Khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ

11/10/2014 - 11:51

PNO - PNCN - Tiệc sinh nhật mừng tuổi 43 của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, theo anh, thực ra được tổ chức “nội bộ”, không muốn báo chí thông tin, nhưng khi anh đưa hình ảnh lên phây-búc thì ô hô, chúng được phát tán như vũ bão. Ngoài cách tổ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Khiem ton bao nhieu cung khong du

Thực ra, anh đâu thể “định hướng” quà mừng phải thế nọ, thế kia. Đó là “tấm lòng” của những người yêu mến anh. Tuy nhiên, nhìn hình ảnh “nhuộm vàng” trong dịp mừng tuổi mới của anh, người ta không thể không nghĩ tới những cái chết tội nghiệp chỉ vì cuộc sống thiếu thốn đến cay nghiệt. Nhiều người phê phán anh vì cái xa xỉ, hào nhoáng như cười cợt vào sự nghèo khổ cùng cực của một bộ phận dân chúng, trong đó có nhiều nghệ sĩ.

Có người lên tiếng “bao biện”: tiền đó anh cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có, nên anh đương nhiên được thụ hưởng theo ý mình. “quý ông” này không có trách nhiệm với những vùng quê nghèo không có điện, không có dầu.

Nói vậy sao nghe được. Trách nhiệm không chỉ nằm ở việc anh mang tiền làm từ thiện (dù việc đó nên làm) mà còn ở chỗ biết khiêm tốn trước những túng quẫn, khốn cùng của người khác. Khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, khoe khoang một chút cũng quá thừa! Bởi thế, mới có lời hát đơn sơ mà rất hay: sống trong đời sống cần có một tấm lòng…

Mamarazzi

Từ khóa Đàm Vĩnh Hưng
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI