PNO - Em không biết là anh bị nhiễm COVID-19 và đã mất, hay ảnh giả bộ để chia tay em.
Chia sẻ bài viết: |
Một người có thể giữ ly nước nóng bỏng trên tay được bao lâu là tùy ở sức chịu đựng cái nóng của ly nước trên tay người ấy.
Tình yêu sẽ cho em niềm vui sống, vượt qua những ngột ngạt, bức bối lúc này. Tình yêu cũng sẽ cho em động lực để vươn lên, tìm sự độc lập.
Chị hãy ly hôn khi cảm thấy không thể sống chung, không còn gì để cố gắng, và mọi sự ràng buộc như nghĩa vụ, trách nhiệm đều có thể giải quyết.
Hãy chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện với chồng, chọn những vấn đề chồng quan tâm để chia sẻ, khơi cho chồng kể những điều khiến anh ấy thú vị.
Hãy trò chuyện, quan tâm, và tỏ thái độ tôn trọng tình bạn của vợ, anh sẽ biết được những lý do khiến vợ anh quan tâm đến người bạn đó
Chị hãy nói chuyện nhỏ nhẹ với chồng, giúp anh bớt cảm giác tự ti, cũng ngầm nhắc chồng hãy thừa nhận vai trò và công sức của chị trước gia đình.
Tuổi trẻ khó gìn giữ, nên cũng dễ hiểu khi phụ nữ giữ gìn được sự tươi trẻ, nhan sắc. Người ta coi đó là một niềm vui, một sự hãnh diện.
Hãy giữ hết sức, khi còn có thể giữ, nhưng biết buông cũng là một điều can đảm và khó khăn
Em phải làm sao để có thể tự thuyết phục được chính mình rằng em yêu người đó, tin người đó, và sẵn sàng cùng người đó đồng hành đến cuối đời.
Chuyện phá bỏ một gia đình không thể coi là chuyện dễ dàng và có thể quyết định được bởi cảm xúc tức giận, tự ái...
Dù ở lại hay xa nhau, điều quan trọng bạn phải hoàn toàn thoát khỏi sự phản bội kia và cảm thấy con đường hạnh phúc mới từ bên trong nội tâm.
Khi nghĩ mọi chuyện đều do bùa ngải, chị ấy đã hy vọng, đã sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng chấp nhận chờ chồng quay về. Em có thấy điều đó không?
Em hãy tập trung vào một điều tích cực: chồng đang cố gắng làm cho em vui, đang muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này...
Phương án tốt nhất là cháu nên nói chuyện thẳng thắn với mẹ, để mẹ nhận ra những nguy cơ đối với sự an toàn của cháu và em gái.
Nếu đã tha thứ thì hãy cố gắng hết sức với chính bản thân mình, và hãy thể hiện lòng tin của mình với vợ.
Anh đã diễn rất tròn vai, họ đã “làm mọi thứ như một cặp tình nhân thực sự, kể cả hứa hẹn tương lai, mơ mộng về đám cưới".
Dù không có hàm ý, thì lời nhận xét ấy cũng không có "duyên", nhất là khi cứ nói đi nói lại mà không nhận ra sự khó chịu của người mẹ.
Những cãi vã, bạo lực… trong quá khứ đã giết chết tình yêu của cô ấy. Tuy nhiên, có vẻ như anh chưa nhận ra, chưa hoàn toàn thay đổi.