Nhà nghèo, bệnh nặng, biết làm sao đây?

08/05/2019 - 13:32

PNO - Hai bé gái 12 và 14 tuổi, một bị ung thư máu, một bị khối u ác tính ở lồng ngực nhưng gia cảnh lại quá khó ngặt

* Cháu Nguyễn Trần Thu Quyến - 14 tuổi, ngụ tại xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang - bị u ác tính ở lồng ngực, hiện phải hóa trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Do nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên chi phí quá lớn, gia đình không thể kham nổi. Cha cháu bị tai nạn, mất khả năng lao động, mọi việc trong nhà chỉ mình mẹ gánh vác. Mẹ cháu đã vay mượn hơn 70 triệu đồng, nay không thể vay mượn thêm được nữa.

Nha ngheo, benh nang, biet lam sao day?
Cháu Nguyễn Trần Thu Quyến

* Cháu Nguyễn  Ngọc  Hân - 12 tuổi, ngụ tại xã Trường Xuân A, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ - bị ung thư máu, hiện cũng đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Nhà chỉ có hai mẹ con (cha cháu bỏ đi theo người khác lúc cháu còn nhỏ), mẹ cháu phải đi làm mướn mưu sinh. Nay cháu Hân bệnh, mẹ cháu phải túc trực ở bệnh viện chăm cháu, phải vay mượn tiền để điều trị cho cháu. Hiện Hân phải bơm tủy hằng tháng, cần khoản chi phí rất lớn nhưng mẹ cháu không còn khả năng xoay xở.

Nha ngheo, benh nang, biet lam sao day?
Cháu Nguyễn Ngọc Hân

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ TP.HCM, số 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai bé chữa bệnh. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng Công tác bạn đọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI