Khi đại gia... làm thơ

21/08/2014 - 02:38

PNO - PN - “Bao” cả phòng trà, khách sạn bậc nhất để tổ chức một đêm thơ nhạc là hình thức giới thiệu tác phẩm mới xuất hiện tại TP.HCM. Tuy nhiên, xem ra sân chơi này có lẽ chỉ “đại gia” mới thực hiện nổi; còn với các nhà...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hoa hậu đền Hùng Giáng My vừa có một đêm thơ nhạc xa hoa tại khách sạn White Palace - TP.HCM, nhân dịp ra mắt tập thơ Bốn mùa là em (NXB Hội Nhà văn ấn hành). Khách mời tham dự đêm thơ nhạc là những tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí.

Sân khấu được thiết kế thơ mộng, lộng lẫy với các tiết mục đọc thơ, ngâm thơ, hòa tấu, ca nhạc... MC Thanh Bạch, Chi Bảo, diễn viên Thanh Mai cùng tham gia dẫn chương trình với phần biểu diễn của các ca sĩ Đức Tuấn, Hương Giang Idol, MiA, Xuân Nghi The Voice, ca nương Phạm Thị Huệ... Giáng My cũng tham gia biểu diễn hòa tấu piano và ngâm thơ.

Với vai trò là Giám đốc đối ngoại tập đoàn Kantana, Tổng giám đốc công ty GMPro, Giáng My đã mời những người bạn cùng là doanh nhân, nhà tài trợ có thương hiệu lớn. Đêm thơ nhạc cũng vì thế mà trở thành chương trình khẳng định “đẳng cấp” của tác giả. Trước đó, nhà “thơ - giáo” Thu Tuyết (từng là giảng viên trường Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM, hiện đang sinh sống và làm việc tại Úc) cũng có một đêm thơ nhạc ấn tượng tại phòng trà Đồng Dao, nhân dịp ra mắt tập thơ và CD thơ nhạc Thu Trắng.

Khi dai gia... lam tho
Giáng My biểu diễn trong dịp ra mắt tập thơ của mình

Cả hai đêm thơ nhạc dạng này không chỉ tôn vinh cá nhân mà còn nhằm mục đích hướng đến cộng đồng. Đêm thơ nhạc Bốn mùa là em cũng là dịp Giáng My bán đấu giá những vật phẩm kỷ niệm của cá nhân ủng hộ ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), số tiền thu được lên đến trên 600 triệu đồng, chưa kể đóng góp thêm của các Mạnh Thường Quân.

Đêm thơ Thu Trắng cũng thu về gần 100 triệu đồng từ tiền bán vé, bán sách ủng hộ ngư dân. Tuy nhiên, nhìn vào sự xa hoa của những buổi dạ tiệc thơ, nhiều người trong giới không khỏi chạnh lòng. Làng thơ chẳng dễ dàng gì có được những sân chơi cho thơ hoành tráng, tưng bừng như thế - dù là với những nhà thơ có tên tuổi, được yêu thích.

Nhà thơ Phan Hoàng nói, trước đây khi Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP.HCM chưa xây dựng trụ sở mới còn không có nơi để anh em tổ chức giao lưu ra mắt tác phẩm. “Muốn làm gì cũng có kinh phí, với thơ lại càng khó hơn. So sánh sao được với những người làm thơ mà… có tiền” - nhà thơ Phan Hoàng trăn trở.

“Thơ có giá trị hay không cứ để độc giả thẩm định, không cần phải tổ chức hoành tráng, rầm rộ kiểu hữu danh vô thực” - một nhà thơ, nhà báo có tiếng nhìn nhận. Nhìn vào những đêm thơ nhạc của các “đại gia”, có thể thấy rằng, chính phần nhạc đã góp phần quan trọng trong việc tôn vinh thơ.

Đối với tập Bốn mùa là em gồm 81 bài thơ không được đặt tên của Giáng My chỉ là những cảm xúc được diễn tả bằng văn vần, dễ đọc và cũng… dễ quên! Còn với các bài thơ trong tập Thu Trắng, nếu không được chuyển thành những bài hát, có lẽ đó chỉ là một tập thơ đẹp đẽ được tác giả đầu tư hình ảnh công phu, lời thơ không ẩn sâu nhiều cung bậc được như bài hát.

Thơ luôn có riêng một sức sống rất khác khi được mang lên sân khấu biểu diễn. Nhưng có lẽ “sân khấu hóa” thơ chỉ có thể là cuộc chơi của các đại gia - trong đôi phút huy hoàng…

 TIỂU QUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI