Mong con được phẫu thuật để lấy lại tự tin

05/04/2023 - 06:28

PNO - Khối u bướu mỡ trên mặt cháu Thi mỗi ngày một lớn, dù không gây đau đớn nhưng khiến em mặc cảm, rụt rè.

“Tôi ít khi mở cửa, vì sợ người ta nhìn thấy con mình rồi xì xào khiến con bé tổn thương” - chị Phạm Thị Bích Hà (huyện Nhà Bè, TPHCM) mở đầu câu chuyện. Con gái chị Hà - bé Phạm Thị Trúc Thi, 6 tuổi, đứng nép bên mẹ len lén nhìn chúng tôi. Khối u bướu mỡ trên mặt cháu Thi mỗi ngày một lớn, dù không gây đau đớn nhưng khiến em mặc cảm, rụt rè.

Chị Hà và con gái Phạm Thị Trúc Thi
Chị Hà và con gái Phạm Thị Trúc Thi

Chị Hà kể, hồi cháu được 5 tháng tuổi, má trái của cháu bỗng sưng lên rồi to dần thành bướu. Cách đây vài năm, chị đưa con đi phẫu thuật, nhưng bướu mọc lại và ngày càng to hơn. Cách nay khoảng 10 ngày, thấy con ho nên chị Hà đưa con nhập viện. Sau 1 tuần theo dõi, bệnh viện chẩn đoán khối u chưa thể phẫu thuật nên cho về, 3 tháng sau tái khám. 

Chị Hà nói: “Tôi mong con được phẫu thuật để con lấy lại tự tin”. Nhưng điều khiến chị lo lắng là thẻ bảo hiểm y tế của cháu Thi sắp hết hạn và cuộc phẫu thuật có thể tốn nhiều tiền. Chồng chị Hà bán hàng rong quanh xóm kiếm mỗi ngày 200.000-300.000 đồng, đủ nuôi gia đình và tiền thuê phòng trọ. Ngoài Thi, vợ chồng chị còn cô con gái sinh năm 2012 bị chậm phát triển. Do không có điều kiện, nên cháu cũng không được chữa trị thuốc men. Cuộc sống khó khăn nên gia đình họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cho con đi học. 

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm giúp chị Phạm Thị Bích Hà, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TPHCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TPHCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay chị Hà. Xin trân trọng cảm ơn.

Nhã Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI