Nhà văn Mường Mán qua đời

28/01/2026 - 23:14

PNO - Nhà văn Mường Mán qua đời, khép lại một đời chữ nghĩa nhân hậu và trong trẻo

Vĩnh biệt nhà văn Mường Mán
Vĩnh biệt nhà văn Mường Mán


Nhà văn Mường Mán (tên thật Trần Văn Quảng), sinh năm 1947, đã từ trần lúc 17 giờ 45 phút ngày 28/1/2026 tại TPHCM, hưởng thọ 79 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới văn học – nghệ thuật và trong lòng nhiều thế hệ bạn đọc yêu mến một giọng văn hiền hòa, lặng lẽ mà bền bỉ.

Mường Mán sinh ra tại làng Chuồn, vùng đất nổi tiếng của xứ Huế. Từ miền Trung, ông đi qua nhiều không gian sống và sáng tác: từng là phóng viên chiến trường miền Trung, gắn bó lâu năm với Cần Thơ, rồi định cư tại TPHCM từ trung niên cho đến cuối đời. Hành trình đời ông cũng là hành trình của chữ nghĩa: âm thầm, cần mẫn và thủy chung với vẻ đẹp trong trẻo của văn chương.

Bút danh Mường Mán xuất hiện lần đầu trên tạp chí Văn năm 1965 với hai bài thơ ngắn Thiếu thờiMùa hạ. Tuy nhiên, phải đến năm 1995, ông mới in tập thơ đầu tay Vọng, và năm 2008 ra mắt tập thơ Dịu khúc. Trước đó, trong suốt hơn ba thập niên (1974–2005), Mường Mán dành trọn tâm sức cho văn xuôi với hơn 20 tác phẩm đã xuất bản, ghi dấu một giọng văn giàu chất thơ, nhân hậu và đầy thương cảm với con người.

Ở Mường Mán, chiến tranh hiếm khi hiện lên bằng bom đạn. Nhân vật của ông thường sống trong mơ mộng, trong trẻo, hướng thượng, thủy chung với tình yêu và nhân nghĩa, hiếm khi sa vào những vùng tối của bản năng.

Thơ Mường Mán cũng mang tinh thần ấy. Từ những câu thơ tuổi mười bảy trong Qua mấy ngõ hoa cho đến những dòng chín chắn, chiêm nghiệm ở giai đoạn sau, thơ ông luôn bắt đầu bằng sự lãng mạn và khép lại bằng chừng mực, lắng sâu. “Ta về đốt lửa hong lời gió mưa” – câu thơ như một cách tự nói về hành trình cầm bút của chính ông.

Không chỉ dừng lại ở văn chương, Mường Mán còn ghi dấu trong điện ảnh với vai trò biên kịch các phim và phim truyền hình như Người trong cuộc, Gió qua miền tối sáng, Trăng không mùa, Duyên phận… Văn của Mường Mán giàu chất thơ và ý tưởng, giúp ông chuyển sang kịch bản phim một cách tự nhiên, vẫn giữ được độ lắng và tính nhân văn.

Sau khi về hưu năm 2008, Mường Mán lặng lẽ gác bút để cầm cọ. Ông vẽ hơn 70 bức tranh và tổ chức triển lãm cá nhân Tuần trăng mê hoặc tại TPHCM. Tranh của ông, cũng như văn chương, mang vẻ mộng mơ, hoài niệm, phản chiếu tâm hồn một nhà thơ suốt đời đi tìm sự dịu dàng.

Nhà văn Mường Mán ra đi, khép lại một đời sống và sáng tạo khiêm nhường, tử tế. Ông không ồn ào, không phô trương, nhưng đã để lại một thế giới chữ nghĩa và sắc màu rất riêng: nhân hậu, trong trẻo và giàu suy tư – như chính con người ông.

H.H

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI