Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt tác phẩm "Tiệm sách của nàng"

05/12/2024 - 14:18

PNO - Tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh "Tiệm sách của nàng" chính thức được phát hành vào sáng ngày 6/12, với 2 phiên bản bìa cứng và bìa mềm.

Truyện dài Tiệm sách của nàng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa được nhà xuất bản Trẻ cho ra mắt vào sáng ngày 5/12. Sách sẽ được phát hành vào ngày 6/12, với 2 phiên bản bìa cứng và bìa mềm.

Đây cũng là tác phẩm được ra đời trong thời gian nhiệm kỳ Đại sứ Văn hóa đọc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

80.000 bản sách
Tác phẩm được phát hành lần đầu với 80.000 bản in - Ảnh: NXB Trẻ

Đúng như tiêu đề, tác phẩm kể chuyện về sách qua những bối cảnh, thời gian khác nhau: từ tiệm sách trong thành phố đến làng quê xưa trong ký ức. Nhà văn chọn viết theo kết cấu "truyện trong truyện" với 3 câu chuyện được kể song song: Tiệm sách của nàng, Trước tuổi mười lămBên kia đồi Quạ.

Trong tác phẩm có câu chuyện lãng mạn của nhân vật "anh" và "nàng", cũng có những nỗi buồn và tổn thương trong thế giới trẻ thơ. Bên cạnh đó là ký ức hoài niệm về những tuần báo, tạp chí văn chương từng gắn bó với tuổi học trò của một thời. Tiệm sách của nàng vừa có không gian đô thị hiện đại vừa mang sắc màu hoài niệm chốn làng quê.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách vào sáng ngày 5/12. Ảnh: Song Giang
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách vào sáng ngày 5/12. Ảnh: Song Giang

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ việc Tiệm sách Kính Vạn Hoa đóng cửa cũng là một trong những chất xúc tác để anh viết nên tác phẩm này.

"Về thao tác văn chương, đây là cuốn sách lấy đi của tôi rất nhiều sức lực. Tôi nghĩ tác phẩm lần này không chỉ thử thách thói quen viết của người viết mà còn thử thách thói quen của người đọc. Đây là tác phẩm "ba trong một" mà tôi đã muốn thực hiện từ lâu, hy vọng bạn đọc sẽ có một trải nghiệm thú vị khi đọc sách" - nhà văn chia sẻ.

Cấu trúc "truyện trong truyện" đã từng được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết ở các tác phẩm: Lá nằm trong lá, Cảm ơn người lớn. Và cũng như các tác phẩm khác, Tiệm sách của nàng có những vần thơ giàu cảm xúc của nhà văn: "Con sông ra biển/Bỏ lại đôi bờ/Hoàng hôn ứa máu/Xuống hàng lau thưa..."

Tiệm sách của nàng được in lần đầu 80.000 bản, với phần minh họa của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI