Mẹ chồng muốn được ở chung

06/09/2025 - 08:00

PNO - Sự khéo léo, mềm mỏng trong giao tiếp sẽ giúp em giải quyết vấn đề một cách êm đẹp, tránh làm mẹ chồng mất lòng hay cảm thấy bị bỏ rơi.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Chuyện xảy ra với em thật khó xử. Mẹ chồng em trước nay sống với em gái út, còn vợ chồng em đã mua nhà sống riêng hơn 10 năm. Trước đây, có thời em làm dâu, ở chung trong nhà chồng, cũng có nhiều điều không muốn nhắc lại. Từ khi ở riêng, em vẫn hoàn thành nghĩa vụ dâu con, tháng nào cũng về thăm ông bà và gia đình cô Út, tổ chức ăn uống chung, thỉnh thoảng mời ông bà đi chơi xa.

Gần đây, em nghe nói bà mâu thuẫn với con rể nhưng nghĩ không có gì nghiêm trọng. Nay, tự nhiên bà gọi điện cho em, nói muốn được về sống với vợ chồng em. Ba chồng em vẫn ở lại, chỉ có bà đòi lên ở với thằng Hai (chồng em) cho bằng được. Em rất ngại vì gia đình em ở chung cư chật hẹp, vợ chồng con cái tự do quen rồi, giờ có thêm bà nội, vừa không có không gian riêng cho bà, vừa khác biệt về thói quen ăn uống, ngủ nghỉ, thế nào cũng sinh ra mâu thuẫn.

Em không biết nên đồng ý hay không, nếu không thì nói sao cho bà đỡ mất lòng. Xin chị cho em lời khuyên.

Thanh Yên (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Thanh Yên thân mến,

Việc mẹ chồng muốn chuyển đến sống chung sau nhiều năm ở riêng chắc chắn sẽ mang đến nhiều nỗi lo lắng, đặc biệt khi không gian sống của gia đình em hạn chế và nếp sinh hoạt đã ổn định. Tuy nhiên, đây là tình huống tế nhị. Thay vì vội vàng đồng ý hay từ chối, em nên khéo léo trì hoãn để có thời gian tìm hiểu rõ hơn.

Việc mẹ chồng em không muốn nói vì sao lại đòi ở với gia đình em có thể còn lý do sâu xa hơn. Liệu có mâu thuẫn lớn nào đó hay bà chỉ đơn thuần cảm thấy không thoải mái và muốn thay đổi môi trường? Em hãy thể hiện sự quan tâm, lo lắng và trò chuyện với mẹ về sức khỏe, bữa ăn, giấc ngủ, sinh hoạt của bà để tìm cách sắp xếp cho phù hợp.

Em cũng nên nói chuyện riêng với chồng. Chồng em là con trai lớn, việc mẹ chồng muốn ở cùng anh ấy là điều bình thường. Em hỏi xem chồng nghĩ sao, anh có biết gì về mâu thuẫn giữa mẹ và gia đình cô Út. Cần đảm bảo rằng vợ chồng em có cùng quan điểm và cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề. Nếu mối quan hệ của em với cô Út đủ thân thiết, em cũng có thể khéo léo hỏi chuyện để có cái nhìn đa chiều. Tuy nhiên, cần cẩn trọng để không làm mẹ phật ý.

Sau khi tìm hiểu, nếu việc sống chung là không khả thi hoặc sẽ gây ra nhiều vấn đề, em cần tìm cách đề xuất các giải pháp thay thế. Có thể giải thích với mẹ về không gian sống (chung cư chật hẹp, không có phòng riêng thoải mái cho mẹ). Nếu mẹ thực sự muốn thay đổi môi trường, vợ chồng em có thể cân nhắc tìm giúp mẹ một căn hộ nhỏ gần đó để mẹ có không gian riêng nhưng vẫn tiện đi lại thăm nom giữa 2 nhà. Khi cùng bà cân nhắc các giải pháp, em khéo léo thuyết phục bà giải quyết mâu thuẫn với cô Út.

Đa phần các bà mẹ chỉ muốn thể hiện sự giận dỗi trong một thời gian ngắn. Em có thể phối hợp với cô Út, đưa mẹ chồng sang chơi rồi ở lại nhà mình một vài ngày để đổi gió hoặc thử xem có hợp trước khi đưa ra quyết định chính thức. Trong thời gian đó, bà có thể nhận ra những bất tiện ở nhà em hoặc em có thể giúp bà nhìn nhận lại chuyện với vợ chồng con gái. Sống chung chắc chắn sẽ có những va chạm không tránh khỏi, thời gian “sống thử” với vợ chồng con trai cũng giúp mẹ chồng em cảm nhận được bà hợp với nơi nào hơn.

Dù chọn cách nào, hãy luôn giữ thái độ tôn trọng, yêu thương chân thành với mẹ chồng. Sự khéo léo, mềm mỏng trong giao tiếp sẽ giúp em giải quyết vấn đề một cách êm đẹp, tránh làm bà mất lòng hay cảm thấy bị bỏ rơi. Hãy nhớ rằng mục tiêu là tìm ra giải pháp mà tất cả các bên đều cảm thấy thoải mái và được tôn trọng. Chúc em khéo léo thu xếp ổn thỏa việc nhà.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI