiếng bà đã thu gom được cả xe ve chai. Qua những đoạn đường gồ ghề trong xóm ấp, chiếc xe già nua chở nặng khiến bà phải hết sức tập trung để giữ thăng bằng, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng bà vẫn cười: “Cứ chịu khó đi, thu gom mỗi nhà một ít cũng thành nhiều. Quan trọng là bà con ai cũng sẵn lòng”.

Mỗi chuyến thu gom được khoảng 40 - 50kg, bà đưa về tập kết tại nhà văn hóa ấp rồi cùng các chị em phân loại, bó gọn, liên hệ người đến thu mua. Mỗi lượt bán được 500.000-700.000 đồng. Mỗi tháng bà cùng các chị em duy trì từ 3-5 đợt thu gom như vậy.

Công việc tưởng đơn giản nhưng không kém nhọc nhằn. Do sơ ý, da thịt bị ve chai cứa đứt, xương khớp đau nhức vì khuân vác nặng, quần áo ám mùi ve chai… nhưng bà chưa bao giờ có ý định dừng lại. “Đi nhặt ve chai cực thật, dơ bẩn cũng có, nhưng tôi thấy lòng mình vui và thanh thản vì biết việc mình làm có ích. Làm sạch môi trường, giảm lượng rác thải ra cộng đồng lại có thêm chút tiền giúp người khó khăn, vậy là đáng rồi!” - bà mộc mạc.

Tương tự, bà Lưu Thúy Phượng - 64 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 28, phường Tân Sơn - cũng đã nhiều năm âm thầm gắn bó với công việc thu gom ve chai gây quỹ giúp người khó khăn thông qua mô hình “Biến rác thải thành tiền”. Bà đã tận dụng khoảng sân nhỏ trước nhà làm nơi tập kết ve chai và các loại rác tái chế để phân loại. Dù bận rộn với việc quản lý khu trọ, chăm lo gia đình và hoạt động hội phụ nữ, nhưng bà Phượng vẫn dành thời gian để liên hệ với các công ty xin thu gom giấy vụn, thùng nhựa đã qua sử dụng, cũng như đến từng hộ dân, từng khu trọ để vận động mọi người thực hiện phân loại rác. Ban đầu nhiều người còn ngại, cho rằng việc làm ấy vừa cực vừa mất thời gian, nhưng thấy bà ngày nào cũng kiên trì, mưa nắng không quản ngại, họ đã thay đổi suy nghĩ, tự giác gom ve chai để dành cho bà, thậm chí còn gọi điện cho bà đến lấy. Có những hôm lượng đồ thu gom quá nhiều, bà phải nhờ chồng phụ khiêng vác, phân loại đến khuya.

Cứ 1-2 tuần, bà Phượng lại bán vài chục ký giấy, nhựa, lon bia và có thêm 500.000 đồng để gây quỹ. Sau 1-2 tháng, bà rà soát lại các hoàn cảnh và thực hiện chăm lo bằng những phần quà an sinh, học bổng, bảo hiểm y tế. “Mình làm thấy vui, người cho ve chai cũng vui, mà người nhận hỗ trợ còn vui hơn nữa. Chỉ cần mọi người cùng chung tay là khu phố vừa sạch đẹp hơn, vừa giúp được thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn” - bà Phượng mỉm cười nói.

Gieo niềm hy vọng qua từng hộp sữa, bao gạo

Trong căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trên đường Nguyễn Sĩ Sách, phường Tân Sơn, chị Nguyễn Thị Lâm Vinh, 46 tuổi, ôm đứa con trai 9 tháng tuổi vào lòng khi nhắc đến những lần được các dì, các chị phụ nữ khu phố 28 ghé thăm, trao từng hộp sữa, bịch tã, nhu yếu phẩm và quần áo cho con. Chị Vinh theo chồng lên thành phố mưu sinh đã nhiều năm nay. Chồng chị làm thợ hồ, công việc bấp bênh theo từng công trình, còn chị ở nhà chăm con nhỏ nên cuộc sống thiếu trước hụt sau.

