Lời khai của kẻ đâm tài xế xe ôm cướp tài sản

30/11/2022 - 20:48

PNO - Nghĩa thiếu tiền nên thủ dao bắt xe ôm điều tới khu vực vắng để cướp. Gây án xong, Nghĩa về nhà tắm rồi quay lại hiện trường quan sát...

Liên quan vụ “Kẻ đâm tài xế xe ôm cướp tài sản lúc rạng sáng bị bắt” như đã thông tin, tối 30/11, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang tạm giữ Phan Hữu Nghĩa (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Nghi phạm Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: Thiên Hùng 

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Nghĩa lựa chọn cánh tài xế xe ôm và cho rằng đi vào ban đêm hoặc rạng sáng thì sẽ thực hiện được vụ cướp. Rạng sáng 26/11, Nghĩa thủ 3 con dao Thái Lan trong người rồi đi từ phòng trọ ở  tổ 2, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn đi ra đầu đường.

Sau đó, Nghĩa bắt xe ôm công nghệ chở tới cây xăng đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Trong quá trình di chuyển, Nghĩa nghĩ nếu đi tới khu vực vắng người thì sẽ ra tay với tài xế này. Tuy nhiên, do đường còn nhiều người và tài xế đề phòng nên Nghĩa không ra tay được. Khi tới cây xăng trên, Nghĩa yêu cầu tài xế dừng xe rồi tính tiền.

Sau đó, Nghĩa đi bộ lại ngã ba đường Phan Văn Hớn – Thái Thị Giữ bắt gặp ông L. (sinh năm 1975, ngụ huyện Hóc Môn, là tài xế xe ôm) đang ngồi trên xe máy. Nghĩa nói ông L. chở về khu dân cư An Thịnh với giá 40 ngàn đồng thì tài xế này đồng ý.

Ông L. lái xe chở Nghĩa đến trước nhà ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Lúc này, Nghĩa ngồi phía sau xe vờ đưa tiền cho tài xế rồi chồm lên giật lấy bóp tiền của ông L. Tuy nhiên, ông L. phát hiện nên kịp thời cất lại bóp vào trong túi nên Nghĩa giật hụt.

Bất ngờ, Nghĩa liền dùng dao đâm ông L. nhiều nhát. Ông L. tìm cách chống trả và hô hoán “cướp, cướp…” rồi dùng tay kéo cổ áo của Nghĩa. Nghĩa dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực và tay của ông L. Thấy tài xế nằm gục, Nghĩa bỏ chạy khỏi hiện trường. 

Nghĩa lúc bị bắt. Ảnh: Thiên Hùng 

Về phần Nghĩa chạy thẳng về nhà thay quần áo tắm rửa rồi mặc đồ xe ôm công nghệ chạy ra chỗ hiện trường xem. Tại đây, Nghĩa thấy mọi người tập trung đông nên hỏi thì biết công an đã đưa ông L. đi cấp cứu. Nghĩa sợ nên bỏ trốn về nhà người thân ở tỉnh Vĩnh Long.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân. Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi can gây án là Nghĩa. Tuy nhiên, khi trinh sát tìm tới nơi ở của Nghĩa tại ấp 3, Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn thì người này đi đâu không ai biết từ khi xảy ra vụ án.

Ngày 28/11, trinh sát bắt giữ được Nghĩa khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở tỉnh Vĩnh Long. Khi bị bắt giữ, Nghĩa cho rằng công an bắt nhầm người và mình không có liên quan tới vụ phạm tội nào ở TPHCM. Khi trinh sát đưa các bằng chứng, Nghĩa cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Thiên Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI