Ngày trong mơ

19/11/2025 - 17:28

PNO - Cô cần có những khoảng nghỉ theo cách riêng để sạc năng lượng cho hành trình cùng nhau của cả gia đình.

“Ngày trong mơ của bạn là gì? Nó trôi qua như thế nào? Hãy biến hôm nay của bạn thành ngày trong mơ” - lời chào ngày mới mang màu sắc bay bổng hiện trên màn hình điện thoại. Những câu chào công nghiệp, mang một chút trí tuệ nhân tạo và sản sinh vô tính như thế không còn lạ trong thời đại ngày nay. Thế nhưng hôm nay, nó bỗng khiến Thi dừng lại và suy nghĩ.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Từ khi lấy chồng, có con, một ngày của Thi càng lúc càng ít thời gian dành cho bản thân. Sáng sáng, chuông báo thức reo vào 5g là lúc cô bật dậy làm vệ sinh thật nhanh rồi lao vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Món ăn là những thứ 2 đứa nhỏ có thể ăn nhanh để kịp giờ học như mì xào, mì trứng, bánh bao hấp, cháo trắng chà bông… Hôm nào không chiều theo thực đơn của con, Thi cũng chọn món chồng thích. Thi tự nhận mình dễ tính, ăn gì cũng được, nấu càng cầu kỳ càng cực thân.

Con quần áo chỉnh tề, chồng tươm tất ra khỏi nhà, Thi chỉ còn 5-10 phút chải đầu, thoa vội chút son, tán ít kem chống nắng, tròng đại quần jeans, áo thun rồi chạy tới cơ quan. Trưa, cô ăn vội hộp cơm, không kịp ngả lưng, tranh thủ làm cho xong việc để chiều còn về kịp giờ đón con. Con đi học về Thi hò hét tắm rửa, nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp, dạy con học, giặt giũ phơi phóng xong cũng gần 22g. Đêm nào Thi cũng tắm khuya. Sấy tóc xong là vội vàng lên giường, đặt báo thức. Vậy là hết một ngày.

Nếu là một ngày trong mơ, Thi sẽ dành 24 giờ đó để làm gì? Chuyện này Thi chưa từng nghĩ tới. Có lẽ đó sẽ là một ngày ngủ vùi tới 7g sáng, thức dậy chưa vội ra khỏi giường mà nằm lướt điện thoại. Đủng đỉnh đánh răng xong chạy ra ban công ngắm nghía mấy chậu hồng vừa ra nụ, tưới cho chúng ít nước rồi chụp một tấm ảnh “tự sướng” đăng Facebook chào ngày mới.

Bữa sáng sẽ không có nấu nướng hì hục trong bếp. Thay vào đó, cô sẽ ghé khu chợ cũ, gửi xe rồi tấp vào gánh canh bún đắt hàng, chờ cô chủ quán múc một tô nhiều huyết, nhiều rau, ít cay... Đó là món ăn ghiền thời nhỏ mà dễ chừng 15 năm nay, từ ngày lấy chồng chuyển chỗ ở, Thi chưa ăn lại chỉ vì không thuận đường, không có thời gian.
Ăn sáng xong, Thi sẽ đi bộ dọc chợ ngắm cái này, mua cái kia. Thú vui đi chợ truyền thống cũng lâu lắm rồi cô chưa có được. Thi đi bộ qua từng gian hàng, nghe kỷ niệm xưa ùa về trong tâm trí. Đi chợ mệt, mua các thứ xong, Thi sẽ ghé vào hàng chè ăn liền 2 ly mát lạnh.

Buổi trưa cũng không cần nấu nướng, Thi sẽ hẹn mấy đứa bạn thân đi ăn bún bò gánh rồi đi mát xa hoặc chăm sóc da mặt, gội đầu. Các cô sẽ chọn chung một phòng, vừa nằm dài cho kỹ thuật viên xoa bóp vừa “tám” đủ chuyện cùng nhau. Chiều mát, cả bọn sẽ ghé trung tâm thương mại hoặc lượn mấy shop thời trang quen, săn hàng giảm giá.

Sau một ngày chơi thỏa thích, Thi sẽ về nhà, nấu vài món yêu thích, vừa ăn vừa xem phim ngôn tình. Ngày trong mơ của Thi hóa ra cũng chẳng cao sang, tốn kém hay cầu kỳ, vậy mà cô chưa từng có.

“Ngày trong mơ của bạn là gì? Nó trôi qua như thế nào? Hãy biến hôm nay của bạn thành ngày trong mơ” - câu chào sáng nay lại hiện lên trong tâm trí. Ừ nhỉ, hôm nay không kịp rồi, hay là ngày mai? Thi nghĩ rồi mỉm cười. Tối nay, Thi sẽ giao nhiệm vụ cho chồng lo cho con một hôm vì mẹ có việc cần làm. Thi tin 3 cha con vẫn sẽ ổn. Còn cô cần có những khoảng nghỉ theo cách riêng để sạc năng lượng cho hành trình cùng nhau của cả gia đình.

Bình An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI