Ly thân rồi có nên về nhà chồng ăn tết?

16/02/2026 - 07:00

PNO - Sự tử tế trong ứng xử sẽ giúp con em hiểu rằng dù không còn ở bên nhau, người lớn vẫn có thể cư xử với nhau bằng sự tôn trọng.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 37 tuổi, kết hôn được 11 năm, có một con trai 9 tuổi.

Cuộc hôn nhân của tụi em đang đến hồi mệt mỏi, chị ơi! Cả hai quá khác nhau về quan điểm và sự gia trưởng của anh ấy khiến em cảm thấy mình như bị cầm tù. Tuy không cãi vã ồn ào, em chỉ im lặng kéo dài vì bất mãn, anh cũng không có người thứ ba nhưng vì quá chán ngán cuộc sống chung, tụi em đã ly thân nửa năm nay, dù chưa ai nghĩ tới chuyện ly hôn.

Hiện anh đã dọn ra ngoài ở riêng. Con ở với em, cuối tuần ba về đón đi chơi.

Tết này là cái tết đầu tiên gia đình em không còn sống chung. Theo thông lệ hằng năm, mùng Một, gia đình nhỏ của em sẽ về nhà chồng ở Bình Dương chúc tết ông bà nội, họp mặt họ hàng và ở đó đến hết mùng Hai mới về lại Sài Gòn. Nhưng năm nay, em không biết tính thế nào...

Hôm qua, mẹ chồng gọi điện nhắc: “Mùng Một nhớ về, năm nay có gia đình chú Năm từ Mỹ về chơi. Lâu lắm cả nhà mới đoàn tụ đông đủ nên tụi con ở lại thêm ít ngày được không?”.

Chồng em cũng nhắn tin: “Dù sao thì tết cũng nên về, cho con có đủ cha mẹ, để người ngoài khỏi bàn ra tán vào”. Hóa ra nhà chồng vẫn chưa biết chuyện tụi em ở riêng.

Em hiểu anh ấy không muốn mang tiếng gia đình đổ vỡ và cũng không muốn con bị hỏi han. Vậy nhưng, em rất sợ phải quay về căn nhà đó, phải ngồi ăn chung mâm, chúc tết họ hàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, phải gọi nhau là vợ chồng khi lòng không còn chút tình cảm nào.

Điều khiến em day dứt nhất là con trai. Con hỏi em: “Năm nay mình có về ăn tết với nội không mẹ?”. Em không biết trả lời thế nào. Nếu về, em sợ mình đang dạy con rằng người lớn có thể sống với nhau giả tạo, miễn giữ hình ảnh là được. Nếu không về, em sợ con cảm thấy gia đình mình khác người ta, sợ con buồn, sợ con mặc cảm.

Hôm nay là 29 tết rồi mà em vẫn chưa quyết định được. Chị Hạnh Dung cho em lời khuyên với ạ. Em có nên về nhà chồng ăn tết không? Em cảm ơn chị.

Bích Khuyên (phường Gò Vấp, TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Bích Khuyên thân mến,

Sau 11 năm hôn nhân và nửa năm ly thân, giữa vợ chồng em chắc không còn là chuyện giận hờn nhất thời. Sự im lặng kéo dài bao giờ cũng nặng nề. Vì vậy, việc quay lại nhà chồng trong dịp tết khiến em chùn lòng là điều dễ hiểu.

Theo Hạnh Dung, năm nay em nên về. Không phải để giữ hình ảnh gia đình trọn vẹn. Không phải để che giấu sự thật. Mà vì con trai em.

Con mới 9 tuổi. Con đang đi qua một sự thay đổi lớn trong gia đình. Một cái tết vẫn có đủ ba mẹ cùng xuất hiện trước mặt ông bà nội sẽ giúp con thấy rằng thế giới của mình chưa sụp đổ. Ở tuổi này, cảm giác an toàn quan trọng hơn những lời giải thích dài dòng.

Tuy nhiên, em cũng không cần đóng vai một người vợ hạnh phúc. Em chỉ về với tư cách mẹ của cháu nội trong nhà. Lịch sự, chừng mực, vừa đủ. Không khoác tay, không gọi nhau ngọt ngào, không cố thể hiện điều không còn tồn tại. Ngồi chung mâm thì cứ tự nhiên. Ai hỏi thì trả lời vừa phải. Không kể lể, không dựng chuyện. Đó là cách người lớn cư xử văn minh trong một giai đoạn chuyển tiếp, hoàn toàn không phải sống giả.

Chồng em có thể lo sợ điều tiếng. Nhưng ở một góc độ khác, anh ấy cũng muốn con có một cái tết ít xáo trộn. Hai người có thể không còn tình cảm nhưng trách nhiệm với con vẫn còn nguyên.

Thời gian ở lại là do em quyết định. Em không nhất thiết phải ở thêm vài ngày như yêu cầu của mẹ chồng, cũng không cần ở đến hết mùng Hai như mọi năm. Em có thể về mùng Một, ở vừa đủ để tròn vai, rồi xin phép về sớm vì một lý do hợp lý nào đó. Còn nếu lòng bình yên, em có thể về lúc nào cũng được.

Sau tết, hai em cần bàn bạc nghiêm túc về việc thông báo tình trạng hôn nhân với gia đình hai bên. Không thể kéo dài sự lửng lơ này mãi.

Gia đình em đang ở giai đoạn chuyển tiếp. Sự tử tế trong cách ứng xử sẽ giúp con em hiểu rằng khi không còn ở bên nhau, người lớn vẫn có thể cư xử với nhau bằng sự tôn trọng.

Tết năm nay dẫu không trọn vẹn nhưng chính em vẫn có thể giữ cho nó đủ bình yên. Hãy luôn bình yên như vậy, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI