Mới ngoại tình nửa năm có quên được không?

19/09/2025 - 08:00

PNO - Niềm tin mất đi rất khó lấy lại nhưng có thể từng bước tạo dựng bằng sự minh bạch, chia sẻ nhiều hơn và nỗ lực từ cả hai phía.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vợ 51 tuổi và tôi chắp nối 24 năm, có hai con 1 trai 1 gái (21 tuổi và 16 tuổi). Cuộc sống bình thường. Vừa rồi, con tôi phát hiện vợ điện thoại nói chuyện với người tình và sau đó, tôi nghe ghi âm cuộc gọi điện thoại của vợ.

Vợ tôi hứa quay đầu vì nhất thời xao lòng mới nửa năm. Vậy cô ấy có quên người đàn ông kia? Người đó cũng thân quen với gia đình tôi và gia đình vợ.

Giấu tên (0358337...)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh Giấu tên thân mến,

Nỗi đau của một người chồng khi vợ ngoại tình là rất lớn. Với đàn ông, việc đó khiến họ không chỉ mất đi niềm tin mà còn chạm thẳng vào lòng tự ái, tự trọng của họ.

Khi biết được vợ mình ngoại tình, không chỉ đau vì cảm thấy bị phản bội và sợ gia đình tan vỡ, đàn ông còn thêm cảm giác bị mất mặt, tổn thương. Trong tiềm thức, nhiều người xem vợ con như phần danh dự gắn liền với mình. Thế nên khi vợ sa ngã, họ cảm thấy mình bị xúc phạm, coi thường, thậm chí thua kém người khác.

Điều đó lý giải vì sao nhiều ông chồng sau khi phát hiện vợ ngoại tình thì đau đớn, tức giận, thậm chí phản ứng dữ dội hơn phụ nữ trong hoàn cảnh tương tự. Nhưng chính vì thế, anh cần phân biệt mình đau vì tự ái hay đau vì sợ mất tình yêu và gia đình. Nếu vì tình yêu và gia đình, nỗi đau ấy có thể trở thành động lực để cả hai cùng sửa chữa.

24 năm cùng nhau xây dựng mái ấm, nuôi dạy hai con đến tuổi trưởng thành là một hành trình dài. Vì vậy, việc phát hiện vợ có quan hệ tình cảm ngoài luồng, lại còn liên quan đến người quen biết với cả gia đình chắc chắn khiến anh vừa đau vừa giận vừa khó xử.

Trước hết, anh cần hiểu rằng tình cảm ngoài luồng, nhất là khi mới nảy sinh, thường rất dễ khiến người ta bị cuốn hút, như một cơn say. Cũng như cơn say, nó có thể tan khi người trong cuộc nhận ra hậu quả, giá trị thật sự của mái ấm.

Vợ anh đã thừa nhận sai lầm và hứa quay đầu, đó là tín hiệu tốt, cho thấy cô ấy vẫn đặt gia đình lên trên hết. Nhưng, việc quên hẳn người đàn ông kia không thể ngày một ngày hai. Cảm xúc không giống như công tắc bật tắt. Điều quan trọng là thái độ và hành động sau lời hứa của cô ấy. Cô ấy có thực sự cắt đứt, giữ khoảng cách và nỗ lực hàn gắn với anh hay không?

Anh cũng nên chuẩn bị cho mình tâm thế: tha thứ không có nghĩa là quên ngay mà là mở ra cơ hội để cả hai làm lại. Muốn làm được điều đó, vợ chồng anh cần những cuộc đối thoại chân thành, thẳng thắn, không chỉ xoay quanh lỗi lầm mà cả những thiếu hụt trong hôn nhân khiến cô ấy lạc lòng.

Giữa anh và vợ cần có những thỏa thuận nhằm đặt ra ranh giới rõ ràng. Anh cần một lời cam kết rằng họ sẽ không liên lạc riêng. Vì đó là người quen của gia đình nên càng phải giữ gìn, hạn chế gặp gỡ để tránh tái diễn.

Niềm tin mất đi rất khó lấy lại nhưng có thể từng bước tạo dựng bằng sự minh bạch, chia sẻ nhiều hơn và nỗ lực từ cả hai phía. 24 năm chung sống, 2 đứa con là minh chứng cho rất nhiều tình nghĩa. Một cơn say nửa năm không thể rũ bỏ hết mọi tình nghĩa gia đình.

Anh đặt câu hỏi “Cô ấy có quên được không?”. Câu trả lời phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của cả hai trong hiện tại. Nếu cùng nhau hàn gắn, cùng nhau nỗ lực, vết thương này có thể trở thành bài học giúp vợ chồng anh hiểu, trân trọng nhau và trân trọng gia đình hơn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI