• Ngày yêu thương

    08-03-2013 16:30

    PN - Vợ mong ngày 8/3 trôi qua thật chậm, để được tận hưởng diễm phúc của ngày đặc biệt này một cách thong thả và thích thú.

  • Con gái thì đã sao?

    08-03-2013 16:26

    PN - Thư chị viết, chị đã sinh đến đứa thứ ba rồi, không thể cố vào đâu được nữa. Sinh toàn con gái, chị lo lắng trước mỗi cơn trầm tư, mỗi đêm mất ngủ của chồng.

  • “Một nửa thế giới” trong mắt đàn ông

    08-03-2013 14:41

    PN - Từ xưa đến nay, dù trong gia đình hay ngoài xã hội, phụ nữ luôn giữ vai trò quan trọng. Thời hiện đại, người phụ nữ càng “tỏa sáng” hơn khi được quan tâm, ghi nhận vai trò một cách đặc biệt. Thế nhưng, ở chiều hướng ngược lại, nếu một người phụ nữ nắm nhiều quyền lực trong tay, sẽ phải tự nhìn nhận lại vị trí của mình để linh hoạt, uyển chuyển trong ứng xử với chồng con, với đồng nghiệp như thế nào? Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Báo Phụ Nữ xin gửi đến bạn đọc góc nhìn của những người đàn ông về phụ nữ...

  • Những ông chồng đi… tiên phong

    08-03-2013 03:45

    PNO - Chồng ở nhà nội trợ để vợ đi làm. Điều đó có gì kỳ quặc không? Khi chúng ta quan niệm nam nữ bình đẳng như nhau thì ai ở nhà lại chẳng được? Thế nhưng, theo thống kê của Pháp, hiện chỉ có gần 600.000 đàn ông ở nhà nội trợ, chiếm khoảng 2% số người nội trợ của quốc gia này.

  • Ngại...

    07-03-2013 06:45

    PNO - Cứ gần đến những ngày lễ, chị lại thấy tâm trạng…chùng xuống. Valentine vừa mới qua, chị lại phải tiếp tục "chiến đấu" với 8-3. Với người khác, đó là ngày hạnh phúc nhưng với chị, đó là lúc chị thấm thía nỗi buồn của một kẻ cô đơn.

  • Nhiệt liệt… nói xấu!

    06-03-2013 17:23

    PN - Hôm trước tổ chức đám cưới ở quê, hôm sau lên xe đò về lại thành phố, Phượng bưng mặt khóc rưng rức. Khang, chồng Phượng gặng hỏi, Phượng vẫn không nói, càng khóc to hơn. Khang đoán già đoán non: “Em về làm dâu miền quê, thấy cực quá phải không? Gia đình anh đông người nên em sợ hả? Trước đây em đã về nhà anh nhiều lần, đã hiểu hoàn cảnh rồi mà...”. Phượng mếu máo: “Những chuyện đó em chấp nhận hết, nhưng em ức lắm, ức chuyện khác…”.

  • Không lối ra…

    06-03-2013 17:23

    PN - Chị nhập viện lần thứ ba, với cái thai gần bảy tháng. Bác sĩ ái ngại bảo, nếu chị cứ chộn rộn căng thẳng thế này, sẽ nguy cho cả hai mẹ con. Chị bật khóc nghẹn ngào, đã trải qua sinh nở đủ để cho một phụ nữ hiểu rõ những nguy cơ nếu như chị không giữ được sự yên bình cho đứa trẻ, nhưng làm sao chị có thể quên đi những đau đớn lúc này.

  • Thời hạn cuối cùng

    06-03-2013 17:22

    PN - Tất cả đều tới hạn. Chị thấy mình sắp điên đến nơi rồi, làm sao đây: hợp đồng dịch sách cho người ta còn hai tuần nữa là hết, mà chị đang mắc kẹt với ý tưởng quyển kỷ yếu của cơ quan, luận văn thạc sĩ thì từ năm ngoái đến năm nay không tiến thêm được chữ nào... Bao nhiêu nhiệm vụ nặng nề phải hoàn thành ấy cứ lừng lững tiến lại, từ từ, gây nhiều áp lực, nhưng không bao giờ ngừng bước đi của chúng. Bây giờ chị thấy chúng chỉ còn vài bước nữa là chạm đến mình.

  • Vô lo

    06-03-2013 17:22

    PN - Nửa đêm, trán con trai nóng rực. Con không ngủ được, cứ liên tục cựa quậy, rên rỉ. Vợ nhổm dậy chuẩn bị đồ đạc đưa con vào bệnh viện. Trước khi đi, vợ không quên đánh thức chồng: “Sáng chồng sang nhà mẹ mượn năm triệu đem vô lo cho con nha.Nhà hết sạch tiền rồi”.

  • "Ky cóp cho cọp nó xơi"

    06-03-2013 17:16

    PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn 10 năm, có hai con. Sống cùng nhà nội, tiền bạc không phải lo lắng nhiều, nên có chút ít dành dụm tôi đều gửi ngân hàng, sổ tiết kiệm do chồng tôi đứng tên.

  • Ai còn chọn “Liễu yếu đào tơ”?

    06-03-2013 04:40

    PNO - Theo tôi, không nên giới hạn mức độ bình đẳng đến đâu mà nên bàn tới việc hiểu và biểu hiện “bình đẳng vợ chồng” trong thực tế cuộc sống như thế nào. Bình đẳng không phải là thứ dấu bằng cứng nhắc trong toán học. Bình đẳng không phải là chia đôi việc nhà, chia đôi việc kiếm tiền, chia đôi quyền hạn ….

  • Bị người tình của chồng khiêu khích

    05-03-2013 16:12

    PNO - Tôi lập gia đình được năm năm, đang yên ấm và hạnh phúc thì đùng một cái, có một phụ nữ tìm đến gặp tôi, nói chồng tôi yêu cô ta.

  • Mình nắm chặt tay, em nhé!

    05-03-2013 07:05

    PNO - Ngày anh dẫn em về ra mắt, không khí gia đình như trời sắp có bão. Ba mẹ im lặng, vợ chồng chị Hai bỏ về trước, chỉ có bé Út gượng cười hỏi han đôi câu.

  • Người “đẹp trai” nhất nhà

    04-03-2013 17:01

    PN - Ngày biết tin vợ mang song thai, chồng hét lên vì sung sướng. Tiếng hét chưa kịp lan tỏa khắp phòng trọ chật hẹp, vợ lại thấy ánh mắt chồng xa xăm. Vợ biết chồng đang trăn trở chuyện kinh tế chưa ổn định, vợ lại mang song thai, bao khó khăn đang chờ hai vợ chồng. Tuy vậy, chồng trấn tĩnh ngay vì sợ vợ đoán non đoán già rồi buồn, ảnh hưởng không tốt cho các con.

  • Cái nắm tay

    04-03-2013 16:52

    PN - Bần thần nhìn bảng điểm, toán cao cấp: 4; giáo dục môi trường: 3. Vừa bước vào năm đầu tiên của hành trình bốn năm đại học, tôi đã rớt hai môn. Từ nhỏ đến lúc ấy tôi chưa hề nhận những điểm số như vậy.

  • Quyết định cuối cùng

    04-03-2013 16:50

    PN - Gác điện thoại, chị thẫn thờ. Người đàn ông ấy đã có vợ con. Chị nhìn xuống bụng, một sinh linh bé nhỏ đang cuộn mình trong vỏ bọc an toàn. Chị đứng trước một quyết định khó khăn: giữ lại hay bỏ đứa trẻ?

  • Trốn vợ

    04-03-2013 16:50

    PN - Vợ có một quy tắc bất di bất dịch: đi đâu cũng phải có đôi, như vậy mới là vợ chồng hạnh phúc.

  • Thách đố

    04-03-2013 16:50

    PN - Quán cà phê cạnh nhà khai trương, vợ chồng anh Hùng, chị Dung rủ nhau sang chơi, kết bạn. Chỉ mới mấy ngày mà Dung đã thân với chị Hương - chủ quán.

  • Phao... thủng

    04-03-2013 16:48

    PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 36 tuổi, đã ly hôn hơn 5 năm, đang nuôi con gái chín tuổi, tự kinh doanh với một doanh nghiệp nhỏ.

  • Nhớ tuổi thơ

    04-03-2013 00:14

    PNO - Sáng nay ngủ dậy, tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ hoắc, mở ra đọc thì thấy: “Là Mun đây. Còn nhớ tớ không?”. Lòng tôi vui đến lạ. Là nhỏ Mun - đứa bạn lâu lắm rồi tôi mới biết tin. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng nhỏ Mun, với bao nhiêu kỷ niệm quá đỗi dễ thương.

  • Ngang ngược lòng ghen

    03-03-2013 12:26

    PNCN - “Ghen tuông là chuyện người ta thường tình”, nhưng có đi vào thế giới của hờn ghen mới thấy “con cháu” nhà ghen hiện đại khá đông đúc.

  • Ngày không em…

    03-03-2013 00:36

    PNCN - Ngày không em, anh thấy nắng cũng bớt vàng. Những giọt nắng có vẻ cũng rơi chậm qua khe cửa, không còn nhảy múa như trước.

  • Định kiến hay bản lĩnh?

    03-03-2013 00:34

    PNCN - Thân gửi chị Hạnh Dung! Em từng có gia đình, có hai con nhưng đã đổ vỡ. Anh cũng từng một lần kết hôn rồi ly hôn.

  • Sếp

    02-03-2013 12:20

    PNCN - Vợ được thăng chức. Vợ thông báo tin này cùng nụ cười rạng rỡ, bó hoa thật lớn cắm ở phòng khách và một bữa ăn thịnh soạn tự tay vợ làm.

  • Mùa vui

    02-03-2013 06:40

    PNCN - Đầu năm sao lu xu bu quá, hết ăn tân niên công ty lại đến “mừng tháng Giêng” cùng cả phòng, làm mình dường như quên hẳn những dịp lễ lạt riêng tư trong nhà.