Những ngày mới mang thai, sức khỏe chị không được tốt, lại không có tiền đi khám định kỳ, nên chị lo lắng. “Có lúc trong túi chỉ còn vài chục ngàn đồng, tôi sợ lắm. May nhờ các dì, các chị phụ nữ thường xuyên ghé thăm, chăm lo từ lúc tôi mang bầu đến khi sinh em bé. Tháng nào cũng có tã, sữa, quần áo cho con. Xa quê lên thành phố kiếm sống, cực khổ đủ điều nên với tôi một bao gạo hay vài gói mì cũng quý và ấm lòng. Nhờ vậy mẹ con tôi mới có thêm nghị lực để cố gắng đến hôm nay” - chị kể.

Bà Lưu Thúy Phượng (bìa trái) - 64 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 28, phường Tân Sơn - trao quà chăm lo cho mẹ con chị Nguyễn Thị Lâm Vinh
Bà Lưu Thúy Phượng (bìa trái) - 64 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 28, phường Tân Sơn - trao quà chăm lo cho mẹ con chị Nguyễn Thị Lâm Vinh

Còn tại ấp Tân Thành 5, xã Bắc Tân Uyên, hoàn cảnh của bé Nguyễn Trung Kiên, 5 tuổi, khiến nhiều người xót xa. Bé được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu dạng lympho khi còn rất nhỏ. Từ ngày con phát bệnh, cuộc sống gia đình gần như đảo lộn. Cha bé là công nhân xí nghiệp, mẹ làm thuê, ai thuê gì làm nấy, nên chi phí điều trị cho con (dự kiến lên đến khoảng 600 triệu đồng mỗi năm) trở thành gánh nặng quá sức. Không ít lần cha mẹ bé rơi vào tuyệt vọng khi nhìn hóa đơn thuốc. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Kiên, bà Nguyễn Thị Yến - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thành 1 - cùng các hội viên đã sang tận ấp 5 để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình. Từ số tiền bán ve chai, các chị đã gom góp được 1,5 triệu đồng gửi hỗ trợ gia đình bé Kiên với mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng chi phí điều trị cho em.

Nhận số tiền được chắt chiu từ những món ve chai của các chị phụ nữ, mẹ bé Kiên bật khóc. “Tôi biết số tiền này không lớn với nhiều người, nhưng với gia đình tôi lúc này quý lắm. Tôi thương các dì, các chị lắm, trời nắng vẫn chạy xe đi gom từng bao ve chai để giúp con tôi có thêm tiền thuốc men, tôi vô cùng biết ơn” - chị xúc động nói.

Việc làm xanh, nghĩa tình lớn

Bà Lê Nhật Linh - Chủ tịch Hội LHPN xã Bắc Tân Uyên - cho biết, mô hình “Rác tái sinh - Trao an sinh” được phát động từ năm 2025 nhằm kết hợp bảo vệ môi trường với chăm lo an sinh xã hội. Thông qua việc vận động hội viên phân loại rác tại nguồn, thu gom phế liệu và tiết kiệm gây quỹ, hội đã tạo nguồn kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho 8 phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí khoảng 48 triệu đồng/năm. Đến nay, mô hình nhận được sự hưởng ứng của 100% hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Trong khi đó, mô hình “Biến rác thải thành tiền” của Hội LHPN phường Tân Sơn cũng được duy trì hiệu quả nhiều năm qua. Bà Phạm Thị Mỹ Linh - Phó chủ tịch Hội LHPN phường Tân Sơn - cho biết, năm 2024, các chi hội thu gom được 2.846kg ve chai, gây quỹ hơn 7,6 triệu đồng để trao 1 phương tiện làm ăn trị giá 4 triệu đồng và 10 phần quà nhu yếu phẩm cho hội viên khó khăn. Sang năm 2025, lượng ve chai thu gom tăng lên 3.146kg, gây quỹ hơn 8,2 triệu đồng, tiếp tục hỗ trợ 1 phương tiện sinh kế và trao 15 phần quà cho nữ công nhân, phụ nữ ở trọ có hoàn cảnh khó khăn. Riêng đợt 1 năm 2026, các chi hội đã thu gom được 1.158kg ve chai, bán gây quỹ hơn 3,2 triệu đồng. Hội dự kiến tiếp tục tổ chức thêm nhiều đợt thu gom để có thêm kinh phí trao phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn.


Hải Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI