Một mùa thơ dại

30/08/2013 - 11:28

PNO - PNO - Một mùa thơ dại (nguyên tác Takekurabe) là tác nổi tiếng của nhà văn Nhật Bản Higuchi Ichiyo (1872-1896). NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành qua bản dịch của An Nhiên.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nước Nhật đề cao sự nghiệp văn chương của Ichiyo bằng việc cho in chân dung Ichiyo lên tờ tiền giấy có mệnh giá lớn thứ hai trong hệ thống tiền tệ Nhật, tờ 5.000 yen. Năm Ichiyo 14 tuổi, người cha sớm nhận ra năng khiếu văn chương của con gái nên cô được gửi vào một trường dạy làm thơ waka dành cho con nhà giàu. Năm hai mươi tuổi, khởi nghiệp với bút danh Ichiyo (Nhất Diệp), cô bắt đầu nổi tiếng trên văn đàn.

Mot mua tho dai

Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cho biết: “Một mùa thơ dại vừa xuất hiện đã ngay lập tức tỏa sáng. Hầu như các nhà phê bình đồng loạt nhìn nhận nó là kiệt tác mà không chút do dự sau khi nó được ấn hành đầy đủ vào tháng 4/1896. Chính vì tác phẩm này mà Mori Ogai phải thốt lên: “Cho dù bị chế nhạo là kẻ thờ phụng Ichiyo thế nào đi nữa, tôi cũng không ngần ngại gọi nàng là thi nhân thượng thặng”.

Đây là câu chuyện tình cực kỳ thơ mộng, được Ichiyo viết khi năm 1893, lúc cô mở một hiệu bánh kẹo nhỏ bé gần Yoshiwara. Tuy chuyện làm ăn này không thành công, nhưng qua năm tháng này Ichiyo có sự hiểu biết về đời sống ở Yoshiwara. Từ đó, ta thấy trong tác phẩm Một mùa thơ dại những nhân vật cô bé Midori xinh đẹp, là em gái một kỹ nữ nổi tiếng; và cậu bé Nobu hiền lành lặng lẽ, con trai của một nhà sư phàm tục.

Trước đây, cậu từng nói đùa rằng cậu sẽ “mua” nàng khi nàng lớn lên. Bây giờ thì cậu sắp làm một ông chủ của cửa hiệu cầm đồ và điều gì xẩy ra? Tâm trạng nuối tiếc của Nobu thể hiện qua câu hát:

Ngày còn thơ

Cùng hoa với bướm

Mải mê chơi đùa

Mười sáu bây giờ

Biết bao buồn khổ

Tan tành cơn mơ

Những dòng văn xuôi đầy chất thơ đưa người đọc vào thế giới thực hư mơ mộng và lãng đãng sương khói. Cuối tác phẩm, Higuchi Ichiyo viết: “Một sớm mai mờ sương, ai đó cài một cành hoa thủy tiên bằng giấy ngoài tấm liếp, không có lời nhắn nào để lại nhưng Midori vẫn đem vào cắm trong bình. Nó trìu mến ngắm màu xanh buồn bã, cô đơn của cành hoa. Sau hôm đó, không biết từ đâu mà Midori nghe nói Shinnyo đã vào trường tu, thay màu áo".

Khép lại Một mùa thơ dại, bạn đọc cảm nhận một không gian diệu vợi và tình cảm trong trẻo, hướng thiện của các nhân vật. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà nhà phê bình John Lewell ghi nhận: Đó là “Một bi ca về sự tan biến của một thời đại ngây thơ trong xã hội Nhật Bản”.

K.B


 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI