Người phụ nữ đi thuyền một mình qua Bắc Cực

17/10/2025 - 11:32

PNO - Một mình đi thuyền qua Bắc Cực, nhà hàng hải người Brazil Tamara Klink (28 tuổi) trở thành người phụ nữ thứ 2 trên thế giới và là người Mỹ Latinh đầu tiên hoàn thành cuộc hành trình Bắc Cực đầy nguy hiểm từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương.

Thủy thủ người Brazil Tamara Klink tạo dáng trên chiếc thuyền buồm 'Sardinha 2' khi cô hoàn thành chuyến đi qua Hành lang Tây Bắc
Tamara Klink tạo dáng trên chiếc thuyền buồm Sardinha 2 khi cô hoàn thành chuyến đi qua Hành lang Tây Bắc

Tháng 9 vừa qua, nhà hàng hải người Brazil Tamara Klink hoàn thành cuộc hành trình Bắc Cực đầy nguy hiểm từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, điều này chỉ có thể thực hiện được khi băng tan do biến đổi khí hậu.

Nói về hành trình một đi thuyền qua Bắc Cực, cô cho biết đã gặp rất ít băng biển trên trong chuyến đi một mình qua Hành lang Tây Bắc. Đây là kỳ tích hiếm hoi giúp cô trở thành người phụ nữ thứ 2 trên thế giới và là người Mỹ Latinh đầu tiên hoàn thành cuộc hành trình Bắc Cực đầy nguy hiểm từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương.

"Tôi chỉ tìm thấy băng khoảng 9% chặng đường, rất ít" - Klink nói sau khi trở về từ chuyến đi dài 6.500km giữa Greenland và Alaska.

"Do sự nóng lên toàn cầu, bây giờ băng biển đang tan chảy vào mùa hè... vì vậy những chiếc thuyền nhỏ có thể đi qua và thủy thủ đoàn nhỏ hơn có thể thực hiện chuyến đi dài này" - Klink khiêm tốn nói.

Tamara là con gái của nhà thám hiểm nổi tiếng người Brazil Amyr Klink, người đầu tiên và duy nhất chèo thuyền một mình qua Nam Đại Tây Dương.

Tamara Klink là nữ thủy thủ người Mỹ - La tinh đầu tiên hoàn thành đầu tiên hoàn thành cuộc hành trình Bắc Cực đầy nguy hiểm
Tamara Klink là nữ thủy thủ người Mỹ Latinh đầu tiên hoàn thành cuộc hành trình Bắc Cực đầy nguy hiểm

Klink tâm sự, từ ngày nhỏ, mỗi khi thấy cha thực hiện những chuyến thám hiểm dài ngày, cô đã quan tâm đến công việc của ông. Sự vắng mặt quá lâu của cha mỗi khi đi biển đã kéo cô theo bước chân cha mình.

"Năm 12 tuổi, khi tôi nói muốn cha tôi giúp chèo thuyền một mình, cha nói rằng nếu tôi muốn làm điều đó, ông ấy sẽ không có lời khuyên nào" - cô nói.

Cuộc phiêu lưu chèo thuyền một mình đầu tiên của Klink thực hiện hồi năm 2021, cô đi từ Na Uy đến Brazil trên một chiếc thuyền nhỏ mà cô tự mua "với giá của một chiếc xe đạp".

Sau đó, cô trải qua 8 tháng mùa đông ở Greenland, thuyền bị mắc kẹt trong băng, từ năm 2023 đến năm 2024.

Đến nay, Klink là người thứ 14 và là phụ nữ thứ 2 trên thế giới thực hiện chuyến đi một mình.

"Khi ở trên biển, trên thuyền của mình, tôi biết rằng giới tính của tôi không quan trọng. Biển không quan tâm tôi là nữ hay nam, già hay trẻ, mạnh hay yếu, biển chỉ biết rằng tôi ở đó hay rời đi mà thôi".

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI