Kẻ cuồng yêu nhắn tin 'hẹn gặp em kiếp sau' trước khi đâm chết nữ sinh lớp 10

03/07/2019 - 11:26

PNO - Tài về quê trước 4 ngày, phục sẵn, chờ nữ sinh vừa học xong lớp 10 bước ra khỏi nhà ông nội để sát hại rồi tự kết liễu đời mình.

Sáng 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, “kẻ máu lạnh” Huỳnh Văn Tài (sinh năm 1992, trú tại phường Tân Long, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) có mặt tại tỉnh Quảng Trị 4 ngày trước khi gây ra án mạng tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 

Ke cuong yeu nhan tin 'hen gap em kiep sau' truoc khi dam chet nu sinh lop 10
Lực lượng công an đang kiểm tra 2 tử thi tại hiện trường ở xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Lúc cơ quan chức năng kiểm tra điện thoại của Huỳnh Văn Tài, đã phát hiện tin nhắn Tài gửi cho nữ sinh P. trước ngày gây án với nội dung "xin hẹn em ở kiếp sau". 

Ke cuong yeu nhan tin 'hen gap em kiep sau' truoc khi dam chet nu sinh lop 10
Hung khí mà Tài dùng đâm chết nữ sinh Trần Thị An P.

Được biết, Trần Thị An P. (sinh năm 2003) sống cùng gia đình ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, vừa học xong lớp 10. Ngày 14/6, nhân dịp nghỉ hè, P. cùng em trai về quê thăm ông bà nội.

Ngày 28/6, Tài dò hỏi, biết được nhà ông bà nội P. nên đón xe khách về để tìm gặp nữ sinh này. Hắn ở tại một nhà người quen gần đó và tìm cách tiếp cận P.

Tài có tình cảm với P. nhưng gia đình P. không đồng ý do P. còn nhỏ tuổi, phải lo học hành. Tài nảy sinh mâu thuẫn với P., rồi thù hận. Trong thời gian P. về quê ông bà nội, Tài nảy sinh ghen tuông nên đã phục sẵn, dùng dao đâm 3 nhát vào ngực khiến P. chết tại chỗ khi nữ sinh này vừa bước ra khỏi nhà vài mét.

Sau đó, Tài dùng dao đâm vào ngực tự sát.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI