LHP Cannes 2014: Đã thấy ứng viên sáng giá

23/05/2014 - 18:03

PNO - PN - Mười hai ngày hội điện ảnh ở Cannes sắp kết thúc (ngày 25/5), các ứng viên tiềm năng của Cành cọ vàng đang lộ diện.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ra mắt vào những ngày đầu của LHP, bộ phim Foxcatcher của đạo diễn Mỹ Bennett Miller nhanh chóng được nhận định sẽ là ứng viên sáng giá nhất. Thuộc dòng phim tiểu sử, Foxcatcher dựa theo cuộc đời của nhân vật có thật: nhà vô địch Olympic môn đấu vật Mark Schultz. Phim xoay quanh Mark Schultz và người anh em Dave Schulzt cùng mối quan hệ của họ với nhà tỷ phú hóa chất John du Pont, dẫn tới bi kịch sau này John du Pont sát hại Dave Schultz bằng súng. Nội dung khốc liệt, diễn xuất nhập vai của Steve Carrel trong vai ông bầu thể thao John du Pont đã giúp Foxcatcher nhận được nhiều lời khen. Không chỉ được dự đoán cho giải Cành cọ vàng, Foxcatcher còn được xem là ứng viên sớm của mùa giải Oscar 2015. Một tác phẩm thuộc dòng phim tiểu sử khác cũng được đánh giá cao tại liên hoan lần này là Mr Turner của đạo diễn kỳ cựu người Anh Mike Leigh. Bộ phim nói về cuộc đời bi kịch của danh họa Anh Joseph Mallord William Turner (1775-1851), đã chinh phục giới phê bình và khán giả ngay ngày đầu tiên diễn ra LHP. Mr Turner là dự án tâm huyết Mike Leigh đã ấp ủ gần 20 năm mới thực hiện được.

LHP Cannes 2014: Da thay ung vien sang gia
Timbuktu - phim duy nhất đến từ điện ảnh châu Phi

Giới chuyên môn còn chú ý đến hai tác phẩm khác là Winter Sleep của nhà làm phim người Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Bilge Ceylan và Timbuktu của đạo diễn người Mauritius (một quốc gia ở Bắc Phi) Abderrahmane Sissako. Winter Sleep phóng tác từ ba truyện ngắn của nhà viết kịch Nga nổi tiếng Anton Chekhov, thông qua câu chuyện của nhân vật Aydin - người cai quản một ngôi làng ở vùng núi Thổ Nhĩ Kỳ - phim mô tả khoảng cách giàu nghèo trong xã hội của đất nước nửa Âu nửa Á này. Phim Timbuktu gây ấn tượng mạnh khi đề cập cuộc sống nghèo khổ của người dân ở Timbuktu (một thành phố thuộc nước Mali) dưới sự thống trị của những chiến binh thánh chiến Hồi giáo cực đoan. Từng sinh sống ở quốc gia Tây Phi Mali, chứng kiến đời sống khắc nghiệt ở đây, nơi mà người dân, nhất là phụ nữ bị kìm kẹp bởi nhiều luật lệ hà khắc, trong đó khủng khiếp nhất là hình phạt bị ném đá cho đến chết, đạo diễn Abderrahmane Sissako đã phản ánh rất sinh động bức tranh về cuộc sống Timbuktu. Với một dàn ban giám khảo có đến 5/9 người là nữ, rất có thể hình ảnh những người phụ nữ đáng thương trong Timbuktu sẽ lấy được sự đồng cảm và chiếm ngôi cao nhất.

Tất nhiên, phim nào sẽ chiến thắng phải đợi đến đêm 25/5. Ngoài bốn tác phẩm trên, một số phim khác được đánh giá có thể sẽ là những “chú ngựa ô” như Two Days, One Night của đạo diễn Jean Pierre và Luc Dardenne, The Homesman của Tommy Lee Jones, Jimmy’s Hall của Ken Loach, Maps to the Stars của David Cronenberg và The Search của Michel Hazanavicius.

 Nguyễn Ngọc

Tag Cannes
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI