Khi âm nhạc cất lên từ trái tim

06/09/2025 - 18:39

PNO - Âm nhạc đôi khi không cần những chiến dịch quảng bá rầm rộ. Chỉ cần được viết ra từ trải nghiệm thật, cảm xúc thật, sáng tác đó sẽ tự tìm được đường đến trái tim công chúng. Thành công của ca khúc Còn gì đẹp hơn là một minh chứng.

Chỉ sau 1 tháng ra mắt, ca khúc Còn gì đẹp hơn đã vượt mốc 12 triệu lượt xem, trở thành hiện tượng trong các sự kiện âm nhạc lớn, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và vang lên trong nhiều không gian đời thường.

Nguyễn Hùng trình bày ca khúc Còn gì đẹp hơn trong buổi ra mắt  phim Mưa đỏ - Nguồn ảnh: Galaxy Studio
Nguyễn Hùng trình bày ca khúc Còn gì đẹp hơn trong buổi ra mắt phim Mưa đỏ - Nguồn ảnh: Galaxy Studio

Tác giả Nguyễn Hùng sinh năm 1999, đảm nhận vai Hải - chàng thợ điện quê Quảng Ngãi trong bộ phim Mưa đỏ. Trước khi phim bấm máy, cùng với việc đọc kịch bản, Nguyễn Hùng còn được gặp gỡ các cựu binh từng tham gia chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Trải nghiệm đó đã cho anh những cảm xúc đầu tiên để hoàn thành 50% ca khúc. Gần 3 tháng sống cùng nhân vật Hải và đồng đội tại thành cổ Quảng Trị, hòa vào không khí khốc liệt của mùa hè 1972, Nguyễn Hùng đã hoàn tất phần còn lại của Còn gì đẹp hơn. Có lẽ vì thế mà từng câu chữ, giai điệu của ca khúc đều chan chứa cảm xúc, dễ dàng chạm đến người nghe.

Đoạn điệp khúc “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng/ Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước/ Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn” vừa như lời nhắn gửi của người lính với mẹ, vừa là khúc tri ân những người đã ngã xuống cho hòa bình, độc lập của dân tộc. Lời ca mộc mạc mà da diết mang lại những cảm xúc khó diễn tả thành lời. Viết về mất mát và hy sinh, nhưng không gieo bi lụy, trái lại, bài hát tỏa sáng với niềm kiêu hãnh về sự hy sinh cho Tổ quốc, nhân dân.

Một trong những yếu tố giúp ca khúc dễ dàng đến gần số đông là sự mộc mạc trong ca từ. “Bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình/ Dù hòa bình ấy cũng đã lấy đi bao máu xương dân mình” nghe như lời thủ thỉ nhưng đủ sức làm trái tim người nghe rung động.

Đơn sơ mà đẹp đẽ, nhẹ nhàng mà ám ảnh là những điểm cộng đã ghi tên ca khúc vào danh sách những bài hát tiếp nối mạch nguồn nhạc cách mạng nhưng bằng hơi thở mới - trong trẻo và gần gũi hơn với thế hệ hôm nay.

Từ Còn gì đẹp hơn, có thể thấy rằng những sáng tác chân thành luôn dễ dàng chạm đến trái tim công chúng. Ca khúc mang lại nhiều cảm xúc không phải nhờ việc sắp chữ cho khéo, dùng từ cho kêu mà phải là hành trình sống, thấu cảm, dấn thân của tác giả. Có được nền tảng đó, sáng tác dù giản dị, mộc mạc vẫn đủ sức chinh phục số đông công chúng.

Còn gì đẹp hơn là lời khẳng định mạnh mẽ: mọi sáng tạo bắt nguồn từ trái tim đều có thể chạm đến trái tim và nhanh chóng có sức lan tỏa rộng trong đời sống.

Ngọc Tiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI