Kinh nghiệm leo núi, “săn mây” trên sống lưng rồng trời

17/04/2025 - 17:10

PNO - Những ngày giữa tháng 4/2025, hơn 100 nhà báo đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước đã chinh phục thành công giải leo núi “Những bước chân trên mây” lần 2 do UBND huyện Trạm Tấu (Yên Bái), Báo Pháp luật Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hưng Việt đã đồng tổ chức.

Sau trận mưa đêm, biển mây xuất hiện
Sau trận mưa đêm, biển mây trên núi Tà Xùa xuất hiện

Với giải “Bước chân trên mây” lần 2, các vận động viên đã đi từ xã Bản Công với cung đường 12km. Hành trình trekking đặc biệt khoảng gần 6km đường dốc kèm đá mới chạm tới “sống lưng rồng trời”. Đoạn sống lưng rồng trời được coi là cung đường khó nhất để chinh phục đỉnh rừng rêu Tà Xùa.

Mây là phần thưởng giúp các vận động viên quên đi mệt nhọc
Mây là phần thưởng giúp các vận động viên quên đi mệt nhọc

Mọi người phải đi men theo vách núi hiểm trở, bám vào dây cáp, người sợ độ cao sẽ “khóc thét” vì đường đi chỉ vừa bước chân, chỉ cần lơ đãng một chút là rơi xuống vách núi dựng đứng. Khi vượt qua sống lưng rồng trời, ngoái nhìn lại ta thấy con đường giống hệt một sợi chỉ còn hai bên là vực thẳm. Trước khi lên đường, chúng tôi đã được ban tổ chức hướng dẫn về những điểm đi khó, cần chú ý nên mọi người đều tập trung đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu.

Nhà báo Trần Thu Trang công tác tại TTXVN, đoạt giải Nhất nữ trong cuộc thi “Bước chân trên mây” chia sẻ: “Trước khi leo tôi đã tìm hiểu đây là một cung đường khó, chủ yếu là up hill (leo núi) với độ cao 6km, dốc khoảng 20 độ nên chắc chắn phải cần gậy. Tôi đã chọn hai cây gậy nhỏ, nhẹ cầm vừa tay, chiều dài gậy phù hợp để chinh phục đỉnh Tà Xùa”.

Vận động viên Trần Thu Trang đang vượt qua sống lưng rồng trời
Vận động viên Trần Thu Trang đang vượt qua sống lưng rồng trời

"Xác định trước độ gắt, sẽ rất mệt nên tôi cũng không quá bất ngờ, điều chỉnh tốc độ leo vừa phải, không quá nhanh đoạn đầu để tránh kiệt sức đoạn sau. Điều không ngờ trên cung đường này là đoạn sống lưng rồng trời rất đẹp nhưng khá thử thách và mạo hiểm trong điều kiện thời tiết nhiều gió trong ngày thi đấu. Để chinh phục các đỉnh núi, ngoài rèn luyện sức khoẻ còn phải tìm hiểu địa hình, chuẩn bị đủ nước uống, lương thực, quần áo, đồ y tế cá nhân, còi cứu hộ, học các cách sơ cứu cần thiết” - vận động viên - nhà báo Thu Trang cho biết thêm.

Hai đứa trẻ dân tộc H'Mông lên núi bán nước cho khách và tranh thủ chơi trò chơi ô ăn quan
Hai đứa trẻ dân tộc H'Mông lên núi bán nước cho khách và tranh thủ chơi trò chơi ô ăn quan

Sống lưng rồng trời bé như một sợi chỉ vắt qua đỉnh Tà Xùa
Sống lưng rồng trời bé như một sợi chỉ vắt qua đỉnh Tà Xùa

Còn kinh nghiệm leo núi của nhà báo Phương Thúy, công tác tại báo Vietnamnet - người đoạt giải Khuyến khích dành cho vận động viên nữ chia sẻ: "Để leo núi dễ dàng, nên chọn trang phục thoải mái tùy thuộc sở thích nhưng hãy đảm bảo thoáng, dễ chịu và phù hợp với hoạt động leo núi, giày hoặc dép chống trơn trượt. Điều mà phần lớn các nhà leo núi chờ đợi là làm sao để săn mây Tà Xùa. Với kinh nghiệm nhiều lần chinh phục đỉnh Tà Xùa, tôi thấy việc quan sát chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất quan trọng. Nếu ban đêm có mưa nhẹ thì sáng hôm sau sẽ được chiêm ngưỡng biển mây bồng bềnh ôm trọn những dãy núi phía dưới. Còn trời nắng, bạn cũng cảm nhận được vẻ đẹp hoàn hảo ở một góc độ khác của khu rừng".

Khu rừng rêu quyến rũ du khách
Khu rừng rêu quyến rũ du khách

Bởi, Tà Xùa không chỉ có mây là đặc sản mà Tà Xùa còn có những cây rêu phủ quanh năm. Có lẽ vì vậy mà người ta gọi đây là rừng rêu ma mị.

Bước chân vào rừng rêu, những nhà leo núi có cảm giác như mình đang bước trên thảm rễ cây, lá mục bồng bềnh chất chứa cả ngàn năm dưới bước chân mình, trên đầu những cành cây phủ rêu ngậm đầy những hạt sương long lanh trong nắng chiều.

Nếu những khu rừng nhiệt đới khác thường rậm rạp, tối um và nhiều tiếng kêu của động vật thì khu rừng rêu Tà Xùa vẫn nhìn thấy ánh sáng mặt trời lọt xuống cộng hưởng cùng màn sương trắng đục bao phủ tạo nên khung cảnh kỳ ảo, hấp dẫn những nhà leo núi.

Hơn 100 nhà báo đã cố gắng chinh phục đỉnh núi cao và về đích an toàn. Trên đường quay về, qua những con dốc thẳm trơn trượt, ai nấy đều tự hỏi “không biết sức mạnh nào đã dẫn dắt mình đi qua cung đường mạo hiểm như vậy”, và rồi, khi những biển mây bồng bềnh xuất hiện trước mắt, ôm trọn lấy những dãy núi phía dưới chân mình thì các vận động viên ồ lên sung sướng “đẹp quá, đẹp như tranh”. Mọi câu hỏi tại sao lúc này trở nên vô nghĩa, bởi họ đang bận rộn tận hưởng phần thưởng của mình.

Kết quả giải leo núi Bước chân trên mây lần 2: Vận động viên Trịnh Hoài Yên (Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái) giải Nhất; vận động viên Trần Quang Phát (VTV) giải Nhì; vận động viên Phạm Tiến Minh (VnMedia.vn) giải Ba.

Các vận động viên Trịnh Việt Cường (Tạp chí Công an Nhân dân, Phạm Minh Thành (VTV), Bùi Việt Anh (Báo Nhân Dân) đoạt giải Khuyến Khích.

Đối với nữ, vận động viên Trần Thu Trang (TTXVN) giải Nhất; vận động viên Phan Thị Hồng Anh giải Nhì, vận động viên Đoàn Phương Loan (VnExpress) giải Ba.

Các vận động viên đoạt giải Khuyến khích: Trần Thị Phượng (NTNN/Dân Việt), Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Thúy (Báo Vietnamnet).

Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI